Con trai qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ mang 2 tỷ đồng tiền bồi thường gửi ngân hàng, 1 năm sau đến rút thì được báo: Số tiền này không phải của bà

Khuê Hiền, Theo Đời sống & Pháp luật 17:40 04/02/2025
Chia sẻ

Đến ngân hàng rút tiền, bà lão phát hiện mình có nguy cơ mất trắng số tiền 2 tỷ đồng đã gửi trước đó.

Bà Điền 90 tuổi, là người của thôn Thương Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Bà và chồng có một người con trai duy nhất đặt tên là Mã. Ngay từ khi sinh ra, Mã đã bị bệnh tâm thần, không thể tự chăm sóc bản thân. Dẫu vậy, vợ chồng bà Điền vẫn một mực yêu thương và chăm sóc tận tình cho cậu con trai đáng thương

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, vợ chồng bà Điền tích góp được khoản tiền 190.000 NDT (khoảng 660 triệu đồng) để lo cho con. Nghe lời khuyên của hàng xóm, bà lão mang số tiền này gửi vào ngân hàng với hy vọng có thể đảm bảo an toàn và phát sinh thêm lãi suất. Tuy nhiên sau đó, một biến cố lớn đã xảy ra và làm xáo trộn cuộc sống của gia đình bà Điền. 

Hôm đó, khi Mã vừa bước ra đường thì bị một chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao đâm trúng. Bà Điền và chồng gấp rút đưa con trai đến bệnh viện, tuy nhiên cậu đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau sự việc, phía tài xế lái ô tô đã thừa nhận lỗi sai của bản thân và bồi thường 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Số tiền này sau đó cũng được vợ chồng bà Điền gửi tiết kiệm ngân hàng. Không lâu sau đó, vì quá đau buồn trước sự ra đi của con trai, chồng bà Điền cũng lâm bệnh rồi qua đời.

Một thời gian sau, bà Điền cảm thấy sức khỏe suy giảm nên chuẩn bị đồ đến bệnh viện kiểm tra. Trước đó, bà mang chứng minh nhân dân tới ngân hàng để xin rút hết 590.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng) đã gửi tiết kiệm. Thế nhưng, nhân viên lại không báo số tiền này không phải của bà.

Con trai qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ mang 2 tỷ đồng tiền bồi thường gửi ngân hàng, 1 năm sau đến rút thì được báo: Số tiền này không phải của bà- Ảnh 1.

Bà Điền đến ngân hàng rút tiền để có chi phí đi khám sức khỏe. Ảnh minh họa.

Lời nói của nhân viên giống như sét đánh ngang tai, khiến bà Điền sợ tới mức đứng không vững. Bà vội vàng hỏi lại: ‘‘Cô có nhầm lẫn gì không? Đây là tiền mà vợ chồng tôi tiết kiệm được, còn có tiền bồi thường tai nạn xe hơi của con trai tôi nữa. Tổng cộng là 590.000 NDT. Tại sao tôi không thể rút ra?’’. 

Lúc này, nhân viên ngân hàng giải thích lại: ‘‘Số tiền này đã bị đóng băng. Bà không có quyền rút vì người gửi tiền là ông Lý ’’. 

Nghe đến đây, bà Điền mới nhận ra người gửi tiền là chồng mình. Bà tiếp tục nói: ‘‘Số tiền này là do tôi và chồng cùng làm ra. Bây giờ cả chồng và con tôi đã qua đời, tôi là người duy nhất có thể sử dụng’’. 

Đáp lại bà Điền, nhân viên khẳng định ‘‘Tiền không phải của bà nên chúng tôi không thể đưa cho bà được. Nếu muốn rút tiền, bà cần phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận liên quan’’. 

Trở về nhà trong trạng thái lo lắng, bà Điền liền nhờ hàng xóm trình báo sự việc tới cảnh sát và ủy ban xã để hỗ trợ giải quyết. Vài ngày sau, phía ủy ban xã đã cử người đến ngân hàng để tìm hiểu toàn bộ câu chuyện.

Lúc này, nhân viên giải thích người đứng tên gửi số tiền 590.000 NDT là ông Lý. Sau khi ông Lý qua đời, số tiền này tự động trở thành khoản thừa kế. Theo quy định của ngân hàng, nếu bà Điền muốn rút tiền thì phải cung cấp các loại giấy tờ chứng nhận về quan hệ vợ chồng cũng như cho thấy bà là người thừa kế hợp pháp duy nhất của ông Lý.  Chỉ khi có đủ những loại giấy tờ này, bà lão mới có thể rút 590.000 NDT.

Sau khi nắm rõ tình hình, cán bộ ủy ban xã đã thông báo lại cho bà Điền. Ở độ tuổi 90, bà lão không đủ hiểu biết và sức khỏe để tự mình đi làm các loại giấy tờ công chứng. Tuy nhiên, bà cũng không có người thân hay họ hàng để nhờ vả. Sau gần 1 tháng chật vật tìm người giúp đỡ, cuối cùng với sự hỗ trợ của cán bộ địa phương, bà Điền đã hoàn tất các loại thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng. 

Theo đó, bà Điền đã chi 4.720 NDT (khoảng 16 triệu đồng) cho các chi phí làm thủ tục công chứng cần thiết. Sau đó, bà đã có thể rút 590.000 NDT từ tài khoản tiết kiệm đứng tên chồng kèm với tiền lãi tương ứng. 

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày