"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức

Mây, Theo Phụ nữ số 10:41 07/05/2025
Chia sẻ

"Cũng mua hạt giống về trồng rau để giảm stress các thứ. Bây giờ cũng mặc kệ muốn mọc sao thì mọc, quá là mệt mỏi đi", 1 nạn nhân của bỏ phố về quê cho hay.

Loạt video chia sẻ thực tế phũ phàng về việc "bỏ phố về quê" lên xu hướng

Bỏ phố về quê - 4 từ từng có thời điểm trở thành ước mơ của biết bao người. Đa số những người có ý định bỏ phố về quê, dù background công việc hay cuộc sống thế nào, cũng thường có chung mục tiêu là về quê cho nhẹ nhàng đầu óc, gần gũi với thiên nhiên và sống cuộc đời chữa lành.

Nhưng có thiệt sự chữa lành hay không? Còn... tuỳ đó!

Như mới đây, một clip đã thu về hơn 4,8 triệu lượt xem khi một chàng trai tâm sự về cảnh bỏ phố về quê của mình. Anh chàng quay cảnh cuốc đất trong ruộng rau, cùng dòng tâm sự: "Định bỏ phố về quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng mới làm được 5 phút... đã thở không ra hơi rồi".

Đoạn video nhận được 4 triệu view khi chia sẻ cảnh tượng éo le hội bỏ phố về quê. (Nguồn: Nguyễn Huỳnh Đức)

Dòng tâm sự này nhận về rất nhiều bình luận đồng cảm của cộng đồng mạng. Đồng ý là về quê sống gần gũi thiên nhiên, được ở gần gia đình... thì cũng chill và thoải mái đó. Ai cũng mong ước mơ "về quê trồng rau, nuôi cá" nhưng làm những công việc lao động chân tay cũng mệt lắm đó chứ!

Bên dưới video, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ những cảm xúc về màn bỏ phố về quê này:

- "Sáng mình cuốc mảnh đất bằng cái chiếu để gieo rau muống thôi mà muốn xỉu. Trời nắng nhanh lắm, tí nữa là phải đi truyền nước".

- "Thiệt luôn nha. Mình bỏ phố về quê, lúc đầu thích thật nhưng sau này thấy hụt hẫng lắm. Dưới quê ăn mặc một chút cũng bị để ý, đi đâu về khuya cũng nói sau lưng. Ở quê là phải hoà tan với mọi người, nếu lỡ sống hướng nội một cái là bị chê chảnh liền".

- "Mình về quê ở Nghệ An. Sáng 5h dậy đi làm ruộng, tầm 9h39 phải mò về, chứ không nắng quá, ngất ra giữa đồng phải đi truyền nước mất".

- "Mình bỏ lương tháng hơn 30 triệu ở thành phố, về quê bán cà phê tại nhà, trồng rau nuôi gà. Nhưng mới làm được 2/3 ngày đầu thì ốm quá, phải nghỉ luôn. Nhưng làm từ từ cũng quen. Mình gồng được hơn nửa năm rồi".

- "Mình là dân nông thôn chính hiệu đây, nhưng bố mẹ chưa bao giờ cho ra đồng, vì ra đồng là xỉu. Mình xỉu thật chứ không phải giỡn nha. Vì đi làm đồng phải cuốc đất, gieo trồng rất mệt và vất vả. Nếu mình làm chậm còn phiền cho ba mẹ hơn. Lớn lên mình lấy chồng ở Quảng Ninh, hiện tại ở TP.HCM vẫn chưa biết mùi làm nông là gì".

- "Mình cũng vậy nè. Cũng mua hạt giống về trồng rau để giảm stress các thứ. Bây giờ cũng mặc kệ muốn mọc sao thì mọc, quá là mệt mỏi đi. Tự nhiên mệt mỏi với thành phố, chạy về làm ruộng với tưới rau một cái cái, anh chị phải khiêng về vì say nắng".

"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 1.
"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 2.

Làm nông cũng rất vất vả và không phải ai cũng làm được. (Nguồn: Phương Bin, Chin Đen)

Tốt nghiệp ĐH top đầu cả nước, lương 20 triệu/ tháng vẫn "mắc kẹt" trong lựa chọn ở phố hay về quê

Cứ lướt mạng xã hội, có rất nhiều video chia sẻ cảnh éo le của hội bỏ phố về quê, rồi cảm thấy hối tiếc cuộc sống ở thành phố. Bởi khi chấp nhận về quê, nhiều bạn trẻ phải đối diện với cảnh cơ hội nghề nghiệp ít đi, thu nhập giảm. Mặt khác môi trường và nhịp sống thay đổi, không có nhiều bạn bè do phần lớn bạn vẫn đang đi làm ở thành phố.

Cuộc sống ở quê gần gũi với người thân và hàng xóm. Nhưng điều này chỉ nhẹ nhàng khi bạn có những người thân và hàng xóm dễ thương, không toxic. Còn nếu gặp những "bà hàng xóm trong truyền thuyết" thì chỉ cần 1-2 tháng bạn thất nghiệp ở nhà thôi là đã có đủ thứ tin đồn lan truyền khắp xóm làng rồi.

Một trong những bạn trẻ cũng từng bỏ phố về quê, nhưng sau đó nuối tiếc cuộc sống ở thành phố là Minh Anh (SN 1999, hiện đang sinh sống tại Buôn Mê Thuột).

Cô tâm sự đã bỏ phố về quê được 9 tháng. Trước đó, Minh Anh có quãng thời gian làm công việc social media tại một công ty. Làm được khoảng 2 năm trong một ageny trong nước, Minh Anh thấy công việc của mình có thể nhận job freelance, nên quyết định trở về quê sinh sống.

Minh Anh tâm sự: "Mình đã bỏ phố về quê được 9 tháng. Đôi khi mình vẫn nghĩ về thành phố nơi mình gắn bó cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Những lúc như vậy mình lại an ủi bản thân là ở quê chính là nơi mình sinh ra và lớn lên. Từ khi về quê, tương lai hoài bão của mình cũng đã thay đổi, mình ít thức khuya hơn, ăn uống đầy đủ hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân hơn. Nhưng mình cũng lại sợ cảm giác an nhàn này. Mình sợ bị ỷ lại, mình sợ mình có đang sống chậm quá không?".

"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 3.
"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 4.

Cuộc sống ở quê yên bình, nhưng cơ hội việc làm cũng ít hơn so với thành phố lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cho đến hiện tại, Minh Anh vẫn đang loay hoay không biết có nên tiếp tục ở quê không. Đặc biệt, một điều khiến Minh Anh khó khăn là cô nàng mất gần hết bạn bè sau quãng thời gian đi học và đi làm xa nhà. Lâu ngày, chỉ muốn rủ bạn bè đi tâm sự hay nói chuyện phiếm cũng khó kiếm được.

Minh Anh nói thêm: "Sau 4 năm đi học đại học và thêm 3 năm làm ở TP.HCM, bây giờ mình không còn người bạn nào quá thân thiết ở quê. Cả ngày chỉ biết làm việc rồi tối ở nhà lên giường xem phim lướt điện thoại. Nhìn mọi người có bạn đi cafe, đi du lịch mà ham.

Lúc đầu về quê thì đúng vui thật, yên bình lắm. Đặc biệt là công việc của mình từng bị sếp dí nhiều. Nhưng đến tầm nửa năm mình mới nhận ra có bạn bè quan trọng thế nào. Công việc của mình làm tại nhà là chủ yếu nên cũng ít khi cần ra ngoài. Chắc cũng phải tìm cách kết nối với những mối quan hệ cũ ở quê chứ lâu dần mình không chịu được".

"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, Tuyết Mai (SN 2000, quê ở Bắc Ninh) cũng có chung tâm trạng hụt hẫng khi bỏ phố về quê. Cô tốt nghiệp ở ĐH Kinh tế Quốc dân, sau đó làm việc ở ngân hàng.

Cô cho hay: "Hồi mới về quê, suốt hơn 1 tháng mình vẫn chưa tìm được việc làm. Chỗ mình các khu công nghiệp đều yêu cầu tiếng. Mình đang chưa biết nên học ngôn ngữ nào. Tiếng Anh mình đã có chút nền tảng do học cấp 3 và đại học, nhưng cũng lâu rồi không dùng đến. Còn tiếng Trung thì trước mình có học 1 khóa nhưng đến nay đã quên sạch, chỉ đủ để đọc từ cơ bản chứ không thể giao tiếp thành thạo.

Ban đầu mình chỉ đơn giản là về quê tìm đúng ngành học, hoặc làm công việc hành chính thôi. Nhưng đúng là không dễ dàng. Mình chưa tìm hiểu về các vị trí yêu cầu trong khu công nghiệp nên đúng là thiếu sót và vội vã quá. Giờ thấy đâu cũng là thông tin tuyển yêu cầu tiếng".

Sau một quãng thời gian, Tuyết Mai không kiếm được job nào ưng ý nên đã quyết định phụ mẹ bán tạp hoá. Cửa hàng của gia đình nhà Tuyết Mai nằm trong khu vực phố và đông đúc. "Thực ra gia đình mình cũng nằm trong khu vực nhộn nhịp, nên nhiều khi về quê phụ mẹ bán hàng mà mình còn mệt hơn so với khi ở Hà Nội" - Tuyết Mai chia sẻ.

