Con ăn vạ đòi xin bóng ở siêu thị không thành, bố đăng đàn "bóc phốt" gây tranh cãi

Bích Chi, Theo Pháp luật và Bạn đọc 18:31 06/11/2021

Chuyện trẻ con vòi vĩnh, muốn xin bóng bay trang trí ở siêu thị đáng lẽ là chuyện rất nhỏ, cho đến khi ông bố Hà Nội này buông lời phàn nàn.

Con xin bóng không được, ông bố "tố" siêu thị

Mới đây, một ông bố ở Hà Nội đã bày tỏ bức xúc trong một nhóm Facebook của cư dân sống trong khu đô thị có tiếng ở Hà Nội. Nguồn cơn câu chuyện không có gì quá căng thẳng, chỉ là anh này đưa con vào siêu thị chơi, em bé thích mê mấy quả bóng trang trí và muốn xin, nhưng nhân viên siêu thị từ chối.

Đáng nói là, ông bố "hờn dỗi" cho rằng, nếu ở nước ngoài thì người ta đã tặng cho em bẻ quả bóng. Anh này còn động chạm đến văn hóa Việt Nam và có thái độ tẩy chay siêu thị nọ.

Con ăn vạ đòi xin bóng ở siêu thị không thành, bố đăng đàn bóc phốt gây tranh cãi - Ảnh 1.

Ông bố đăng đàn chê bai siêu thị vì không cho con mình 1 quả bóng

Nhiều người cho rằng, ông bố có lẽ quá xót con mà nâng cao quan điểm, nhận định không công bằng với siêu thị. Có lẽ bóng trang trí đó vẫn đang được dùng nên không thể tùy tiện cho. Hơn nữa, ông bố này có thể chưa phân biệt được bóng trang trí và bóng được dùng để tặng, "chiêu dụ" sự chú ý của các khách hàng nhí tại một số gian hàng mẹ và bé, thực phẩm cho trẻ em.

Giữa nhiều bình luận phía dưới bài đăng, có một lời đáp trả nhận được nhiều đồng tình, có lẽ khiến ông bố kia muối mặt: "Dạ, con em hôm qua thấy cũng đòi bác ạ. Nhưng mà em đã cố gắng dạy con đồ của người ta không được đòi hỏi, khi nào bố mua cho hoặc các cô chú cho con mới được xin. Cũng mong cháu lớn lên sẽ giúp văn hóa Việt Nam lên một tầng cao mới tương ứng với trời Âu ạ".

Con ăn vạ đòi xin bóng ở siêu thị không thành, bố đăng đàn bóc phốt gây tranh cãi - Ảnh 2.

Lời đáp trả văn minh nhưng sâu cay của một phụ huynh khác

Tranh luận chuyện "trẻ con có biết gì đâu"

Chuyện ở khu dân cư nọ đã lan khắp cõi mạng, khi ai đó đã chụp ảnh màn hình cuộc đối thoại trên và lan tỏa đến nhiều hội nhóm. Dân tình bình luận rôm rả xung quanh. Người có chút bênh vực "Trẻ con có biết gì đâu", người lại gay gắt chỉ trích ông bố chưa biết dạy con.

- Đã không dạy con phải phép lại còn trách ngược lại nhân viên? Có ở đâu thì cha mẹ luôn phải có trách nhiệm dạy cho con hiểu phép tắc, đừng có lấy cái câu con nít không biết gì. Con nít hư là tại người lớn hết!

- Buồn cười nhỉ, đòi đồ của người khác không được liền ăn vạ, mình tưởng cái này chỉ có trẻ con nó chưa hiểu vấn đề thì mới thế thôi chứ?

- Mấy anh chị đừng đổ cho trẻ con còn bé không biết gì. Chỉ là anh chị chưa dạy con nên nó không biết thôi. Nó khôn hơn mình nghĩ nhiều!

- Trẻ con vô ý nhưng người lớn mà có tư duy kiểu "đồ của bạn mà tôi xin bạn không cho nghĩa là bạn không biết cư xử" thì thật hết nói.

Con ăn vạ đòi xin bóng ở siêu thị không thành, bố đăng đàn bóc phốt gây tranh cãi - Ảnh 3.

Trẻ con có thể ăn vạ để đòi quà, nhưng cha mẹ phải tìm cách kiểm soát con

Nhiều người cũng chia sẻ kinh nghiệm dạy con cháu, xử lý nghiêm việc vòi vĩnh ở nơi công cộng. Đa phần phụ huynh cho rằng, cha mẹ phải hướng dẫn, kiểm soát con chứ không nên chiều thái quá.

"Mình đã từng gặp cảnh y hệt. Bé cháu nhà mình khóc ré lên ở siêu thị, mình bắt nín và bảo: 'Con muốn khóc về nhà khóc sau, không được vô lý'. Kết quả là về nhà con bé khóc òa lên. Mình để khóc cho hết cơn, giải thích, bắt xin lỗi và mua cho nó cả túi bóng luôn, tha hồ mà thổi. Mình là người Việt, mình dạy cháu thế thôi, còn châu Âu mình chưa đi nên chưa biết" - một người bình luận.