Con gái 35 tuổi đi show hẹn hò, mẹ xông lên nhận xét đối phương "không chấm được điểm nào": Lập nghiệp 15 năm chưa ổn định thì vợ con gì?

Jo, Theo Trí Thức Trẻ 19:16 24/02/2020

Người mẹ này liên tục chê bai chàng trai không hợp tuổi, không có tương lai và nghề nghiệp ổn định ngay trong buổi hẹn của con gái mình.

Sốt ruột hơn cả chúng ta trong chuyện tìm người yêu đương, hẹn hò thì chỉ có thể là bố mẹ. Phụ huynh nào cũng mong con cái mình sớm yên bề gia thất, có cuộc sống hôn nhân thuận lợi, suôn sẻ và có thể làm mọi chuyện. 

Và mới đây, một người mẹ đã gây bão MXH khi... xông lên cắt ngang cuộc hẹn hò của con gái mình trong show truyền hình với thái độ đánh giá về chàng trai khá gay gắt. 

Được biết, nữ chính trong buổi hẹn là Kim Oanh, 35 tuổi và hiện đang làm quản lý nhân sự cho 1 công ty IT. Về phía nam chính, anh chàng này có tên Hoàng Nguyễn, 33 tuổi và hiện đang làm hướng dẫn viên Yoga. Điều đặc biệt là Kim Oanh chưa từng có một mối tình vắt vai nên cô rất hi vọng tìm được người phù hợp để tiến đến hôn nhân.

Tuy nhiên khi cặp đôi đang trò chuyện, tìm hiểu nhau thì mẹ của Kim Oanh bất ngờ lên sân khấu và cắt ngang buổi trò chuyện. Người mẹ này tâm sự rằng sở dĩ con mình vẫn còn ế là do bản thân cô cũng khá kén chọn. Sau đó, vị phụ huynh này tiếp tục có những lời đánh giá thể hiện sự không hài lòng với đối tượng hẹn hò của con gái.

Con gái 35 tuổi đi show hẹn hò, mẹ xông lên nhận xét đối phương không chấm được điểm nào: Lập nghiệp 15 năm chưa ổn định thì vợ con gì? - Ảnh 1.

Người mẹ thẳng thắn

Câu nói được người mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần là: "Bước vô thấy chú này là tôi không chấm được", "tôi không chấm chú này được điểm gì". 

Mẹ Kim Oanh cho rằng con gái mình khi quen một người nhỏ tuổi hơn sẽ khổ. Ngoài ra, cô cho rằng công việc hướng dẫn viên Yoga là bấp bênh, không ổn định. "Từng này tuổi người ta làm luật sư, học lên thạc sĩ luôn rồi, giỏi rồi. Còn 1 người bằng này tuổi nhà chưa có... lập nghiệp 15 năm rồi mà...", "15 năm mà chưa lập nghiệp được là chú quá dở rồi".

Con gái 35 tuổi đi show hẹn hò, mẹ xông lên nhận xét đối phương không chấm được điểm nào: Lập nghiệp 15 năm chưa ổn định thì vợ con gì? - Ảnh 2.

Ngoài ra, vị phụ huynh này còn chia sẻ rằng từng cấm con mình hẹn hò với 1 chàng kĩ sư dầu khí chỉ vì anh này cũng sinh năm 1987 - nghĩa là nhỏ tuổi hơn Kim Oanh.

Dù liên tục nói "quyết định tuỳ con tôi thôi" nhưng cô lặp lại những lời đánh giá không mấy tích cực khiến cả MC Cát Tường lẫn nam chính đều vô cùng ngại ngùng. Cuối cùng, cặp đôi này cũng không bấm nút hẹn hò là cái kết mà ai cũng đoán được.

Con gái 35 tuổi đi show hẹn hò, mẹ xông lên nhận xét đối phương không chấm được điểm nào: Lập nghiệp 15 năm chưa ổn định thì vợ con gì? - Ảnh 3.

Sau chương trình, Kim Oanh chia sẻ về đối phương: Mình cảm thấy công việc của bạn ấy có gì đó không chắc chắn. Nhỏ hơn mình 2 tuổi thôi nhưng hiện tại bạn không có cho mình 1 khoản tiết kiệm, không rõ bạn chi tiêu như thế nào, đi làm như vậy mà không có tích luỹ thì mình thấy không an toàn lắm, thấy không chắc chắn".

Mẹ Kim Oanh thì cho biết "Nhà cửa khỏi phải lo, tôi có nhà có cửa. Nhưng công việc phải ổn định, phải có công danh sự nghiệp thì mới nuôi được vợ con".

Về phần Hoàng Nguyễn, anh tâm sự: "Mình thấy không đủ tự tin để bấm nút, mẹ bạn nữ nhận xét cũng có phần đúng, nhưng chưa chắc đúng 100%. Tâm lý phụ huynh luôn muốn con gái có chàng rể là điểm tựa an toàn". 

Hiện tại, tập phát sóng này đang nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều của dân mạng. Người thì cho rằng bà mẹ kia có phần quá quắt và khiếm nhã khi nói như "tát nước vào mặt" đối tượng hẹn hò của con gái. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đó là phản ứng bình thường của các bậc phụ huynh vì không muốn con gái lấy nhầm chồng rồi tương lai sẽ khổ.

Con gái 35 tuổi đi show hẹn hò, mẹ xông lên nhận xét đối phương không chấm được điểm nào: Lập nghiệp 15 năm chưa ổn định thì vợ con gì? - Ảnh 4.

Nam chính "sượng đơ" trong tình huống khó xử

Dưới đây là một số bình luận của dân mạng:

- Biết vì sao chị này 35 tuổi vẫn chưa có chồng rồi. Vì thực sự mẹ chị khó quá khó. Tất nhiên là hôn nhân cũng cần cân nhắc nhiều yếu tố nhưng đôi khi cũng chỉ phiên phiến thôi. Chờ  người hoàn hảo đúng ý mẹ chị thì có mà lỡ thì mất thôi.

- Chỉ là chương trình hẹn hò thôi chứ có bắt cưới ngay đâu mà mẹ chị phải sồn sồn lên như vậy. Thấy tội anh kia lắm luôn á. Nhìn anh ấy như hoá đá vì ngại ngùng luôn. MC cũng cạn cả lời.

- Thật ra cảm xúc của bà mẹ này có thể hiểu được. Nhưng đánh giá người khác ngay trước mặt rồi thẳng thắn chê bai vậy cũng kì cục thực sự.

- Anh kia đúng là chưa có sự nghiệp nhưng nhìn khá hiền lành, công việc cũng không phải là tạm bợ. Nói chung là có mẹ như này thì chị cứ chịu khó ế dài dài thôi.