Sau 3 tháng bỏ phố về quê, Tuyết Mai đã phải quay lại Hà Nội. Nhưng lý do chính lại đến từ chính... mẹ của cô nàng. "Khi trở về thì mình định tiếp quản tiệm tạp hoá của mẹ, nhưng theo cách gần gũi hơn là livestream bán hàng. Thế nhưng mẹ mình không cho, yêu cầu mình phải quay trở lại thành phố vì muốn mình được gặp gỡ nhiều người hơn, chứ chỉ tập trung bán hàng trong 4 bức tường thì sẽ không gặp được ai cả" - Mai tâm sự thêm.

"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 6.
"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 7.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, cũng có nhiều bạn trẻ đối diện với việc thu nhập giảm, khó kiếm việc làm khi về quê sinh sống. Thảo Linh (SN 1995, quê ở Điện Biên) cũng gặp nhiều khó khăn bỏ phố về quê. Cách đây 1 năm, Thảo Linh vẫn đang làm nhân viên văn phòng với mức lương 20 triệu đồng, nhưng cô cũng quyết định bỏ phố về quê để ở gần với gia đình.

Thế nhưng, nhiều biến cố ập đến khiến Thảo Linh hối hận với quyết định bỏ phố về quê.

Thảo Linh tâm sự: "Mình cũng như bao bạn trẻ trên TikTok, bỏ công việc thu nhập ổn 20 triệu/tháng để về quê lập nghiệp và muốn tìm cuộc sống bình yên. Lúc đó, tiền tiết kiệm cũng đủ sống 6 tháng nếu thất nghiệp.

Nhưng thực tế luôn phũ phàng, nhiều việc đến với mình không trở tay kịp ấy. Mình làm ở quê 1 thời gian, sau thất nghiệp và trong thời gian thất nghiệp thì bao chuyện xảy ra: Ba mẹ bệnh vừa chữa trị xong thì đến lượt mình, phát hiện bệnh, phải rút đến tiền tiết kiệm chữa bệnh.

Sau thời gian chữa bệnh thì mình âm tiền luôn, đi xin việc lại ở quê nhưng không có, hoặc trả lương rất thấp. Thế là mình quyết định quay lại thành phố sau thời gian bỏ phố về quê. Và ở tuổi 29 ở thời điểm đó, mình đi xin việc rất cực khổ. Mình trầy trật đi phỏng vấn hơn chục công ty, sửa CV 2-3 lần nhưng vẫn bị từ chối do yêu cầu mức lương cao, tuổi tác cũng lớn và họ nghĩ mình vào công ty được vài tháng thì xin nghỉ để mang thai. Nên mình nản lắm".

Sau vài tháng, Thảo Linh cũng đã tìm được công việc mới. Mặc dù mức lương không được cao như cũ, nhưng bù lại cô có môi trường thoải mái, có thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng Thảo Linh vẫn có được trải nghiệm pha hú hồn khi bỏ phố về quê.

"Các bạn nên có quỹ dự phòng 6-8 tháng khi về quê. Nhất định phải xin được việc tốt hoặc có thu nhập mong muốn thì hẵng về nhé. Nếu không có tiền thì cuộc sống ở quê cũng không thể thư giãn đâu" - Thảo Linh đưa ra lời khuyên.

"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 8.
"Cuốc đất 5 phút thở không ra hơi, cày ruộng nửa ngày phải đi truyền nước": Ở phố mất job - ở quê mất sức- Ảnh 9.

Ảnh minh hoạ.

Thực tế, trend bỏ phố về quê chưa bao giờ ngừng khiến người trẻ quan tâm khi được xem là lựa chọn chữa lành trong những áp lực cuộc sống, song thực tế, đây không phải con đường phù hợp với tất cả.

Sống ở đâu, dù thành phố hay nông thôn, cũng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, tài chính và kế hoạch dài hạn. Giấc mơ "về quê trồng rau, nuôi cá" có thể rất đẹp trên mạng xã hội, nhưng thực tế lại đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự thích nghi.

Vậy nên, nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch bỏ phố về quê, hãy cân nhắc thật kỹ. Hỏi bản thân xem bạn thực sự muốn gì: Một cuộc sống yên bình nhưng có thể thiếu thốn cơ hội, hay một nhịp sống hối hả nhưng đầy ắp cơ hội phát triển? Dù lựa chọn thế nào, hãy đảm bảo đó là quyết định khiến bạn hạnh phúc và không phải hối tiếc!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày