Con trai đòi làm thí nghiệm vừa được học, ông bố đốt luôn công viên

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 12:43 13/03/2021

Vì muốn con thỏa mãn sự tò mò trước những điều được cô giáo dạy trên lớp, ông bố không ngờ mình lại gây ra một vụ việc nghiêm trọng.

Mới đây, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa thành phố Phố Đông, Trung Quốc đã điều tra và xử lý thành công một vụ cháy công viên sinh thái do con người gây ra, nghi phạm là một người đàn ông họ Lưu đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại về kinh tế cho khu sinh thái này.

Cuối tháng 2 vừa qua, sau khi nghe tin báo có một đám cháy lớn xảy ra ở công viên sinh thái Quang Minh Thượng Hải, lực lượng cứu hỏa đã lập tức đến hiện trường và nhanh chóng triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy kịp thời. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là một bãi cỏ lớn, dù đang trong mùa khô, trời nắng nóng thế nhưng người ta vẫn nghi ngờ đám cháy do con người gây ra.

Con trai đòi làm thí nghiệm vừa được học, ông bố đốt luôn công viên - Ảnh 1.

Khi biết được tình hình, Văn phòng Công an Khu du lịch Quốc tế thuộc Sở Công an Phố Đông kết hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy đã ngay lập tức tiến hành điều tra nguyên nhân. Qua đoạn video được cắt từ camera an ninh tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai cha con đang ngồi xổm trên bãi cỏ trước khi đám cháy xảy ra, ngay sau đó xảy ra đám cháy lớn, cả hai đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Xem xét kỹ hơn các tình tiết, cảnh sát phát hiện người gọi cảnh sát là một người đàn ông họ Lưu, cũng là người có mặt trong video.

Sau khi có các manh mối nghi ngờ, cảnh sát để đến nhà ông Lưu để điều tra. Hóa ra, nguyên nhân đến từ con trai ông, Tiểu Lưu. Cậu bé năm nay mới vào tiểu học, tại trường em được dạy rất nhiều điều mới mẻ. Em tỏ ra thích thú với các kiến thức liên quan đến khoa học và nhất là rất thích được làm các thí nghiệm.

Con trai đòi làm thí nghiệm vừa được học, ông bố đốt luôn công viên - Ảnh 2.

Hôm xảy ra hỏa hoạn, ông Lưu dắt con trai đến công viên và mang theo 1 chiếc kính lúp. Ông chọn một bãi cỏ trong khu vực đó, nơi có nắng to để cho con trai thử làm theo một bài học có trên lớp. Anh dùng kính lúp đặt trên nền cỏ cho ánh nắng mặt trời hội tụ và đi xuyên qua bề mặt kính để tạo lửa.

Sau một hồi làm thí nghiệm, cả hai cha con mừng rỡ vì đã thành công. Cậu bé càng tỏ rõ sự phấn khởi khi thấy đám lửa ngày một lớn và lan rộng, Tiểu Lưu cho rằng lửa càng to chứng tỏ mức độ thành công của thí nghiệm càng lớn mà không biết điều này gắn với một thảm họa gần kề.

Con trai đòi làm thí nghiệm vừa được học, ông bố đốt luôn công viên - Ảnh 3.

Từ những tia lửa nhỏ, giờ đây đã lan rộng ra và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hai cha con. Người cha này chưa bao giờ nghĩ điều mình giúp con trai lại có thể gây ra hỏa hoạn. Không còn cách nào khác, cha con họ Lưu phải chạy thoát khỏi đám cháy và đi tìm nhờ sự trợ giúp từ lực lượng chức năng.

Đối mặt với cảnh sát, ông Lưu thừa nhận rằng đám cháy là do sơ suất của bản thân và xin sẵn sàng chịu các hình thức bồi thường hậu quả do vụ việc trên gây ra.

Theo Sina