"Cô ta là một kẻ điên sao?": Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli

Nhật Chung/ Design: Hoàng Anh, Theo Helino 00:05 16/10/2019

Cho đến thời điểm hiện tại, lí do thực sự đằng sau sự ra đi của Sulli vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên qua những gì mà cô nàng từng chia sẻ và thể hiện, ai cũng có thể nhận ra Sulli đã từng chịu áp lực thế nào trước những lời cay nghiệt, độc địa và vô căn cứ đến từ cư dân mạng.

15h chiều thứ 2 ngày 14/10, khán giả Hàn Quốc nói riêng lẫn toàn châu Á nói chung như ngưng lại một nhịp khi tất cả các mặt báo và trang mạng xã hội đều giăng kín loạt title với cùng một nội dung: Sulli - cựu thành viên f(x) đã qua đời. Lúc đứng trước thang máy với chiếc điện thoại lướt liên hồi nhằm tìm kiếm chút thông tin tích cực vớt vát giữa tấn bi kịch này, người anh bên cạnh suy nghĩ một hồi rồi nói với tôi: "Sulli sinh ra không phải để làm người nổi tiếng. Có thể đó là một nhan sắc đẹp rực rỡ không thể chối cãi, nhưng tâm hồn và bản năng của Sulli quá mạnh, nó không phải là thứ mà số đông ở Hàn dễ dàng chấp nhận hay nhẹ nhàng nhắm mắt cho qua". 
Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 1.

Là một fan Kpop từ cái thời mà Super Junior vẫn đủ 13 thành viên, tôi không còn phản ứng nào khá khẩm hơn ngoài việc gật đầu đồng ý. Nền giải trí ở đâu cũng đều có những khái niệm như "anti-fan", "hater", nhưng văn hóa ở Kpop có lẽ đã được nâng tầm lên thành "đặc sản", là một thứ chả bổ béo tốt đẹp gì nhưng vì đã tồn tại quá lâu nên người ta cũng chẹp miệng coi nó là thứ tất lẽ dĩ ngẫu.

Nhưng cái chết của Sulli - nạn nhân điển hình của cyber-bully rất có thể sẽ là một đòn thức tỉnh dành cho những cá nhân luôn tìm cách rạch sâu hơn vào nỗi đau của người khác bằng những lời nói, câu chữ mà họ tưởng chừng vô hại. 

"Cô ta là một kẻ điên sao?" - câu hỏi đã giết chết nàng hoa lê tuyết của Kbiz 

Sulli: Điều gì khiến mọi người tò mò muốn biết về em nhỉ? Mọi người muốn biết gì về em chứ?

Một người trong team sản xuất: Anh nghĩ chúng ta không nên bàn chuyện này ở đây. Quan trọng là em còn một cảnh cuối để quay đó!

Sulli, với một ánh mắt dè dặt và nụ cười gượng gạo: "Cô ta là một kẻ điên sao?"

Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra trong một buổi photoshoot của Sulli vào cuối năm 2018. "Kẻ tâm thần", "con điên quốc dân", "tội đồ của f(x)", "idol hết thời", "loại con gái dơ bẩn" - những gì bạn vừa đọc chỉ là nhúm muối nhỏ trong biển chỉ trích mà Sulli từng được quăng vào mặt trước khi bị phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào hôm qua.

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 3.

Người ta nhìn vào thái độ bất cần của Sulli và nghĩ cô ấy chẳng nề hà gì tới những lời nói kia. Nhưng nếu không quan tâm thì tại sao giữa một đám đông, cô gái nhỏ ấy lại phải hỏi người khác suy nghĩ thật lòng của họ dành cho mình, để rồi rơi tự do vì không một ai lên tiếng phủ nhận, động viên dù chỉ là hai chữ "Không đâu"? 

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 4.

Một idol không may đi trễ 15 phút đảm bảo sẽ ăn chửi từ giờ đến cuối đời. Một nam diễn viên cãi nhau với bạn gái sẽ được cư dân mạng nhiệt tình phóng đại 10 lần và đá đểu với những từ như "kẻ vũ phu", "thằng khốn", "thứ vô giáo dục". Một lần hát chệch nhịp trên sân khấu có thể khiến bất kì bài báo nào liên quan tới nghệ sĩ sau này cũng xuất hiện hai chữ "bất tài". Đây chính là thực trạng của rất nhiều diễn đàn, trang thông tin hiện nay tại Hàn Quốc. Những bình luận được để lại dưới các bài viết luôn quá nửa là chửi bới, đả kích, nếu không thì cũng đá đểu, mỉa mai. 

Những ngôi sao ở Hàn ít khi mạnh mẽ phản kháng hay thanh minh cho chính mình như sao US-UK, chính vì thế nên những bí bách, tổn thương và oan ức cứ ngày càng chất chồng, không tài nào tìm ra lối thoát. Goo Hara (KARA), Ji Yeon (T-ara), Taeyeon (SNSD),... đều từng là những nạn nhân của câu chuyện này. Có người rơi vào trầm cảm, có người tự tử bất thành.  

Mà nào chỉ có Hàn Quốc, chẳng phải ngay tại Việt Nam cũng có một đội quân những anh hùng bàn phím làm việc miệt mài bất chấp lương tháng 0 đồng đó sao? Vì không có không gian thể hiện sự tồn tại của mình nên nhiều cư dân mạng xem phần bình luận dưới bài viết về người nổi tiếng là một sân khấu thu nhỏ. Chỉ mất 5 giây để gõ dăm ba từ chửi rủa nhưng lại dễ dàng tạo được "dấu ấn" - deal hời thế này nên không lạ gì khi ai ai cũng nhao nhao theo để trở thành một phần của mâm chửi. 

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 5.

Ngày qua ngày chúng ta vẫn thấy nhan nhản đâu đó những bình luận vô lý đến mức khó hiểu. Cư dân mạng vẫn nhiệt tình spam loạt ảnh 6 năm trước Hari Won chụp cùng Tiến Đạt và cho rằng cô là kẻ phản bội. Mie lấy chồng đến nơi nhưng khoảnh khắc hôn JV dịp Valentine năm nào cứ dăm bữa lại trồi lên vì những cá nhân ác ý, xấu tính. Hay chẳng cần phải là ngôi sao, bạn có thể thấy hàng trăm người vô tội vẫn bị "tế" lên đều đặn trên các hội nhóm, diễn đàn, và không ít bài đăng đó được xuất hiện chỉ vì mục đích PR, câu like bán hàng hoặc đơn giản là... nhàn rỗi sinh nông nổi.

Nỗi đau, sự bất công của Sulli đến bây giờ đã được lắng nghe (dù quá muộn màng...), nhưng còn những người bình thường kia thì sao, tất cả oan ức đó biết làm gì đây ngoài việc giả vờ như chúng chưa hề tồn tại? 

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 6.

Ác độc nhất là cư dân mạng mà khoan dung, ấm áp nhất cũng là cư dân mạng

"Khi bạn đột ngột mất đi, cả thế giới bỗng dưng yêu thương bạn". Câu nói này nghe thật sâu sắc và đáng suy ngẫm, nhưng ở một diễn biến khác (ít nhất với tôi), nó cũng thật bi hài. 

Đêm qua, một ai đó đã ngồi tổng hợp lại phản ứng của những người từng chửi Sulli, xem cô là cặn bã giờ đang cảm thấy như thế nào. Cuộc đời này có 1001 bất ngờ, nhưng đảm bảo bạn vẫn sẽ há hốc mồm khi đọc những cú twist dưới đây, ngồi cho vững nhé! 

Năm 2018Ngày Sulli mất (14/10/2019)
Đ.B.N: "Cô này có vấn đề về thần kinh rồi. Kiểu bị điên ấy. Không thể chấp nhận được!"                                                                                                                                              Đ.B.N: "Một nạn nhân của miệng lưỡi xã hội, của sự áp đặt và chế giễu. Cứ cho là thiên thần thì sẽ phải trở về thiên đường đi. Chị sẽ không phải chịu những đau đớn nhục mạ mình nữa!"
B.H: "Mỗi lần thấy fan bênh là tao lại thấy hãi. Thác loạn, bệnh hoạn"B.H: "Kiếp sau sẽ là một cô gái bình thường, vô tư vô lo, tít mắt cười nói bên đời, sẽ không còn cô đơn nào đeo bám em nữa. Yêu em, Choi Jinri!"
T.B: "Nhìn dị hợm chứ ở đó mà đẹp. Vậy cũng khen được?"T.B *chia sẻ bài thông báo Sulli qua đời*: "TÔI KHÔNG TIN!
N.G: "Nếu có cô em gái thế này thì mình sẽ xóa tên khỏi hộ khẩu và chuyển sang nơi khác sống luôn".N.G: "Đau buồn quá!"
H.K: "Con này làm được gì cho f(x), đuổi xừ đi! 4 thành viên kia làm thành 4 Walls -  một khối vuông hoàn hảo"H.K: *đổi ảnh đại diện tưởng nhớ Sulli".


