Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự”

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/08/2017

Không chỉ tấu hài, “Cảnh Sát Tập Sự” còn mang đến cho khán giả những pha hành động hồi hộp đầy kịch tính.

Tháng 8 này chính là mùa của những bộ phim kinh dị và viễn tưởng thống trị màn ảnh rộng. Song, nếu bạn không phải là một fan phim kinh dị hay viễn tưởng, hoặc là bạn đã xem qua chúng và đang tìm kiếm một bộ phim "nhẹ đô" hơn để xem thì Cảnh Sát Tập Sự (Midnight Runners) chính là bộ phim hoàn hảo dành cho bạn. Tác phẩm của đạo diễn Kim Joo Hwan có sự góp mặt của hai nam diễn viên trẻ tuổi đang được yêu mến hiện nay là Park Seo Joon và Kang Ha Neul chỉ đơn thuần mang tính chất thương mại và giải trí, không hề có yếu tố vĩ mô hay quá nặng nề, hoàn toàn phù hợp để những khán giả trẻ tuổi tới thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc căng thẳng.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 1.

Về phần nội dung, bộ phim là câu chuyện xoay quanh hai chàng trai trẻ Gi Jun (Park Seo Joon) và Hee Yeol (Kang Ha Neul), là hai sinh viên thuộc trường Đại học Cảnh sát của Đại Hàn dân quốc. Trong một lần đi "tìm kiếm tình yêu và cuộc sống" ở quán bar nhân dịp Giáng Sinh, hai thanh niên đã chứng kiến cảnh một cô gái trẻ dạt nhà đi bụi bị bắt cóc. Với thời gian là 7 tiếng, Gi Jun và Hee Yeol đã thật sự biến thành những "kẻ chạy đêm" để điều tra, thu thập manh mối và giải cứu cô gái bị bắt cóc. Đồng thời, nhờ sự kiện này mà hai chàng cảnh sát tương lai đã tiện thể phá luôn một tổ chức Trung – Hàn chuyên buôn nội tạng, lấy trứng của các cô gái trẻ để cung cấp cho các cặp vợ chồng hiếm muộn con cái.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 2.

Hệt như tên phim, xuyên suốt quá trình, hai nhân vật chính chỉ có thể "chạy", chạy đuổi theo chiếc xe bắt cóc, chạy đi tìm đầu mối nạn nhân chỉ với một bịch tokbokki bị bỏ lại, chạy vòng vòng dãy phố để trốn khỏi truy đuổi của cảnh sát thực thụ, chạy đua với thời gian 7 tiếng – mốc thời gian quan trọng vì an nguy của cô gái trẻ bị bắt cóc. Thậm chí, ngay từ những phút đầu của bộ phim, tình bạn của Gi Jun và Hee Yeol cũng được gắn kết nhờ cuộc thi chạy leo núi quyết định trong quãng thời gian huấn luyện ở trường cảnh sát. Hành động "chạy" của hai nhân vật chính thành công mang đến cảm giác nghẹt thở và kịch tính cho các khán giả trong rạp, khiến họ phải nín thở dõi theo. Ngoài ra, những pha hành động bằng vũ khí lạnh cực kì "đã nghiền" của hai trai đẹp với bọn bắt cóc cũng là một yếu tố lôi cuốn của phim.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 3.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 4.

Tất nhiên, dù chỉ là mang tính chất thương mại, song tác phẩm của đạo diễn Kim Joo Hwan cũng không phải là không có ẩn hàm bài học cuộc sống. Cảnh Sát Tập Sự vạch trần thực trạng thờ ơ của những con người thời đại mới trước an nguy của đồng loại, đánh mạnh vào tình trạng quan liêu và lên án những thủ tục hành chính rườm rà và cách vận hành cứng nhắc của hệ thống cảnh sát Hàn Quốc. Song, những điều hủ bại đó cũng không thể ngăn trở hai trái tim đầy nhiệt huyết và theo đuổi công lý mãnh liệt. 

