Phụ kiện là những món đồ bổ trợ cho vai diễn, vì thế ngoài đẹp còn cần phải phù hợp với nhân vật. Không phải cứ quấn nhiều dây tua rua diêm dúa trên đầu là sẽ tỏa sáng mà đôi khi việc lạm dụng quá đà sẽ dẫn đến phản tác dụng, khiến khán giả cảm thấy lố bịch. Thời gian qua Cúc Tịnh Y luôn bị réo tên vì đóng phim nào cũng quấn "sương sa hạt lựu" chi chít trên đầu. Thế nhưng sau khi chiêm ngưỡng dung mạo những nữ diễn viên dưới đây, bạn sẽ thấy cô còn đẹp chán.
Hinh Tử trong phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến sở hữu hàng loạt tạo hình nhức mắt với rất nhiều hạt đá đủ loại màu sắc.
Tạo hình lấy cảm hứng từ hoa sen của Tào Dĩnh vốn đã lòe loẹt lại còn thêm những sợi dây tua rua trước trán càng khiến cô trở nên quê mùa, sến sẩm.
Nhìn Châu Hải My trong phim Thần Quỷ Bát Trận Đồ chả khác nào "nhà giàu mới nổi" khi đội đống hạt ngọc đầy màu sắc trên đầu.
Đến “thần tiên tỷ tỷ” cũng chẳng thể cân nổi tạo hình không thể "phèn" hơn này. Thậm chí, đây có thể coi là tạo hình xấu nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 8x.
Nhìn tạo hình này, ai cũng nghĩ nữ diễn viên này vào vai yêu quái, thật không thể ngờ nhân vật của cô ấy lại là... tiên nữ!
Nguồn ảnh: Tổng hợp