Cô giáo đi phượt kết hợp thiện nguyện và câu trả lời cho thắc mắc "tiền đâu đi nhiều thế?"

Ngân Hà, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 20/07/2022

Có niềm đam mê "xê dịch", khám phá những nền văn hoá, cảnh đẹp trên dải đất chữ S, cô giáo trẻ đã nhen nhóm ý tưởng du lịch kết hợp làm từ thiện.

Cô giáo đi phượt kết hợp thiện nguyện và câu trả lời cho thắc mắc tiền đâu đi nhiều thế? - Ảnh 1.

Đi để khám phá hết Việt Nam trước 28 tuổi

Mùa hè là mùa của những chuyến đi thanh xuân, mùa hè cũng là mùa mà Nguyễn Chung (26 tuổi) - cô giáo dạy Vật Lý ở một trường cấp 3 tại Hà Nội yêu thích nhất trong năm.

Bởi lẽ, Nguyễn Chung có một niềm đam mê mãnh liệt với những chuyến đi. Sẽ không hề nói quá khi nhận xét cô giáo trẻ xinh đẹp là người sống theo chủ nghĩa xê dịch. Vì dù công việc ở trường vô cùng bận rộn, cô giáo 9x vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian biểu để có những khoảng thời gian dành cho sở thích đi đây đi đó, khám phá những vùng đất mới với cảnh sắc tươi đẹp và con người hiền hoà, nồng hậu.

Cô giáo đi phượt kết hợp thiện nguyện và câu trả lời cho thắc mắc tiền đâu đi nhiều thế? - Ảnh 2.

Cô giáo trẻ 9x có niềm đam mê mãnh liệt với các chuyến đi, cứ rảnh rỗi, cô lại "xách ba lô" lên đường

Mục tiêu của Nguyễn Chung là có thể khám phá hết các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S, trước khi cô bước sang tuổi 28.

"Mình đã đi được rất nhiều tỉnh thành và vẫn đang lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi sắp tới. Một là đi để khám phá cảnh đẹp Việt Nam, hai là để tìm hiểu văn hoá con người Việt và ba là sau mỗi chuyến đi, mình đều kể lại hành trình của mình, review để chia sẻ với mọi người, mong muốn phát triển thêm du lịch Việt.

Mình muốn mọi người biết rằng Việt Nam cũng đẹp như bao đất nước khác, thậm chí còn đẹp và gần gũi, ấm áp hơn nữa" - Nguyễn Chung tâm sự.

Quả thực sau mỗi chuyến đi, cô giáo trẻ thường đăng tải nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm cực kỳ chi tiết và sống động. Những bài viết đều nhận về hàng nghìn lượt quan tâm, tương tác khủng.

Cô giáo trẻ tâm niệm: Còn trẻ là còn đi!

Mới đây nhất, Nguyễn Chung chia sẻ câu chuyện về chuyến đi lên Cao Bằng. Nhưng khác với những hành trình trước đó, chuyến đi lần này, Nguyễn Chung lại kể bằng loạt khoảnh khắc các em nhỏ cười rạng rỡ khi được nhận quà mà Nguyễn Chung trao tặng. Chuyến đi Cao Bằng lần này, Nguyễn Chung quyết định đi phượt kết hợp thiện nguyện.

Cô giáo xinh đẹp tâm sự: "Đi nhiều nơi mình phát hiện ra điều làm ta lưu luyến và muốn quay lại nhiều lần không phải vì cảnh đẹp, cũng không phải vì đồ ăn ngon mà là vì con người ở đó quá đỗi thân thương.

Ý tưởng đi du lịch kết hợp với thiện nguyện nhen nhóm cách đây không lâu, từ chuyến đi đầu tiên của mình vào tháng 7 năm ngoái lên Cao Bằng. Đây là lần đầu tiên mình đến miền núi non Đông Bắc bộ Việt Nam.

Cao Bằng để lại cho mình ấn tượng rất lớn, dù sau này đi Hà Giang là nơi mọi người đánh giá đẹp nhất vùng núi phía Bắc thì mình vẫn say mê mãnh liệt với Cao Bằng. Có lẽ vì cả con người nơi đây.

Hà Giang thì hùng vĩ, rộng lớn; còn Cao Bằng thì nên thơ và bình yên. Và có một điểm mình nhận ra là trên miền núi non này các em nhỏ và các hộ gia đình phía di chuyển và sinh hoạt, đời sống khó khăn, vất vả. Đó chính là lý do mình quay lại Cao Bằng lần 2, với mục đích thiện nguyện".

Nguyễn Chung đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch "khác xa với những lần trước" này

Trước khi thực hiện hành trình khám phá vùng đất này và trao gửi yêu thương, Chung quyên góp quần áo cũ, chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực để mang theo.

Dù giá trị vật chất không lớn nhưng những món quà thiết thực gửi gắm trọn vẹn yêu thương của Chung và bạn bè tới người dân Cao Bằng.

"Đây không phải lần đầu tiên mình đi du lịch kết hợp thiện nguyện, mình từng đến Hà Giang, Vĩnh Phúc quê mình nữa, nhưng những lần trước thường đi theo nhóm. Và lần này tình cờ mình cũng 'bắt' được một anh bạn đi cùng, và nhờ đó mình di chuyển dễ hơn, gửi được nhiều quà tới các em hơn.

