Trong nhiều năm, bà Mary gần như trở thành một "huyền thoại đô thị". Nhiều người dân địa phương được nghe kể về sự tồn tại của người phụ nữ vô gia cư này, một số thậm chí đã từng tận mắt nhìn thấy bà, nhưng dường như không ai thực sự hiểu hết về cuộc đời và con người bà.
Một nhân viên bán hàng mô tả công việc của mình từ chỗ "lương thấp áp lực cao" đã trở thành nghề nghiệp thiết yếu trong mùa dịch, kéo theo đó là trăm ngàn chuyện đau đầu phát sinh.
Ngày Tết của Nhật này được gọi là Oshogatsu. Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau và cùng thưởng thức bữa ăn truyền thống được gọi là osechi ryori.
Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy 50,9% học sinh Hàn Quốc trả lời Triều Tiên là “nước hợp tác,” tăng 9,6% so với năm trước, 12,1% học sinh coi Triều Tiên là “nước mà Hàn Quốc phải giúp đỡ,” tăng 1,3%.
Chính là chuối! Người dân Nhật ăn rất nhiều chuối vì vừa ngon lại rẻ. Tuy nhiên, 99% số chuối tiêu thụ tại đây đều phải nhập khẩu, số còn lại phải kể đến loại chuối Mongee (đọc là mon-gay).