Còn trẻ mà, đừng ngồi u sầu nữa, hãy bước đi khám phá thế giới đầy màu sắc nào

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 10/04/2017

"Thời gian thấm thoắt thoi đưa", chỉ qua một cái chớp mi, chúng ta sẽ nhận ra rằng tuổi trẻ của mình đang trôi qua rất nhanh. Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đã thực sự có những kỉ niệm đáng nhớ trong những năm tháng vừa qua chưa?

Đến một ngày ta chợt giật mình nhận ra...

Còn trẻ mà, đừng ngồi u sầu nữa, hãy bước đi khám phá thế giới đầy màu sắc nào - Ảnh 1.

Một ngày đẹp trời, tôi lại cùng hội bạn thân hẹn hò "cà phê cà pháo". Chúng tôi chính là những đại diện cho kiểu bạn thân thời đại công nghệ ấy, mỗi cá thể chìm đắm trong cái "thế giới ảo" của riêng mình trên từng cú lướt smartphone, thi thoảng lại ngước lên trêu chọc nhau vài câu hay cùng nói xấu một ai đó. Và có ngạc nhiên lắm không khi chúng tôi hoàn toàn vừa lòng với những khoảnh khắc "nhạt nhẽo" như thế.

Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi có một cặp đôi bước vào quán và chọn vị trí bàn bên. Tay lướt nhưng bản thân tôi vẫn thử "hóng" câu chuyện của những người xung quanh. Đôi nam nữ ấy nói chuyện rôm rả về tương lại họ dự định, nào là cô gái sẽ đi du học tại Mỹ với học bổng vừa kiếm được, hay chàng trai cũng sẽ rời Sài Gòn để ra Hà Nội tìm cảm hứng cho bộ ảnh mới, và rồi cả hai sẽ cùng nhau có một chuyến "phượt" để chiêm ngưỡng mùa hoa Tam Giác Mạch vùng Tây Bắc trước khi tạm chia xa.

Bạn có biết cái cảm giác vừa có phần tự ti về bản thân, vừa có phần "ghen tị" với những người nhiều đam mê và dám thực hiện nó hơn mình chưa? Cái khoảnh khắc khi bạn bất chợt nhận ra mình đang lãng phí rất nhiều thời gian của tuổi trẻ chỉ để...đứng "dậm chân tại chỗ", không có một hướng đi mới nhất định, khiến bạn nghẹn lòng.

"OMG, chúng ta đang làm gì thế này?" - tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn trong ánh mắt như đang nhìn "người ngoài hành tinh" của đám bạn.

Những bước chân của sự khám phá

Còn trẻ mà, đừng ngồi u sầu nữa, hãy bước đi khám phá thế giới đầy màu sắc nào - Ảnh 3.

Với tôi, việc sải đi những "Bước chân khám phá thế giới" từng là một định nghĩa gì đó cực kì rộng lớn và bao la đến nỗi cái vẻ hào nhoáng tưởng tượng của nó khiến tôi lo sợ bản thân sẽ khó có thể chạm đến. Nhưng nếu bạn thử tìm hiểu thì nó không phải là một điều gì đó quá phức tạp để có thể thực hiện.

Chúng ta có thể hiểu "thế giới" ở đây theo rất nhiều nghĩa, là khu nhà ta đang sống, là con đường ta vẫn đi, là góc quán cả nhóm bạn tụ tập ăn uống, là một thành phố nào đấy, là đất nước và những bến bờ lục địa mới mẻ...nhưng cũng có thể chính là gia đình, là bạn bè, là người mà chúng ta yêu thương. Có thể xa nhưng cũng có thể gần, tuy mới lạ nhưng vẫn rất thân thuộc, tôi bất chợt giật mình nhận ra một "thế giới thật" đầy màu sắc, xa rời những cái lướt tay trên màn hình, hiện vẫn đang chờ đợi mình bước vào khám phá.

Còn trẻ mà, đừng ngồi u sầu nữa, hãy bước đi khám phá thế giới đầy màu sắc nào - Ảnh 4.

"Mình đã thử tắt điện thoại, ngưng dùng các ứng dụng xã hội trong vài ngày. Thay vào đó là xách máy ảnh lên đi chụp ảnh các cảnh đẹp, văn hóa con người tại Sài Gòn. Cảm giác được bước chân trở lại vào "thế giới thực" siêu thích luôn ấy. Mình cảm thấy được truyền khá nhiều cảm hứng để có thể quay lại tiếp tục công việc hiện tại" – cô bạn Quyên Nguyễn (nhiếp ảnh gia) đã truyền cảm hứng cho tôi qua từng lời kể lại trải nghiệm của mình.

Còn trẻ mà, đừng ngồi u sầu nữa, hãy bước đi khám phá thế giới đầy màu sắc nào - Ảnh 5.

Với những tín đồ của chủ nghĩa "xê dịch", mong muốn có được những trải nghiệm "hoành tờ-ráng" hơn tại nhiều quốc gia cùng nhiều nền văn hóa, bản sắc và các giá trị nhân văn khác nhau thì đừng chần chờ mà bước chân ra khỏi vùng an toàn của chính mình với các hoạt động du lịch, phượt khác nhau. Bạn cũng có thể đi theo con đường du học với hàng nghìn phần học bổng đang chờ đợi một sự kiên trì may mắn nhất. Còn gì tự hào hơn khi chúng ta có thể trở thành một "Global citizen" (Công dân toàn cầu) chính hiệu, có thể hòa nhập với nền văn hóa đa sắc tại nhiều nước khác nhau nhỉ?

"Hồi ấy mình cũng nhát lắm, nhưng nghĩ chỉ sống một lần tuổi trẻ nên thôi cứ thử bước khỏi vùng an toàn xem sao, nào ngờ có quá nhiều điều thú vị. Tìm ra và may mắn nhận được học bổng tại New York, được trải nghiệm nền văn hóa năng động, đề cao dấu ấn cá nhân đôi khi khiến mình bị "shock văn hóa". Thế nhưng sau đó nhớ lại thì đó lại là những ngày tháng đẹp và đáng nhớ nhất tuổi trẻ của mình" – Hoàng Minh, cậu bạn "young marketer" của tôi bồi hồi tâm sự.

Nét đẹp quyến rũ, bí ẩn và thu hút của các quốc gia phương Đông hay vẻ tự tin mạnh mẽ, coi trọng sự tự lập và bản ngã cá nhân của các quốc gia phương Tây khiến tôi chỉ mới nghe và thấy qua tranh ảnh thôi cũng đã thôi thúc đôi chân mình phải có động lực để bước ngay những bước chân khám phá. Tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ qua, biết đâu sau này sức khỏe và điều kiện không còn cho phép sự tò mò và đam mê trải nghiệm được thỏa mãn? Thật đáng sợ!

Còn trẻ mà, đừng ngồi u sầu nữa, hãy bước đi khám phá thế giới đầy màu sắc nào - Ảnh 6.

Tôi được bạn bè mách một mẹo nhỏ, giới trẻ phương Tây thường hay sở hữu cho mình một quyển "bí kíp cảm hứng" mang tên "Bucket list", nôm na là danh sách những điều thú vị chúng ta chưa từng thử qua, chưa từng trải nghiệm qua. Hãy tạo lập cho mình ngay một danh sách này, nó có thể chứa những điều cực "ngốc nghếch" như tạo thói quen nói yêu mẹ mỗi ngày 2 lần, đi phượt 1 mình trong... 1 năm, lái trực thăng 1 lần trước tuổi 25... nhưng hãy tin đi, nó sẽ truyền lửa cho các bạn rất nhiều đấy.

Hãy luôn nhớ nhé, "bước chân khám phá" cần sự dũng cảm và lòng quyết tâm của chính chúng ta. Tất nhiên, "quả ngọt" mà nó mang lại sẽ giúp bức tranh tuổi trẻ của bạn trở nên đầy màu sắc cùng nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn bao giờ hết. Để rồi một ngày nhìn lại, chúng ta có thể tự hào với tất cả mọi người: "Ừ, tao đã từng có một tuổi trẻ YOLO như vậy đó!"

"Tụi bay đã sẵn sàng cùng tao vẽ nên một bức tranh tuổi trẻ trất'ss nhất quả Đất chưa?" - tôi hỏi lại lũ bạn thân với chiếc smartphone đã rời tay từ rất lâu cùng một nụ cười chói chang ánh mặt trời.

Có lẽ bạn đã không nhận ra

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…

… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.

Biti’s tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.

#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet.

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại: https://www.facebook.com/bitisshoes/.

Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html.

-------------------------------------------------------

Chương trình tri ân khách hàng giảm 35% cho toàn bộ sản phẩm Dép lào & Sandal duy nhất 2 ngày 22 & 23/4/2017.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày