Mới đây, một câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến dân tình không khỏi phẫn nộ. Nhân vật chính trong câu chuyện là một nữ sinh - fan cứng của một nhóm nhạc thần tượng và người em họ 7 tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi gia đình người em họ đến thăm nhà cô.
Trong suốt nhiều năm, nữ sinh đã dành thời gian và tâm huyết để sưu tập hình ảnh, poster, card có in hình thần tượng của mình. Tất cả đều được cô cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp, như một kỷ niệm thanh xuân đầy ý nghĩa.
Thế nhưng, khi gia đình em họ đến chơi, cậu bé 7 tuổi đã lén vào phòng chị họ, lục lọi chiếc hộp và... phá nát toàn bộ. Những tấm ảnh, card quý giá bị cắt vụn không thương tiếc. Không một tấm nào còn nguyên vẹn. Điều khiến nhiều người bức xúc hơn cả không chỉ là hành vi của cậu bé, mà chính là thái độ của người mẹ.
Rất nhiều ảnh, poster idol của nữ sinh đã bị người em họ phá hỏng
Sau khi biết chuyện, thay vì xin lỗi, người mẹ lại chỉ trích ngược nữ sinh. Bà cho rằng những hình ảnh đó là "rác rưởi", "đáng bị vứt bỏ từ lâu" và còn gay gắt lên án thần tượng cô là "ma quỷ" làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô. Theo lời bà, con trai bà không phá hoại mà đang "cứu" chị họ khỏi sự mê muội.
Nghe vậy, nữ sinh vô cùng câm nín. Cô chỉ biết im lặng nhìn những gì mình nâng niu bao năm hóa thành giấy vụn, còn người dì thì một mực khẳng định thông minh đến đâu mà cứ ham mê mấy thứ "vô bổ" này thì sớm muộn cũng vô dụng.
Công sức sưu tầm của nữ sinh trong nhiều năm giờ chỉ còn như vậy
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người lên tiếng bảo vệ cô gái, cho rằng idol là sở thích cá nhân, không ai có quyền xúc phạm. Hơn nữa, phản ứng của bà mẹ chỉ cho thấy cách giáo dục sai lầm, nếu không sửa sớm thì có thể ảnh hưởng đến chính con trai bà.
- Tình cảm dành cho thần tượng là cách để người trẻ tìm cảm hứng sống, không nên phủ nhận nó.
- Điều đáng nói nhất là bà mẹ không dạy con xin lỗi mà còn cổ vũ cho hành vi sai trái.
- Thời đại nào rồi mà còn cấm người khác hâm mộ idol? Người ta "đu" idol nhưng người ta học tốt còn hơn là nuôi con kiểu không biết nhận sai, chỉ biết đổ vạ.
- Cái bài "trẻ con có biết gì đâu" này là quen lắm luôn nè.
Ở một diễn biến khác, vụ việc cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Cha mẹ nên dạy gì cho con khi đến nhà người khác? Rõ ràng, đây không chỉ là trải nghiệm buồn với nữ sinh khi mất đi những món đồ ý nghĩa gắn bó bao lâu mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về cách giáo dục con trẻ. Sự việc tuy nhỏ, nhưng cái cách người lớn hành xử lại khiến nó trở thành bài học lớn. Đôi khi, không phải đứa trẻ phá hoại mới đáng lo, mà chính là cách cha mẹ bảo vệ cái sai mới là điều đáng sợ.
1. Tôn trọng không gian riêng của người khác
Dù là họ hàng thân thiết thì trẻ vẫn cần được dạy rằng không được tự ý vào phòng người khác, càng không được tùy tiện đụng vào đồ đạc.
2. Biết xin lỗi khi làm sai
Một lời xin lỗi chân thành có thể xoa dịu mọi tổn thương. Trẻ em càng cần được dạy cách nhận lỗi, thay vì bao che hoặc phủ nhận hành vi sai.
3. Đừng phán xét sở thích của người khác
Thần tượng không phải "rác rưởi", và tình cảm dành cho thần tượng không có gì đáng xấu hổ. Cha mẹ nên dạy con học cách tôn trọng sự khác biệt, thay vì áp đặt quan điểm cá nhân.
4. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu
Nếu cha mẹ luôn bao biện cho hành vi sai trái và xem nhẹ cảm xúc của người khác, con cái cũng sẽ lớn lên với sự vô cảm. Ngược lại, nếu cha mẹ dạy con cư xử đúng mực, xin lỗi khi cần, biết đặt mình vào vị trí người khác, đứa trẻ ấy sẽ trở thành một người tử tế.
Tổng hợp