Bạn có gì để nói không? Tôi thì không. Cảm xúc duy nhất còn lại sau khi đọc những dòng trên là mông lung và ráo hoảnh, tới mức một người anh trên Facebook đã để lại comment: "bộ phản ứng cảm xúc thật sự bị thử thách". Chả biết những người bạn trên, mới một năm trước còn nguyền rủa, nhiếc mắng, không hiểu bằng phép màu hay sức mạnh nào từ vũ trụ mà họ đã quên mất những lời "phun châu nhả ngọc" của mình khi xưa? 

Nếu MXH là một con người thì nhất định nó phải là cô tiên xanh - với tâm hồn và tấm lòng rộng mở ngang ngửa với diện tích của sa mạc Sahara, sẵn sàng xóa sạch mọi lỗi lầm, gạt bỏ quá khứ cho dù có bị chà đạp hay đối xử tệ bạc tới cỡ nào chăng nữa. Nhưng đây là cuộc đời, nên câu chuyện trên chỉ là chút viễn tưởng diệu vợi. Thực tế vẫn là đâu đó ngoài kia có những người tự xem nhẹ và cố tình quên bẵng đi những tổn thương mà mình từng gây ra cho người khác. Chẳng cần biết là chuyện từ một năm trước hay cách đây vài tuần, những nhát dao ngôn từ cứ xổ ra không thương tiếc, gieo rắc tổn thương khắp nơi. Để rồi đến một ngày đẹp trời, những con người kia nhẹ nhàng phủi tay coi như đó là chuyện của thiên hạ, của một kẻ nào đó và không liên quan tới mình.  

Sulli có thể đã hoặc chưa đọc những lời lẽ năm xưa, nhưng núi tuyết khổng lồ chung quy cũng được tạo nên từ chính những bông tuyết li ti nhất. Áp lực mà Sulli chịu đựng suốt nhiều năm qua chính là một núi tuyết vô hình như vậy. 

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 7.
Đừng khác biệt một cách độc ác 

Có rất nhiều người đã chọn cách trở nên độc ác để khác biệt mà họ không hề biết. Những comment bỉ bai hài hước được thiên hạ vote up kịch liệt, những lời tung hê "chửi quá hay!", những danh phong "vua đanh đá", "nữ hoàng bỉ bai"… vô tình thành tiếng vỗ tay tán thưởng khiến nhiều người tưởng chừng như mình được đánh đèn follow tỏa sáng.

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 8.

Bạn biết đấy, không nguồn động lực nào dồi dào bằng khao khát được khác biệt, được "nhìn thấy" trong thế giới mạng bao la. Ta bỗng trở nên xuất sắc lạ thường trong ngôn từ, câu cú; nhạy bén lạ thường trong việc tìm kiếm đối tượng; siêng năng lạ thường trong việc nghiên cứu, thu thập thông tin cá nhân... Điều mà dưới áp lực kỳ thi ở trường hay kỳ vọng của cha mẹ, giáo viên… bạn cũng không bao giờ làm được. 

Thế nhưng sau đó ta có thỏa mãn không? Chắc chắn là không. 

VKR - một fanpage tổng hợp tin tức giải trí Hàn Quốc đã đăng tải bài viết chia sẻ trong đêm qua: "Bọn mình viết ra những dòng này sau cả giờ đồng hồ suy nghĩ. Sự việc ngày hôm nay như một lời cảnh cáo khủng khiếp, rằng truyền thông và dư luận đang gây sức ép nặng nề, bóp chết nghệ sĩ một cách tàn độc.

Với vai trò là một trang tin tức cộng đồng (dù rất nhỏ thôi), VKR hứa với lòng là sẽ giảm thiểu tin tức nặng nề, tránh gây ra ảnh hưởng cực đoan và bi kịch đến các nghệ sĩ cũng như các fandom. Đã đến lúc chúng ta nên tiếp cận thông tin bằng cả trái tim, chứ không chỉ là những lời lẽ, câu từ kích động, để rồi mạt sát nhau, tổn thương nhau.

VKR viết ra đây như một biên bản ghi nhớ, tự cam kết với bản thân, với bạn đọc. Nếu mai này các bạn cảm thấy trang có dấu hiệu đi trật đường ray, xin hãy nhắc lại những lời này với chúng mình. Về phía chúng mình, VKR sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì môi trường văn minh nhất cho cộng đồng chúng ta. Vẫn biết biến cố xảy ra vốn là điều không ai mong muốn, nhưng trong khả năng của mình, VKR lựa chọn chủ động tránh gây ra nó. Xin hãy là một Kpop nhẹ nhàng, bình yên và chỉ có sự vui vẻ, nói cười.

Thật sự đã quá đủ rồi."

Bên cạnh đó, admin của trang này còn chia sẻ thêm từ giờ về sau sẽ xử lý những bạn đọc cố tình vi phạm quy định, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của số đông (văng tục, kick war...), mang thông tin cá nhân, ảnh cá nhân người khác ra nhục mạ. 

Vào sáng hôm qua, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc đã gửi kiến nghị lên trang web của Nhà Xanh để yêu cầu chính phủ sửa đổi luật pháp và tăng cường hình phạt cho những kẻ có hành động "bạo lực mạng", dùng lời không hay để công kích người khác trên internet. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, đã có 1036 người tham gia vào bản kiến nghị này. Theo luật pháp của Hàn Quốc, nếu kiến ​​nghị chạm mốc 200.000 người tham gia sẽ nhận được câu trả lời chính thức từ các cơ quan chính phủ có liên quan. 

Những động thái này tuy nhỏ nhưng đã là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhiều người đã nhận thức được sức mạnh của những lời nói, câu chữ trên mạng. Và đã đến lúc tất cả phải chung tay tạo nên sự khác biệt để không có thêm mạng sống nào phải chấm dứt. 

Trong cuốn sách "Thiện, ác và smartphone", TS Nguyễn Phương Mai có viết: "Một xã hội càng thiếu khoan dung thì càng nhiều định kiến, đơn giản vì nó khiến người ta phán xét tốt xấu một cách đơn giản nhất mà không cần lòng nhân ái, khả năng biết chờ đợi sự thật, và khả năng lắng nghe những số phận riêng biệt của từng con người. 

[...] 

Hạ thấp kẻ khác khiến cho ta cảm thấy hài lòng với bản thân, với nhân cách mình đang có mà không mất nhiều thời gian tự kiểm điểm. Ta mải mê mạt sát mà quên soi gương để tự kiểm điểm bản thân, vì chỉ cần chứng minh kẻ kia là bóng tối thì ta thành ánh sáng". 

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 9.

Tôi tin rằng khi tất cả người trẻ nhận ra rằng hành động của mình đại diện cho phẩm giá bản thân và rằng dù mạng là ảo nhưng những lời nói sát thương độc ác là thật, thì ta đã không chọn lựa đứng vào hàng ngũ của những đám diều hâu khát thịt, hễ ở đâu có mồi là hòng nhảy vào cắn lấy cắn để. Cho dù đối tượng bị "lên thớt" online có là ngôi sao ở cách bạn nửa vòng trái đất hay là người từng có thù với bạn thì cuối cùng ta cũng nên hỏi bản thân: Liệu ta có đang dành thời gian làm việc có ý nghĩa nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời mình?

Khi bắt đầu viết bài này, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đưa ra thật nhiều lời khuyên cho cả những thành phần "diều hâu" lẫn những "con mồi" đáng thương. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy không cần nữa. Vì nói cho cùng thì câu hỏi quan trọng nhất vẫn là chúng ta muốn sống với nhau như thế nào, muốn người khác đối xử với mình ra sao và muốn giá trị bản thân được đặt ở đâu. Chỉ cần có được câu trả lời cho riêng mình, bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

Cô ta là một kẻ điên sao?: Từ những bình luận chỉ mất 5 giây để gõ cho đến làn sóng ghét bỏ vô cớ gián tiếp giết chết Sulli - Ảnh 10.