Concert "Stardom" của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố "chắc nịch" về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát

Hạnh Moon, Theo Trí Thức Trẻ 09:05 11/11/2018

Concert "Stardom" của Vũ Cát Tường đã mang đến cho khán giả một đêm đầy cảm xúc từ những bản ballad thân thuộc đến phút giây bùng nổ cùng giai điệu sôi động, trẻ trung.

Tối ngày 10/11, buổi concert "Stardom" của Vũ Cát Tường đã chính thức diễn ra tại sân vận động có sức chứa lên tới 3000 người ở TP.HCM. Đây cũng là liveshow hoành tráng thứ 2 trong sự nghiệp và đánh dấu cột mốc 5 năm hoạt động ca hát chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.

Concert "Stardom" của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố "chắc nịch" về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát

Concert "Stardom" đưa khán giả đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ ngọt ngào, sâu lắng và đầy hoài niệm trong những bản ballad cho đến giây phút bùng nổ cùng với giai điệu EDM trẻ trung, sôi động. Đặc biệt, đêm nhạc này để lại ấn tượng mạnh mẽ cho mỗi khán giả bởi phần nhìn rất chỉn chu, hoành tráng khi ứng dụng công nghệ Hologram trong từng màn trình diễn. Được chia làm ba phần rõ ràng - "The First Step", "Decode" và "Stardom", buổi concert đã thể hiện trọn vẹn những thay đổi và sự trưởng thành ở con người cũng như âm nhạc của Vũ Cát Tường.

Concert Stardom của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố chắc nịch về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát - Ảnh 2.
Concert Stardom của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố chắc nịch về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát - Ảnh 3.

The First Step: "Tường biết mọi người rất yêu Vũ Cát Tường của ngày xưa nhưng hiện tại, Tường vẫn là mình mà thôi!"

Phần mở màn của concert "Stardom" được Vũ Cát Tường đặt tên là "The First Step" - "Những bước đi đầu tiên". Và "Vết mưa", "Mơ", "Góc ban công", "Anh và anh"... đúng là những bước chập chững đầu tiên của Vũ Cát Tường trên con đường ca hát và sáng tác. Xuất hiện trong bộ vest trắng đơn giản, nữ ca sĩ cùng khán giả nhắc lại nhiều kỉ niệm cũ qua từng bản ballad đình đám trong sự nghiệp.

"Tường biết mọi người rất yêu Vũ Cát Tường của ngày xưa. Khi Tường thay màu tóc, có người nói rằng Tường không còn là mình nữa nhưng hiện tại, Tường vẫn là mình thôi!" - Nữ ca sĩ vừa tâm sự, vừa khẳng định với người hâm mộ.

Vũ Cát Tường mang lại cảm giác thân thuộc vô cùng cho mỗi khán giả trong từng khoảnh khắc đứng trên sân khấu. Khi thì dịu dàng bên cây đàn piano, nhấn nhá những nốt cao theo cách rất riêng trong "Come Back Home", lúc lại hồn nhiên, vui vẻ và tràn đầy năng lượng qua "Don't You Go", "Forever Mine" hay "Vài phút trước". Ở từng phần trình diễn, tất cả khán giả có mặt tại sân vận động đều hào hứng hát theo nữ ca sĩ.

Đặc biệt, trong ca khúc "Ngày hôm qua", Vũ Cát Tường đã có màn song ca đầy bất ngờ với "Tình đầu Malaysia" - nam diễn viên Alvin Chong. Yêu mến giọng hát của Vũ Cát Tường, anh chàng đã từng cover "Ngày hôm qua" phiên bản tiếng anh và còn mua vé đến xem concert "Stardom". Nữ ca sĩ đã xuống tận khu vực khán giả để giao lưu cùng Alvin Chong và nhanh chóng "lôi kéo" anh chàng lên sân khấu để cùng thể hiện ca khúc này khiến nhiều khán giả thích thú.

Concert Stardom của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố chắc nịch về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát - Ảnh 5.

Decode: "Quá trình thử nghiệm âm nhạc của Tường không phải lúc nào cũng thành công nhưng điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ vẫn là sự sáng tạo"

Phần hai của concert "Stardom" mang tên "Decode" – "Giải mã", sau khi thành công với những bản hit ballad và ghi dấu ấn trong lòng khán giả về hình ảnh một nữ ca sĩ nhỏ nhắn, có giọng hát trong trẻo thì Vũ Cát Tường tiếp tục khám phá bản thân và không ngừng sáng tạo để thoát khỏi cái bóng của chính mình. Những ca khúc mới nhất thuộc album "Stardom" được nữ ca sĩ trình diễn trên sân khấu đêm nay như "Nobody", "One Second", "Sanfancisco", "Gucci in town" và "If" đều có giai điệu lạ tai.

