Con trai NSND Công Lý và MC Thảo Vân: "Tôi sẽ gọi người ấy là bố"

Tùng Ninh , Theo Thanh Niên Việt 22:42 22/08/2024
Chia sẻ

"Chỉ cần một người sẵn sàng ở bên quan tâm, chăm sóc mẹ tôi, tốt với mẹ tôi từ nay về sau, chắc chắn người đó sẽ là bố tôi" – con trai MC Thảo Vân nói.

Mới đây, tại chương trình Khách sạn 5 sao, con trai chung của MC Thảo Vân và NSND Công Lý là Gia Bảo đã xúc động, suýt khóc khi tâm sự về mẹ mình.

Anh nói: "Mẹ không bao giờ nói về khó khăn vì không muốn nó ảnh hưởng đến tôi, luôn luôn tỏ ra là mẹ ổn, mẹ khỏe để tôi không lo. Vì thế nên tôi không biết nhiều về những vấn đề mẹ gặp.

Con trai NSND Công Lý và MC Thảo Vân: "Tôi sẽ gọi người ấy là bố"- Ảnh 1.

Gia Bảo

Nhiều lúc mẹ đi làm nhiều, về nhà cũng bảo tôi: "Dạo này khó khăn lắm, con tiết kiệm giúp mẹ". Tôi nghe vậy mới bảo mẹ có khó khăn gì cứ nói ra với con, con lớn rồi, mẹ có thể chia sẻ với con mọi thứ về khó khăn tài chính, nỗi buồn… Tôi có thể chưa đủ kinh nghiệm để chia sẻ với mẹ nhưng đủ lớn để lắng nghe.

Tôi cũng đôi lúc xích mích với mẹ, thường là trái quan điểm, không biết ai đúng ai sai vì hai mẹ con thuộc hai thế hệ khác nhau.

Nhưng từ nhỏ tới giờ, mẹ chưa bao giờ tác động vật lý hay dùng lời nói mắng mỏ tôi, hai mẹ con luôn nói chuyện với nhau, cùng lắm là hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc.

Lúc đó, mẹ thường bảo tôi: "Bây giờ con phải nhớ, con chỉ có một mẹ và mẹ cũng chỉ có một con thôi, mình cùng nhau thay đổi vì nhau".

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đón nhận một người đàn ông ở bên cạnh lo cho mẹ mình không, Gia Bảo khẳng định: "Tôi sẽ gọi người ấy là bố. Chỉ cần một người sẵn sàng ở bên quan tâm, chăm sóc mẹ tôi, tốt với mẹ tôi từ nay về sau, chắc chắn người đó sẽ là bố tôi.

Tôi vẫn luôn bảo mẹ rằng, nếu mẹ tìm được một người thực sự quan tâm đến mẹ thì tôi sẽ có thêm một người bố, mẹ có thêm một người chồng, lợi cho cả ba người". Có mặt tại chương trình cùng con trai, MC Thảo Vân bật khóc nức nở khi nghe con nói.

Con trai NSND Công Lý và MC Thảo Vân: "Tôi sẽ gọi người ấy là bố"- Ảnh 3.

Tiếp đó, MC Thảo Vân chia sẻ về việc cho con theo nghệ thuật: "Thực ra, không phải tôi không hướng con theo nghệ thuật. Tôi đã từng đề nghị con trai theo nghệ thuật nhưng trước đây con từ chối.

Tôi thấy con rất có năng khiếu về nghệ thuật, những cảm nhận, đánh giá về phim phải nói là tuyệt vời. Vì thế nên tôi mới bảo con nên đi học đạo diễn nhưng con không chịu. Mãi đến trong năm nay, con trai với bảo tôi là hình như con bắt đầu thích nghệ thuật".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày