Con trai xuất chúng thi trượt đại học, mẹ nhất quyết không tin đòi điều tra, lật mặt sau tờ giấy thi thấy 11 chữ mới điếng người

Nhật An, Theo Đời sống pháp luật 14:13 13/08/2024
Chia sẻ

Không thể tin con trai mình không đỗ vào đại học danh tiếng, một người mẹ đã kiên định yêu cầu xem lại bài thi và phát hiện sự thật đằng sau.

Lâm Huy Nhân (1904 - 1955) là một nhà thơ, nhà kiến trúc sư nổi tiếng thời hiện đại của Trung Quốc. Chồng bà là Lương Tư Thành, một kiến trúc sư danh tiếng. Cặp đôi trí thức “xứng đôi vừa lứa” này kết hôn vào ngày 21 tháng 3 năm 1928 tại Vancouver, Canada và sự kiện này đã gây xôn xao đương thời. Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành còn nổi tiếng vì một câu chuyện dạy con đáng suy ngẫm mà các bậc cha mẹ thời hiện đại cũng có thể noi theo.

Người con trai xuất chúng thi trượt đại học

Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành có cuộc hôn nhân hạnh phúc với 2 con. Sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, vợ chồng bà đã trở về Trung Quốc và nhận lời mời giảng dạy tại những trường đại học hàng đầu, có nhiều đóng góp không nhỏ cho ngành kiến trúc đương thời.

Con trai xuất chúng thi trượt đại học, mẹ nhất quyết không tin đòi điều tra, lật mặt sau tờ giấy thi thấy 11 chữ mới điếng người- Ảnh 1.

Nhà thơ, kiến trúc sư Lâm Huy Nhân

Vào tháng 8 năm 1932, nữ văn sĩ hạ sinh đứa con thứ hai là Lương Tòng Giới. Cái tên này vốn rất có ý nghĩa và được gửi gắm tâm tư của cha mẹ, vì được đặt theo tên Lý Giới, một kiến trúc sư nổi tiếng thời Bắc Tống. Rõ ràng, Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành, những người cả đời theo đuổi sự nghiệp kiến trúc hy vọng con trai của họ có thể trở thành một kiến trúc sư đại tài, nối nghiệp vẻ vang của gia đình.

Ngay từ nhỏ, các con của hai vợ chồng được nhận nền giáo dục ưu tú nhất và đều xuất sắc trong học tập. Năm 1949, Lương Tòng Giới tham gia kỳ thi đại học vào khoa Kiến trúc của Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc. Lúc này, cha ông đang giữ chức trưởng khoa Kiến trúc tại Đại học Thanh Hoa và mẹ cũng là giảng viên đặc biệt của khoa này.

Tuy nhiên, khi kết quả thi được công bố, điểm số của Lương Tòng Giới kém mức điểm chuẩn của khoa 2 điểm. Biết tin con trai không đỗ, Lâm Huy Nhân cảm thấy rất thất vọng nhưng cũng thấy lạ, bởi bà biết rõ năng lực của con mình không thể không đỗ được.

Con trai xuất chúng thi trượt đại học, mẹ nhất quyết không tin đòi điều tra, lật mặt sau tờ giấy thi thấy 11 chữ mới điếng người- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự thật đằng sau tờ giấy thi

Để xác nhận lại, Lâm Huy Nhân kiên quyết yêu cầu được xem lại bài thi. Khi kiểm tra kỹ lưỡng, bà phát hiện ra một số câu trả lời sai mà con trai đã cố tình làm sai. Đồng thời, trên mặt sau của tờ giấy thi, Lâm Huy Nhân nhìn thấy một dòng chữ nhỏ do Lương Tòng Giới viết: "Tôi không hứng thú với kiến trúc, tôi thích lịch sử".

Nhìn thấy dòng chữ đó, Lâm Huy Nhân ngỡ ngàng trong thời gian dài. Bà chưa bao giờ biết rằng con trai mình lại yêu thích lịch sử. Hai vợ chồng giảng viên lúc này mới nhận ra rằng mình đã áp đặt ý muốn của bản thân lên con trai bấy lâu nay và suýt chút nữa đã phá hủy đi đam mê của Lương Tòng Giới.

Sau đó, vợ chồng Lâm Huy Nhân không còn ép buộc con trai học kiến trúc nữa. Con trai bà sau đó đã đỗ vào khoa Lịch sử của Đại học Bắc Kinh, ngôi trường “kỳ phùng địch thủ” với Thanh Hoa với thành tích xuất sắc.

Về sau, Lương Tòng Giới (1932 - 2010) đã trở thành một nhân vật nổi danh không kém cạnh cha mẹ mình. Ông là nhà môi trường nổi tiếng, phó chủ tịch của Học viện Văn hóa Trung Quốc, thành viên thường trực của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và cựu chủ tịch của tổ chức bảo vệ môi trường Friends of Nature - một đơn vị phi chính phủ bảo vệ môi trường đầu tiên của Trung Quốc. Và sau tất cả, bài học về việc biết cách chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của con từ nhà thơ Lâm Huy Nhân đã trở thành tấm gương cho mọi người.

Con trai xuất chúng thi trượt đại học, mẹ nhất quyết không tin đòi điều tra, lật mặt sau tờ giấy thi thấy 11 chữ mới điếng người- Ảnh 3.

Lương Tòng Giới là một nhà lịch sử học, nhà văn hóa nổi tiếng về sau

Nguồn: Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày