Tự cổ chí kim, người tài giỏi luôn là người khiêm tốn và biết chừng mực. Trong khi những người thích làm thầy của người khác lại thường là những người có sự hào nhoáng, phô trương.
"Dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngã, cậy người người chạy", chúng ta có thể nhờ vả người khác, nhưng không thể ỷ lại quá nhiều, một khi quý nhân ngã quỵ, bạn cũng gặp xui xẻo theo.
Thuật nhìn người đã được đúc kết qua hàng trăm năm dựa trên hàng triệu người. Bởi vậy, những kiến thức được truyền thụ cho đến ngày nay ít nhiều vẫn có ý đúng.
Dù đã được đúc kết từ hàng ngàn năm trước, nhưng cho đến nay, những lời dạy quý báu của triết gia Trang Tử về cách nhìn nhận một con người vẫn còn nguyên giá trị và khiến cho người ta phải gật gù.