Mới đây, dư luận Thái Lan đã rúng động trước một vụ sát hại dã man mà nạn nhân chính là mẹ ruột của nghi phạm.
Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc mới được phát hiện tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào hôm thứ Hai, 4/8 vừa qua. Một người đàn ông Thái Lan đã tới đồn cảnh sát để thú nhận bản thân đã sát hại mẹ của mình cách đây 2 tuần trước khi giấu xác nạn nhân trong bồn tắm chứa đầy xi măng.
Người đàn ông 33 tuổi, Tarn, đã đến đồn cảnh sát Romklao ở Romklao, quận Lat Krabang, Bangkok để kể lại sự việc. Cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà nghi phạm ở Soi Romklao 27, nơi họ phát hiện ra một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phòng tắm.
Bồn tắm được nghi phạm đổ xi măng vào để che giấu thi thể.
Theo tin tức của tờ Matichon, bồn tắm chứa đầy xi măng, và Tarn thừa nhận đã giấu xác mẹ mình bên dưới. Tarn khai rằng hắn ta đã giết mẹ mình, sau đó được xác định là bà Worranan, 73 tuổi, bằng cách siết cổ bà.
Nghi phạm đã khai với cảnh sát rằng động cơ của vụ giết người là vì người đã phàn nàn quá nhiều. Lời thú tội này đã khiến cho tất cả đều cảm thấy choáng váng. Nhiều người đã cảm thấy vừa phẫn nộ vừa không thể tin nổi chỉ vì vài lời nói mà người đàn ông có thể nhẫn tâm sát hại chính người mẹ ruột của mình.
Nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin Tarn có tiền sử bệnh tâm thần và điều này có thể giải thích phần nào cho hành động của hắn.
Cảnh sát đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đội cứu hộ từ Quỹ Rom Sai và Ruam Katanyu để khai quật thi thể nạn nhân. Theo thông tin trên trang Facebook của Ejan, Tarn đã đổ quần áo vào bồn tắm trước khi phủ nhiều lớp xi măng lên trên. Tarn hiện đang bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn thêm và giám định y khoa.