Con trai Chế Linh: “Mãi tới 9 tuổi, tôi mới biết Chế Linh là ai”

Tùng Ninh, Theo Đời Sống Pháp Luật 11:04 24/10/2024
Chia sẻ

“Ba mẹ bạn tôi biết tôi là con trai Chế Linh liền nhào tới đón tiếp tôi nhiệt tình lắm” - Chế Phong chia sẻ.

Tuần này, tại phần tiếp theo chương trình Mai Thanh Thúy Show, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã chia sẻ về cha mình.

Con trai Chế Linh: “Mãi tới 9 tuổi, tôi mới biết Chế Linh là ai”- Ảnh 1.

Chế Phong và Chế Linh

Anh nói: “Tôi rất hãnh diện khi được làm con của ba tôi, danh ca Chế Linh. Hồi nhỏ, tôi bắt đầu đi học lớp 1 năm 6 tuổi thì chưa biết gì. Mãi tới năm 9 tuổi học lớp 5, tôi mới biết Chế Linh là ai. Trước đó thì tôi không biết, chỉ biết Chế Linh là ba mình, không biết ba lại nổi tiếng đến thế.

Tôi còn nhớ năm đó tôi tới nhà bạn chơi. Bạn tôi giới thiệu với gia đình nó rằng “nay con dắt con trai của Chế Linh tới nhà mình chơi”.

Ba mẹ bạn tôi biết tôi là con trai Chế Linh liền nhào tới đón tiếp tôi nhiệt tình lắm. Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu gì đâu, ngạc nhiên lắm.

Đến khi lớn dần, tôi bắt đầu nghe nhạc của ba và hiểu ba mình nổi tiếng cỡ nào.

Năm 7 tuổi tôi đã bắt đầu biết hát và 9 tuổi thì đàn được bằng tay trái. Nhà có đám giỗ đám tiệc nào là tôi đều đàn hát cho mọi người nghe hết.

Lúc đó, tôi chỉ nghe được băng cát sét nhưng nghe mãi thì âm nhạc ngấm vào máu. Với lại, tôi được thừa hưởng gen ca hát, âm nhạc từ ba nên có đam mê.

Ba tôi đi nước ngoài năm 1980, khi tôi mới 8 tuổi, nên ba không cấm đoán được tôi theo nghề hát, cũng không biết tôi có khiếu ca hát và muốn theo nghề. Tới bây giờ thì có cấm cũng không được.

Con trai Chế Linh: “Mãi tới 9 tuổi, tôi mới biết Chế Linh là ai”- Ảnh 2.

Chế Linh và các con

Thực ra, lúc tôi đi hát ba tôi cũng không hề biết. Mãi sau này mẹ Hương Lan gặp ba tôi mới bảo “anh có thằng con đi hát ở Việt Nam đấy”. Ba tôi biết cũng không ngạc nhiên lắm.

Ngày xưa phương tiện trao đổi liên lạc không nhiều như bây giờ, ở xa muốn nói chuyện với nhau phải ra một bốt điện thoại công cộng, hẹn nhau vào giờ đó ngày đó để nghe.

Ba gọi về cho tôi, nói “Con đi hát à? Vậy con phải hát sao cho xứng đáng là con của ba”.

Ngoài ca hát, ba tôi còn sáng tác với bút danh Tú Nhi. Hồi nhỏ tôi không biết, cứ tưởng Tú Nhi là lấy tên con bé em út nhưng sau này ba có giải thích khác, nhưng tôi quên rồi”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày