VIDEO: Hà Nội: Công viên hóa sông sau mưa lớn, người dân lội 'bì bõm' mò cá giữa đêm.
Nhiều ngày qua, Hà Nội liên tục có mưa lớn. Đến tối 3/7, công viên hồ điều hòa Mai Dịch (Hà Nội) vẫn ngập sâu, lối đi và bãi cỏ trong công viên nước cao từ 20 - 40 cm biến nơi đây thành một vùng trũng mênh mông như hồ nước giữa lòng phố.
Lối đi bộ, bãi cỏ, cây cối... trong công viên đều bị nước bao phủ.
Hẹn bạn đến Công viên hồ điều hòa Mai Dịch chơi, Khánh Chi (Cầu Giấy) bất ngờ khi chứng kiến cảnh công viên ngập sâu trong nước. “Lần đầu tiên mình thấy cảnh như thế này, không biết phải vào công viên kiểu gì nữa”.
Một số người không dám vào công viên vì nước ngập sâu và sợ trơn trượt.
Không chỉ ngập nước, công viên còn chìm trong bóng tối do thiếu ánh sáng, gây bất tiện và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi đến vui chơi, tập thể dục.
Nhiều người dân phải dùng đèn pin để soi đường khi đi bộ vào buổi tối trong công viên.
Khu vực quanh công viên chìm trong bóng tối, nhìn vào không khác gì một hồ nước mênh mông giữa đêm khuya.
Tranh thủ nước ngập, nhiều người dân sống quanh khu vực đã mang theo xô, đèn pin… ra công viên để mò cá ngay trong đêm.
Anh Nguyễn Tuấn Anh (Nam Từ Liêm) dùng đèn pin soi nước để bắt cá . “Mình bắt cho vui thôi, đi dạo thấy nước ngập nên tiện thể nghịch một chút".
Người dân dùng đèn pin soi tìm cá ngay trên các bụi cỏ trong công viên.
Việc bắt cá khá dễ dàng do nước trong công viên vẫn còn nông, cá mắc kẹt lại ở các vũng ngập quanh lối đi và bãi cỏ.
Thậm chí, có người còn chạy xe máy quanh công viên lúc gần nửa đêm, dùng đèn pha soi xuống mặt nước để bắt cá, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa khó tin giữa lòng Thủ đô.
Đến khoảng 6h sáng nay (4/7), công viên vẫn ngập trong biển nước, người dân tập thể dục sớm phải đi lên vỉa hè hoặc lề đường xung quanh thay vì vào bên trong như thường lệ.
Ông Nguyễn Văn Kiếm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay đến tập thể dục thì thấy nước ngập quá, không đi lại được như mọi hôm. Tập thể dục kiểu này cũng… hơi vất vả".
Công viên hồ điều hòa Mai Dịch (Hà Nội), rộng hơn 15ha, từng được kỳ vọng là "lá phổi xanh" của khu vực.