Dù khán phòng dường như "hạ nhiệt" vì khán giả không còn đồng thanh hát theo những sáng tác mới của Vũ Cát Tường nhưng đổi lại, phần hiệu ứng ánh sáng, trình chiếu hình ảnh đỉnh cao trên sân khấu lại khiến nhiều người phải choáng ngợp. Không chỉ tập trung khoe giọng hát nội lực mà nữ ca sĩ còn thể hiện loạt vũ đạo vừa chuyên nghiệp, vừa trẻ trung trong từng ca khúc. Trang phục Vũ Cát Tường mặc trong phần 2 cũng đem lại cảm giác thời thượng, màu sắc hơn phần 1. Đó chính là hình ảnh hiện tại của Vũ Cát Tường, không còn là cô sinh viên nhỏ nhắn đeo mắt kính ngày nào mà trở thành người nghệ sĩ đầy thời trang và cá tính.

Sân khấu concert "Stardom" ngày hôm nay là cơ hội để Vũ Cát Tường giải mã bản thân với những người yêu mến mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Quá trình thử nghiệm âm nhạc của Tường không phải lúc nào cũng thành công nhưng điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ vẫn là sự sáng tạo. Album này như một quá trình Tường trưởng thành trong âm nhạc và cuộc sống. Tường thấy mình đang cởi mở hơn để chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với khán giả qua từng sáng tác".

Màn trình diễn khiến khán giả phấn khích trong phần 2 của chương trình chính là bản song ca "If" của Vũ Cát Tường với Shin Hyun Woo - nam ca sĩ đến từ Hàn Quốc. Anh chàng cũng từng hỗ trợ nữ ca sĩ dịch "If" sang tiếng Hàn để đem ca khúc này tới sân khấu Asia Song Festival 2018 trước đó. Hai nghệ sĩ trẻ đã có màn đọ nốt cao "nổi da gà" và đem đến một phiên bản "If" đầy mới mẻ khi kết hợp hai ngôn ngữ Hàn - Việt.

Concert Stardom của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố chắc nịch về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát - Ảnh 7.

"Stardom": "Tôi là người thích viết nhạc, thích sáng tạo và chỉ muốn sáng tạo"

Vẫn tiếp tục trình diễn những ca khúc nằm trong album mới của mình nhưng ở phần 3 mang tên "Stardom", Vũ Cát Tường có phần khác biệt và mạnh mẽ hơn. Ca khúc chủ đề trong đêm nhạc - "Stardom" được dàn dựng công phu, hoành tráng hơn hẳn những tiết mục khác. Vũ Cát Tường xuất hiện đầy quyền lực, thuyết phục khán giả bằng sự trưởng thành trong phong cách trình diễn và giọng hát nội lực của mình.

Loạt ca khúc như "Leader", "Be A Fool", "This Love" và "The Party Song" cũng lần đầu được thể hiện trên sân khấu. Dù đã thể hiện liên tục 19 ca khúc nhưng Vũ Cát Tường vẫn giữ vững phong độ trong giọng hát và liên tục khuấy động không khí của buổi concert. Ở phần kết, Vũ Cát Tường tâm sự cùng khán giả: "10 năm trước, những ngày còn đi học, tôi từng mơ và đặt ra mục tiêu cho mình là phải mua nhà, mua xe rồi có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình. 10 năm sau, Vũ Cát Tường của hiện tại lại nhận ra rằng, để có được những điều đó mình đã phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng dù sao, tôi vẫn luôn là người thích viết nhạc, thích sáng tạo và chỉ muốn sáng tạo".

Concert Stardom của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố chắc nịch về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát - Ảnh 8.

Và sự sáng tạo ấy đã thực sự được Vũ Cát Tường thể hiện trọn vẹn trong buổi concert "Stardom" ngày hôm nay. Từ hiệu ứng hình ảnh, âm thanh đến việc ứng dụng những công nghệ kĩ xảo mới lạ nhất đều là sự nỗ lực, đầu tư rất lớn từ bản thân nữ ca sĩ và ê-kíp. Đặc biệt, sự tiến bộ trong giọng hát, phong cách trình diễn của Vũ Cát Tường cũng là điều không thể phủ nhận. Không cho phép bản thân dừng lại ở hình ảnh một nghệ sĩ hát ballad an toàn, Vũ Cát Tường tạo ra "Stardom" như một cú bứt phá trong sự nghiệp 5 năm ca hát.

Concert Stardom của Vũ Cát Tường: Lời tuyên bố chắc nịch về quyết định bứt phá khỏi vùng an toàn sau 5 năm ca hát - Ảnh 10.

Kết thúc đêm diễn, rất nhiều cảm xúc đẹp đã đọng lại trong lòng khán giả tham dự. Sẽ có người muốn nói lời cảm ơn vì một trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ mà Vũ Cát Tường đem lại, cũng có một người khác đang hạnh phúc biết bao khi được cùng thần tượng ngân nga những câu hát ballad ngọt ngào... Những người yêu thương cô sinh viên hát ballad ngày nào vẫn luôn ở đó, tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cô ấy và sau đêm nay, họ có quyền tự hào vì những sáng tạo nghệ thuật chỉn chu của một người nghệ sĩ mang tên Vũ Cát Tường.