Cuối tuần này làm gì? Không đi quẩy thì mình đi vẽ coi sao!

Chím/ Ảnh: Quý Nguyễn & NVCC/ Design: Trường Dương/ Clip: KingPro, Theo Tổ Quốc 00:04 12/06/2020

Một buổi vẽ tranh thư giãn có giá 300 - 400k không giúp ai đó thành hoạ sĩ nhưng chắc chắn sẽ dư thú vị và thừa mới mẻ, đổi gió cho một cuối tuần.

Thành thực mà nói thì "Cuối tuần đi đâu?" cũng khó trả lời như "Hôm nay ăn gì?" vậy. Dù là rõ lắm thứ để đi, để chơi như: cafe tụ tập tụ tập bạn bè, ăn bận xinh xẻo dạo phố chụp dăm con ảnh sống ảo hay "dân chơi" thì lên đồ lồng lộn đi quẩy cho bõ 1 tuần đi làm mệt bã hơi tai... nhưng rốt cuộc vẫn không biết cuối tuần này làm gì. 

Dạo này thấy giới trẻ lại bắt đầu có thêm một thú vui. Nghe thì có vẻ ôi chẳng hợp với mình đâu nhưng thật ra hoạt động này đã và đang được nhiều người hưởng ứng phết. Đó là đi vẽ tranh thư giãn. Còn vẽ thế nào, ở đâu hay vẽ ra sao thì cùng xem tiếp. 

Một buổi vẽ tranh ở Couchsurfing Café.

Không phải nhà văn vẫn viết được nhật kí, không phải họa sĩ cũng có thể vẽ tranh

Có một mẩu chuyện nho nhỏ thế này. Ngày cuối tuần đẹp trời nào đó, thay vì "phố lên đèn là em lên đồ" thì cô nhân viên văn phòng nọ hớn hở khoe với bố mẹ rằng sẽ đi vẽ tranh. Thử đoán xem nhị vị phụ huynh phản ứng thế nào? "Như mày chỉ có chơi chứ vẽ vời gì!" là câu mà cô nàng nhận được.

Thực ra không chỉ bố mẹ cô bạn nói trên mà với nhiều người, vẽ tranh là một thứ xa xỉ. Cái xa xỉ không nằm ở khía cạnh chi phí mà vì suy nghĩ rằng phải thật khéo tay, phải có máu nghệ sĩ bay bổng mới có thể vẽ được.

Bạn có thể nghêu ngao hát trong nhà tắm hay hò hét với hội bạn ở quán karaoke mà không cần giọng hát trời phú. Bạn có thể cắm đại mấy bông hoa vào bình mà không cần phải biết cắm hoa. Vậy tại sao bạn không thể vẽ tranh để xả stress và tìm kiếm những niềm vui mới. 

Workshop vẽ tranh thư giãn ở Couchsurfing Café.

Vẽ tranh thư giãn được coi như một hình thức giải trí sau giờ học, giờ làm được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc với dân mạng như MC Minh Hà hay nàng WAG Yến Xuân. 

Vừa tham gia một buổi vẽ tranh hồi cuối tháng 5, Yến Xuân hào hứng chia sẻ: "Mình học ở Tipsy Art (Tp.HCM) và học từng buổi, chi phí là 400k/buổi bao gồm tranh mang về và nước uống. Tham gia lần đầu tiên nhưng mình không lo lắng gì nhiều vì mục đích chỉ đơn giản là thư giãn cũng như tìm hiểu năng khiếu của bản thân thôi mà. Hơn nữa việc vẽ tranh này thực ra không quá khó như mọi người nghĩ đâu, lại còn vui nữa".

Yến Xuân và bức tranh trong lần vẽ đầu tiên.

Trong khi đó, MC Minh Hà lựa chọn hình thức học theo khoá: "Mình học khoá vẽ màu Acrylic cơ bản 10 buổi ở Megan Art. Chi phí khá hợp lý, chỉ khoảng 1,5 - 2 triệu mỗi khoá, bao gồm tất cả giáo cụ (giấy, màu, bút...). Và đặc biệt là học viên đi học không cần mang theo gì ngoài đam mê và hứng thú".

Về lý do chọn học vẽ chứ không phải các hình thức khác, nữ MC giải thích cực kì khoa học: "Mình thấy hội hoạ có ngôn ngữ riêng mà những môn khác không truyền tải được. Thực tế, ngôn từ chỉ chuyển tải được khoảng 7% suy nghĩ và cảm nhận của con người. 93% thông tin còn lại đến từ các yếu tố và các giác quan khác, trong đó thị giác đóng vai trò quan trọng.

Điều này cũng được áp dụng để hỗ trợ điều trị cho những người gặp sang chấn tâm lý, giúp giải toả năng lượng tiêu cực thông qua việc truyền thông tin gây nên nỗi đau tinh thần ra bên ngoài bằng cách vẽ, thay vì phải giữ trong lòng. Từ đây mình có thể hoàn thiện những kỹ năng cần thiết cho dự án cộng đồng về tâm lý học trong tương lai của mình và các cộng sự"

MC Minh Hà.

Còn Nhím (29 tuổi, Tp.HCM) lại xem đi vẽ tranh thư giãn như là một cách thanh lọc tâm hồn: "Vẽ là một trong những sở thích của mình. Bên cạnh đó, mình nhận thấy vẽ là một trong những loại hình giải trí khá phù hợp cho nhân viên văn phòng sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Những đường nét, những gam màu được tạo ra như 1 cách thể hiện tâm hồn. Mỗi lần vẽ mình như được là chính mình nhất.

