Anh Nghĩa Phạm trước đây là một nhà báo và được biết đến qua câu chuyện về "cậu bé xếp dép" ở Nhà thờ Đức Bà. Hành trình của anh Nghĩa Phạm và bé Thành Đạt đã được chọn là 1 trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng - do Hội đồng thẩm định bình chọn tại WeChoice Awards 2018. Hiện, anh vừa tốt nghiệp chuyên ngành Y sĩ Y học cổ truyền, đồng thời đang thực tập tại một bệnh viện ở TP.HCM.
Còn chị Thùy Dương - Mẹ của thiên sứ Hải An, là kỹ thuật viên và chuyên viên truyền thông của Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Câu chuyện về Hải An cũng trở thành một trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2018.
Anh Nghĩa Phạm (thứ ba bên trái) và chị Thùy Dương (thứ hai bên trái) là 2 Đại sứ Truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2018.
Hai anh chị từng đứng chung trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2018 và giờ đây họ gặp lại nhau, nhưng không phải trong hào quang của sự vinh danh, mà giữa một khoảnh khắc đầy lặng lẽ: Chị Dương, cùng các đồng nghiệp thực hiện lấy giác mạc của ba anh Nghĩa. Một cuộc gặp gỡ không ai mong đợi, nhưng cũng là sự nối dài kỳ diệu của lòng nhân ái.
Ở căn nhà nhỏ của anh Nghĩa: Người con thực hiện tâm nguyện cuối của cha
Lúc 15 giờ ngày 8/3, nén chặt nỗi đau mất mát, anh Nghĩa liên hệ với Ngân hàng Mô - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, bày tỏ nguyện vọng hiến tặng giác mạc của người cha yêu dấu.
Ba anh Nghĩa - ông P.C.N (75 tuổi) đã chống chọi với bệnh lao phổi và tiểu đường suốt thời gian dài. Khi anh cầm điện thoại gọi đi, hơi thở của ba đã trở nên gấp gáp, mạch đập yếu ớt, từng giây phút trôi qua đều trở nên quý giá.
Biết rằng thời gian không còn nhiều, anh quyết định thay ba hoàn thành tâm nguyện cuối cùng - hiến tặng giác mạc, trao lại ánh sáng cho những người kém may mắn. Đây không chỉ là mong muốn của ba anh, mà còn là nghĩa cử thiêng liêng của cả gia đình.
Anh Nghĩa cùng gia đình đã thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba: Hiến tặng giác mạc.
Ở Ngân Hàng Mô - Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2: Chuyến đi tốc hành vượt hơn 1.700 km để kịp níu giữ nguồn sáng
Không lâu sau đó, các nhân viên của Ngân Hàng Mô - Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ phương Nam - chính là anh Nghĩa, báo tin người cha kính yêu của mình sắp rời xa cõi đời. Trong giây phút cuối cùng, gia đình anh Nghĩa đã quyết định thực hiện tâm nguyện cao đẹp của ba: Hiến tặng giác mạc để mang lại ánh sáng cho những người kém may mắn.
Không một giây chần chừ, toàn bộ đội ngũ Ngân Hàng Mô lập tức hành động. Mọi nguồn lực được huy động tối đa, gấp rút chuẩn bị hành trình vượt hơn 1.700 km từ Hà Nội đến TP.HCM. Đường phố ngày cuối tuần đông đúc, khung giờ cao điểm càng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng trên xe, không ai nản chí, tất cả động viên nhau kiên trì và bình tĩnh.
Đến sân bay, nhờ sự hỗ trợ tận tình của nhân viên hàng không, ekip đã kịp có mặt trên chuyến bay sớm nhất, mang theo quyết tâm và hy vọng lấy thành công giác mạc.
Khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xe cứu thương đã chờ sẵn, đưa đoàn thẳng đến nơi người hiến tặng đang an nghỉ. Cùng lúc đó, các bác sĩ Bệnh viện Mắt TP.HCM nhanh chóng có mặt để tiến hành công tác thu nhận.
Cả ekip chạy đua với thời gian để lấy thành công giác mạc.
“Ba mất, con hãy làm điều gì tốt đẹp nhất có thể”, anh Nghĩa bất giác nhớ lại lời căn dặn cuối cùng của cha.
Và hôm nay, lời dặn ấy đã trở thành hiện thực. Nhìn thấy cha lần cuối, anh Nghĩa không giấu nổi nỗi xúc động. Ánh mắt dõi theo, bàn tay khẽ chạm vào người cha như muốn níu giữ thêm chút hơi ấm cuối cùng.
Dưới đôi bàn tay của đội ngũ y bác sĩ, hai giác mạc của cụ đã được lấy ra và bảo quản cẩn thận - hai món quà quý giá sẽ mang lại ánh sáng cho hai cuộc đời khác.
Nhân viên của Ngân Hàng Mô - Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 cảm ơn gia đình.
Một cuộc hội ngộ chẳng ai ngờ tới, nhưng lại là sự tiếp nối của sự sẻ chia.
Ngày 8/3, với nhiều người, là ngày của những bông hoa và lời chúc. Nhưng với anh Nghĩa, đó là ngày anh tiễn biệt người cha kính yêu, cũng là ngày anh thay ba hoàn thành tâm nguyện cuối cùng - trao đi ánh sáng cho những người thật sự cần thiết.
Giữa nỗi đau mất mát, vẫn có những điều đẹp đẽ được gieo lại. Một phần của ba anh vẫn còn đó, đâu đó trong đôi mắt của ai kia, tiếp tục dõi theo cuộc đời này. Và biết đâu, một ngày nào đó, trên một con đường nào đó, ánh mắt ấy sẽ vô tình bắt gặp anh, như một sự trùng phùng lặng lẽ nhưng đầy kỳ diệu.
Ảnh: Ngân Hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2