Cover hàng loạt hit đình đám 8X-9X, nam sinh Bách Khoa gây náo loạn lớp học online, khiến thầy giáo và các bạn rần rần thả tim

Diệu Thu, Theo Tổ Quốc 12:51 10/04/2020

Phải công nhận nam sinh Bách Khoa quả đúng tuổi trẻ tài cao, không những hát hay mà nhan sắc đời thường còn cực kỳ thu hút.

Cho đến hiện tại, "Kỳ nghỉ Tết" dài nhất lịch sử ngành Giáo dục Việt Nam chưa hề có dấu hiệu kết thúc, điều đó đồng nghĩa với học sinh, sinh viên cả nước vẫn tiếp tục nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Hầu hết các trường đã chủ động chuyển sang hình thức học online, nhưng dù học học online thì tụi học trò vẫn có 1001 cách khiến cho lớp học trở nên vui vẻ, hào hứng hơn.

Cũng dễ hiểu thôi bởi học trò xưa nay vốn tinh nghịch nhưng lại vô cùng tài năng nên một khi đã vào tiết học yêu thích thì việc sôi nổi không còn là vấn đề. Như mới đây dân mạng đang rầm rộ chia sẻ đoạn video một nam sinh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cover hàng loạt bản hit nổi đình nổi đám của thế hệ 8X-9X trong giờ học online, thậm chí chàng trai này còn say sưa thể hiện ca khúc nhạc Trịnh mà rất nhiều người yêu mến. Ngay sau khi đăng tải trên các diễn đàn, loạt clip cover nhanh chóng nhận về vô số cảm tình từ phía cộng đồng mạng, không ít người còn ngỏ ý xin mã ID và info lớp học online để được gặp cậu bạn.

"Tình thôi xót xa" - Bản hit đình đám một thời của thế hệ 8X-9X - Nguồn: Thầy Nguyễn Hồng Phương/ ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Nam sinh Bách Khoa cover ca khúc nhạc Trịnh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng - Nguồn: Thầy Nguyễn Hồng Phương/ ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Liên hệ với chủ nhân của loạt clip cover, nam sinh có tên Bùi Gia Khánh, sinh năm 1997 đến từ Hà Tĩnh, hiện đang là sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Khi được thầy giáo gợi ý thể hiện một ca khúc khích lệ tinh thần các bạn sinh viên mùa dịch Covid-19 cũng như tạo không khí hào hứng cho lớp học online, cậu bạn đã vui vẻ nhận lời ngay vì muốn giúp mọi người thoải mái, học tập hiệu quả.

Nam sinh Bách Khoa cho hay: "Mình có đam mê với ca hát và đàn guitar, ngoài giờ học mình thường đi dạy guitar, làm nhạc công, song song với đó là quản lý ở một trung tâm âm nhạc. Mình cũng hay tham gia các hoạt động liên quan đến âm nhạc nên khi thầy Phương gợi ý ca khúc, mình vui vẻ nhận lời ngay với hy vọng có thể khiến cả lớp cảm thấy đỡ mệt mỏi, giảm áp lực học tập. Buổi học hôm ấy, không chỉ thầy Phương mà các bạn sinh viên Bách Khoa ủng hộ mình rất nhiệt tình."

Nhan sắc đời thường vô cùng cuốn hút của nam sinh trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Được biết, chàng trai này từng xuất sắc giành được ngôi vị Á Quân Cuộc thi Bách Khoa Got Talent khi bước vào đầu năm thứ 4 Đại học. Cậu bạn gắn bó với guitar khoảng hơn 7 năm, ngoài ra có học chơi thêm một số nhạc cụ khác. Song song với việc học ở Bách Khoa, nam sinh cũng hy vọng có cơ hội theo đuổi đam mê nghệ thuật.

"Âm nhạc là một phần cực kỳ quan trọng và không thể thiếu khiến cho cuộc sống của mình trở nên màu sắc và thú vị. Tuy mình không học hành bài bản nhưng vẫn muốn trau dồi thêm để bản thân được hoàn thiện ở một lĩnh vực mới, lan toả và kết nối niềm đam mê âm nhạc đến nhiều người hơn", Gia Khánh cho biết.

Theo chia sẻ của nam sinh, mặc dù học online độ tương tác và hiệu quả không bằng lớp offline, lớp học truyền thống nhưng các thầy cô ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt là thầy Nguyễn Hồng Phương rất nhiệt tình, chu đáo, tận tâm trong việc chuẩn bị, giảng dạy và tạo cảm hứng học tập cho sinh viên. Thầy cô luôn cố gắng hết sức để việc học online đạt kết quả cao nhất đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, nhắc nhở sinh viên về vấn đề phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Khánh nói: "Thực ra vì mình học chuyên ngành là IT nên việc trao đổi bài tập và bài giảng qua lớp học online không gặp quá nhiều khó khăn. Mình cảm thấy khó khăn lớn nhất là vượt qua cám dỗ như của sự lười biếng và tự ý thức được trách nhiệm trong học tập thôi!"