Trước khi bắt đầu, tụi mình đặt tay lên tấm vải vẽ và đưa ra lời hứa: "Tôi xin hứa, dù thế nào đi chăng nữa cũng không chê tranh mình xấu, tranh của bạn bên cạnh xấu…" Nghe rất đáng yêu mà đầy ý nghĩa đúng không? Mỗi lần làm như vậy, mình luôn thấy thật ấm lòng và như truyền sự yêu thương lên tấm vải trắng đó".

Cuối tuần này làm gì? Không đi quẩy thì mình đi vẽ coi sao! - Ảnh 5.

Bức tranh của Nhím.

Có người tìm được cả real love khi đi vẽ 

Có cầu ắt có cung, có người muốn thư giãn bằng cách vẽ tranh ắt có người tổ chức. Hiện tại không khó để tìm một địa chỉ vẽ tranh thư giãn quen thuộc với giới trẻ như Tipsy Art (Hà Nội và Tp.HCM), Relax Art (Hải Phòng), Mỹ thuật Bụi (Hà Nội và Tp.HCM), Ta Vẽ (Tp.HCM), Dreamy Painting (Đà Nẵng), CungDesign (Hà Nội), Couchsurfing Café (Hà Nội),... 

Đúng như tên gọi thư giãn, đa phần các lớp vẽ tranh đều được tổ chức cuối tuần, kéo dài 3 - 4 tiếng và mục đích chính là giúp mọi người giải toả căng thẳng sau một tuần làm việc. Để đảm bảo chất lượng, các lớp đều giới hạn số lượng người tham gia phù hợp với không gian. Về chi phí, hiện tại mỗi buổi học giao động khoảng 300 - 400k/người, riêng ở các thành phố nhỏ thường sẽ có giá thấp hơn.

Bức tranh được hoàn thành từng chút một.

Vậy cần chuẩn bị gì cho một buổi vẽ tranh thư giãn? Câu trả lời là không gì cả.

"Đa phần các bạn tham gia vẽ tranh đều chưa từng vẽ hay mới tham gia 1 vài buổi. Mọi người không phải chuẩn bị gì nhiều mà chỉ cần một tinh thần sẵn sàng và thư giãn là được. Đó cũng là yếu tố tiên quyết của nghệ thuật mà, phải không? Tụi mình cũng chuẩn bị sẵn tất cả họa cụ, chất liệu vải hay giấy, tạp dề, thậm chí bao tay và các dung dịch sát khuẩn rồi" - CungDesign cho biết. 

Bạn sẽ không phải chuẩn bị bất cứ thứ gì khi đi vẽ tranh thư giãn.

Và yên tâm là bạn sẽ được hướng dẫn từng chút một nhé!

Đặc biệt, không chỉ người vẽ mà bản thân những nơi tổ chức như Couchsurfing Café hay CungDesign cũng có rất nhiều kỉ niệm thú vị và ý nghĩa. 

Đại diện Couchsurfing Café kể lại: "Hồi cuối tháng 10/2019, tụi mình đã có 1 buổi vẽ tranh thư giãn đặc biệt dành cho các bạn nhỏ tự kỷ đến từ Trung tâm hỗ trợ hoà nhập "Hand in Hand". Đó là sự kiện tụi mình hoàn toàn không thu phí với mong muốn các em sẽ có cơ hội được hoà nhập, trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống giống như bao bạn nhỏ bình thường khác. Chủ đề vẽ tranh tụi mình cho các em tự lựa chọn theo sở thích và cuối buổi vẽ các em đều hoàn thiện được bức hình của mình. Có bạn vẽ rất đẹp, có bạn lại tạo nên những tác phẩm hài hước, có bạn vẽ những bức mang ý nghĩa dành tặng cho mẹ,..."

Còn với CungDesign, 4 năm tổ chức workshop đã gặp rất nhiều điều bất ngờ mà chính họ không thể ngờ tới: "Có nhiều em bé tham gia với một tinh thần hăng say và bộc lộ được tố chất trong hội họa dù còn rất nhỏ. Có nhiều người tìm được thêm bạn mới và cạ cứng khi tham gia vẽ tranh, thậm chí, có cặp đôi quen nhau từ lớp vẽ đã yêu nhau và kết hôn nữa. Hay bình thường các workshop của tụi mình chủ yếu là nữ nhưng có một lần cá biệt, tất cả học viên đều là nam và từ nhiều quốc tịch tham gia".

Nhiều cặp đôi đã nên duyên từ workshop của CungDesign.

Sự chăm chú, háo hức của mọi người khi vẽ tranh.

Ai cũng có thể cho ra đời những tác phẩm của riêng mình. 

Kết thúc mấy tiếng đồng hồ miệt mài, thứ đầu tiên mà bạn có được chắc chắn sẽ là một tác phẩm xinh xẻo của riêng mình. Có thể chưa đẹp, chưa khiến bạn hài lòng nhưng cũng là một phương án mới mẻ cho những ngày cuối tuần, bên cạnh dăm ba việc quen thuộc như lên đồ đi quẩy hay lê la hàng quán.

Hơn nữa, không chỉ gói gọn trong 2 chữ thư giãn, hoạt động này còn gắn kết người với người, đem lại cảm giác mới mẻ hay khám phá khả năng của bản thân. Thậm chí còn tìm thấy real love ở ngay lớp vẽ tranh thư giãn rồi kia kìa, bạn vẫn chưa đủ động lực để đi vẽ bức tranh của riêng mình ư?