Con trai xin đi thực tập, 1 tháng sau bố mẹ chết lặng với cảnh tượng trước mắt: Ân hận một đời

Tiểu Lam, Theo Đời sống & Pháp luật 11:28 23/11/2023

Nhận cuộc gọi báo tin từ trường học, bố mẹ nam sinh viên không tin đây là sự thật.

Sự việc xảy ra vào ngày 10 tháng 11 vừa qua xoay quanh tại Hà Nam, Trung Quốc, khiến dư luận “dậy sóng”.

Nam sinh viên 21 tuổi tên Lý Hạo (đã được thay đổi danh tính) đang theo học năm 3 chuyên ngành Ứng dụng khoa học máy tính tại trường Kỹ thuật dạy nghề tại Hà Nam. Vào 17h chiều ngày 10 tháng 11, Lý Hạo trở về ký túc xá và lên giường đi ngủ sau ca làm việc. Vài phút sau, ba người bạn cùng phòng của Lý Hạo phát hiện dấu hiệu bất thường từ nam thanh niên.

Một người kể lại, sau khi Lý Hạo chìm vào giấc ngủ, anh bắt đầu thở rất nặng, có nhiều biểu hiện bất thường về hô hấp. Mọi người liên tục tìm cách đánh thức Lý Hạo và gọi cấp cứu. Khi đội ngũ cứu hộ chưa kịp tới nơi thì Lý Hạo đã tử vong.

Nhà trường lập tức thông báo tin dữ cho bố mẹ của Lý Hạo.

Bố Lý Hạo đau khổ nói: “7 giờ tối, tôi nhận cuộc gọi báo tin con trai đang trong tình trạng nguy cấp. Vào lúc bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì nhận tin nhắn thông báo con tôi đã qua đời. Mới một tháng trước con tôi còn khỏe mạnh bình thường xin đi thực tập , không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Đến đón con mà tôi như chết lặng”.

Con trai xin đi thực tập, 1 tháng sau bố mẹ chết lặng với cảnh tượng trước mắt: Ân hận một đời - Ảnh 1.

Để con trai đi thực tập, 1 tháng sau bố mẹ chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Ảnh minh họa

Cách đây 1 tháng, Lý Hạo xin phép bố mẹ đi thực tập tại một công ty tại Trịnh Châu, Trung Quốc. Nhà trường yêu cầu sinh viên muốn tốt nghiệp cần ít nhất 6 tháng thực tập. Lý Hạo đã từng thực tập 2 tháng tại công ty của bố mình, nhưng vì vấn đề giấy tờ nên cậu quyết định xin thực tập tại một công ty tại Trịnh Châu.

Lý Hạo từng kể với bố mẹ, công việc cậu nhận là làm livestream cho một công ty với mức lương 3000 tệ một tháng (tương đương khoảng 10 triệu VNĐ). Cậu cũng kể 3 người bạn cùng ký túc xá đang làm việc tại công ty này nên sẽ có người ở cùng chăm sóc. Điều này khiến bố mẹ Lý Hạo khá yên tâm.

Con trai xin đi thực tập, 1 tháng sau bố mẹ chết lặng với cảnh tượng trước mắt: Ân hận một đời - Ảnh 2.

Nhận cuộc gọi báo tin từ trường học, bố mẹ nam sinh viên không tin đây là sự thật. Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lý Hạo bị đột quỵ. Trước đó tình hình sức khỏe của Lý Hạo vẫn rất tốt, không hề có bệnh lý nền.

Theo chia sẻ của 3 người bạn cùng phòng, thời gian gần đây Lý Hạo liên tục tăng ca và làm việc xuyên 5 đêm liên tiếp. Ban đầu Lý Hạo nhận việc livestream một ngày sẽ làm 9 tiếng và thường làm vào ca từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối. Tuy nhiên, những ngày gần đây, ngày nào nam sinh viên cũng bắt đầu livestream từ lúc 21 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Thậm chí, có những hôm Lý Hạo còn làm cả một ngày, chỉ chợp mắt nghỉ 2 tiếng rồi làm tiếp. Đỉnh điểm từ ngày 5/11 đến ngày 10/11, Lý Hạo đã có 5 đêm liên tiếp livestream tới 6 giờ sáng.

Gia đình Lý Hạo ngay sau đó đã tới chất vấn và yêu cầu công ty chịu trách nhiệm, tuy nhiên phía công ty cho rằng họ không hề ép Lý Hạo phải làm ca đêm. Yêu cầu khi ký hợp đồng là nhân sự phải làm đủ 234 giờ cho 26 ngày công, tức tối thiểu 9 tiếng livestream mỗi ngày. Phía công ty đưa lập luận và không chấp nhận chịu trách nhiệm về cái chết của Lý Hạo.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Dù vậy, dư luận ở Hà Nam, Trung Quốc không khỏi bàng hoàng. Truyền thông tại đây cho rằng, chuyện của Lý Hạo là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bạn trẻ có thói quen thức khuya hiện nay.

https://soha.vn/con-trai-xin-di-thuc-tap-1-thang-sau-bo-me-chet-lang-voi-canh-tuong-truoc-mat-an-han-mot-doi-20231122170727556.htm