Đây là một trải nghiệm rất khác so với đi du lịch, vì chuyến đi này không những được ngắm cảnh, được trải nghiệm văn hoá đặc trưng của người dân bản địa, mà mình còn được sinh hoạt cùng các anh chị, được làm nông cùng bà con... Một trải nghiệm mà không phải ai đi du lịch cũng trải qua". - Nguyễn Chung tâm sự thêm.

Nối dài hành trình trao gửi yêu thương

Sau chuyến đi lần này, Nguyễn Chung cho hay cô còn ấp ủ nhiều kế hoạch quay trở lại Cao Bằng, cũng như đến thăm thú kết hợp làm thiện nguyện ở nhiều vùng đất khác.

Thông qua việc kết nối giữa phượt thủ cũng như các tổ chức xã hội, phượt thiện nguyện từng bước vẽ nên những bức tranh mới về thanh niên Việt Nam nói riêng và giới "phượt" thủ nói chung. Họ không chỉ có ước muốn, khát khao trải nghiệm những điều mới lạ, mà còn là có tấm lòng vô cùng nhân ái.

Cô giáo đi phượt kết hợp thiện nguyện và câu trả lời cho thắc mắc tiền đâu đi nhiều thế? - Ảnh 5.

Cô giáo trẻ đang ấp ủ nhiều kế hoạch cho các hoạt động ý nghĩa

Là giáo viên, Nguyễn Chung luôn mong muốn lớp măng non ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn được học tập, được phấn đấu để thoát nghèo, để tương lai tươi sáng hơn. Đó chính là lý do cô giáo 9x sẽ lên kế hoạch quay trở lại Hà Giang, Cao Bằng... tặng sách vở, đồ dùng học tập và dạy các bé học.

"Mình muốn xem môi trường học tập của các em vùng cao như thế nào, các con có được hỗ trợ nhiều không và hơn hết là quay lại để thực hiện lời hứa của mình với các em, là đọc truyện, dạy các em học. Mình biết học tập là con đường duy nhất để các em hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Mình không muốn vì kế sinh nhai mà các em không thể theo học tử tế.

Thật tốt biết bao khi những đôi mắt sáng ấy được cắp sách tới trường, học cái chữ và phát triển chính quê hương mình. Ở Hà Giang các em nhỏ cũng vất vả lắm, trèo đèo lội suối mới tới được trường, chưa kể mùa mưa lũ, cơm không đủ để ăn, mùa đông lạnh quần áo không đủ mặc, da mặt hồng rát đỏ cả lên.

Đôi khi là những hành động rất nhỏ như tặng quần áo cũ, quyên góp những bữa ăn trưa cho các em... cũng mang lại ý nghĩa lớn.

Mình cũng chia sẻ câu chuyện của mình để lan toả, hy vọng có nhiều hoạt động thiện nguyện và các nhà tài trợ hảo tâm giúp đỡ các em và bà con vùng cao. Đây đều là những mầm non của đất nước. Và rất vui khi chuyến đi mùa hè của mình lần này được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Mình biết mình không đủ sức để giúp đỡ bà con, nhưng nếu cộng đồng có nhiều tấm lòng hơn thế thì cuộc sống của các em nhỏ vùng cao sẽ đỡ cơ cực hơn nhiều, không chỉ riêng gì Cao Bằng, Tuyên Quang hay Hà Giang cũng vậy. Thương lắm!" - Nguyễn Chung bộc bạch

Đến những vùng đất mới giúp cô giáo 9x có thêm nhiều bài học. Đó là những trải nghiệm về cuộc sống, về con người ở những vùng đất xa lạ hay đơn giản hơn là những món ăn không thể nào quên, những kỷ niệm, tình cảm với người dân địa phương...

Câu hỏi mà cô nàng thường nhận được khi chia sẻ về những chuyến đi của mình là: Thời gian đâu, tiền đâu mà đi nhiều vậy?

Với cô giáo trẻ, "muốn thì sẽ tìm được cách": "Công việc của mình trên trường khá bận, vì trường mình không có nghỉ hè, mình cũng kiêm khá nhiều công việc khác ngoài giảng dạy môn Vật Lý (Như Bí thư đoàn, giáo viên chủ nhiệm).

Đây cũng là một thắc mắc mọi người hay hỏi mình: 'Sao mình đi du lịch được nhiều thế?' khi thời gian không cho phép.

Thường thì mình sẽ sắp xếp và xử lý các công việc quan trọng để trống ra 2-3 ngày (bao gồm cả cuối tuần) rồi bàn giao cho giáo viên khác những việc đơn giản. Mình phải lựa những lúc như học sinh thi xong hoặc lúc chưa vào học chính thức... Phải từ gần 2 tháng mình mới đi một lần.

Về tài chính thì mình không có dư giả nhiều, nên từng chuyến đi mình đều tính toán đi sao cho hợp lý và tiết kiệm nhất, cả về tiền bạc lẫn thời gian.

Mình cũng đã chia sẻ rất nhiều chuyến đi khác trên Facebook để các bạn bận rộn và kinh tế vừa phải có thể tham khảo đi giống mình".

Đi để làm dày thêm vốn sống, trải nghiệm, để không phí hoài tuổi thanh xuân và làm được thêm nhiều việc ý nghĩa, thiết thực cho mọi người là mục tiêu mà cô giáo trẻ xinh đẹp Nguyễn Chung đã và đang hướng đến.

Ảnh: NVCC

https://soha.vn/co-giao-di-phuot-ket-hop-thien-nguyen-va-cau-tra-loi-cho-thac-mac-tien-dau-di-nhieu-the-20220718174854643.htm