Gi Jun và Hee Yeol đã thành công mang đến hy vọng và niềm tin cho tất cả mọi người, tin rằng ở đất nước này, vẫn sẽ có những "chiến binh công lý" thật sự, sẽ không thờ ơ khi gặp chuyện bất bình, tâm hồn và nhiệt huyết của họ sẽ không bị bào mòn bởi những bất cập của thời đại mới. Tựa như Hee Yeol và Gi Jun, dẫu cho phải đánh mất ước mơ, dẫu cho phải đối mặt với khả năng cao là bị gạch tên khỏi trường Cảnh sát, hai chàng trai vẫn kiên quyết duy trì công cuộc giải cứu của mình tới cùng.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, đạo diễn Kim Joo Hwan cũng đã rất khéo léo lồng ghép yếu tố "tình đồng chí" vào phim, đánh mạnh vào thị hiếu của một bộ phận khán giả nữ không nhỏ thời nay. Hee Yeol mọt sách ban đầu không hề ưa cái tên phiền phức tham ăn Gi Jun, tuy nhiên sau khi Gi Jun là người duy nhất vươn tay giúp đỡ mình khi gặp nạn, cả hai đã trở thành đôi bạn ăn ý trong trường Cảnh sát. Cùng trải qua những ngày tháng huấn luyện, cùng ngủ chung một phòng kí túc, cùng nhau đi "tán gái", và còn đều mang trong mình trái tim trẻ tuổi hết mình cũng như niềm tin công lý. Chỉ có Hee Yeol mới là người vô điều kiện ủng hộ quyết định của Gi Jun và ngược lại. Nếu muốn "liều", thì đã có tôi cùng cậu liều cái mạng này!

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 6.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 7.

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, trong căn phòng y tế của trường, cả hai đã trở thành đôi bạn thân chí cốt

Không chỉ được thưởng thức những pha đấm đá đã mắt hay cười tẹt ga với những pha tấu hài hóm hỉnh, khán giả còn được khám phá cuộc sống đầy kỉ cương và nghiêm chỉnh, gần giống như quân ngũ của các sinh viên trường Cảnh sát. Biết được để có thể trở thành những cảnh sát tương lai hợp chuẩn, các sinh viên phải đối mặt với áp lực đào thải rất lớn.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 9.

Tuy nhiên, Cảnh Sát Tập Sự vẫn có một điểm trừ khá lớn khi đạo diễn Kim Joo Hwan đã đưa vào phim cảnh Hee Yeol và Gi Jun lẽo đẽo bám theo sau một cô gái giữa đêm hôm khuya khoắt cả đoạn đường thanh vắng chỉ để "thả thính". Tuy sau đó là cảnh bắt cóc, nhưng đây cũng là một hình ảnh không tốt về hai nhân vật chính của phim. Ngoài ra, phim còn có những mâu thuẫn nhất định như "mốc thời gian 7 tiếng" thật sự chỉ để làm cảnh dù luôn được nhấn đi nhấn lại là thời khắc quan trọng để phá một vụ bắt cóc phụ nữ. Hết "7 tiếng", cả Hee Yeol và Gi Jun vẫn không cứu được cô gái, mà còn có thời gian nhàn nhã mấy ngày để rèn luyện thân thể, chuẩn bị giải cứu những cô gái ở trong bệnh viện phụ sản. Ngoài ra, vì là phim thương mại nên cả bộ phim không có yếu tố gì đặc biệt, góc quay bình thường, cũng rất dễ đoán tình tiết.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 10.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 11.

Một thông tin thêm, bộ phim điện ảnh Cảnh Sát Tập Sự tựa như món quà chia tay của nam diễn viên Kang Ha Neul trước khi anh nhập ngũ vào tháng 9 sắp tới. Cảnh Sát Tập Sự cũng đánh dấu sự trở lại của Park Seo Joon với màn ảnh rộng sau 2 năm vắng bóng, trước đó, Park Seo Joon vẫn chỉ tập trung bên mảng truyền hình.

Cười thả ga với bộ đôi manh động Kang Ha Neul - Park Seo Joon trong “Cảnh Sát Tập Sự” - Ảnh 12.

Cảnh Sát Tập Sự (Midnight Runners) bắt đầu công chiếu tại các cụm rạp Lotte và Cinestar trên toàn quốc từ ngày 18/8.