Cô giáo của Hồng Vân, Thu Minh, Hiền Thục tại Mỹ: U80 vẫn đẹp, hé lộ về các học trò

Tùng Ninh, Theo Đời sống & Pháp luật 20:42 16/01/2024

"Mấy đứa trong lớp còn phản ảnh với tôi là Hiền Thục không chịu học, cứ hát hò" - cô Nghiệp chia sẻ.

Mới đây, kênh YouTube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cuộc gặp gỡ giữa anh và cô giáo của NSND Hồng Vân, ca sĩ Thu Minh, Hiền Thục, Phương Thanh và hoa hậu Lý Thu Thảo tại Mỹ.

Anh nói: "Đây là cô Nguyễn Thị Nghiệp, cô giáo từng dạy cho NSND Hồng Vân, ca sĩ Thu Minh, Hiền Thục, Phương Thanh và hoa hậu Lý Thu Thảo. Cô dạy ở trường phổ thông Lê Quý Đôn suốt 23 năm. Cô dạy từ năm 1975 tới 2000 mới nghỉ hưu và sang Mỹ định cư".

Cô giáo của Hồng Vân, Thu Minh, Hiền Thục tại Mỹ: U80 vẫn đẹp, hé lộ về các học trò - Ảnh 1.

Cô Nghiệp và Quang Lê

Cô Nghiệp chia sẻ: "Tôi dạy môn Sử và môn Anh Văn ở trường Lê Quý Đôn. Một trong những lứa học sinh đầu của tôi là Hồng Vân, nhắc tới Hồng Vân là nhắc tới trường Lê Quý Đôn. Sau đó, tôi dạy hoa hậu Lý Thu Thảo. Thu Minh và Hiền Thục cũng là dân Lê Quý Đôn.

Hiền Thục ngày đó học tới lớp 10 đã lên sân khấu hát ở trường ngoại khóa Anh Văn. Tôi ngồi dưới chấm Hiền Thục mà bất ngờ lắm, bảo sao học trò mà hát hay thế, như dân chuyên nghiệp vậy.

Lúc đó, tôi đâu biết Hiền Thục là ca sĩ, chỉ biết con bé vô lớp hay hát. Mấy đứa trong lớp còn phản ánh với tôi là Hiền Thục không chịu học, cứ hát hò. Hiền Thục hay hát lắm. Nhưng Hiền Thục chỉ học hết lớp 10 rồi chuyển sang trường khác.

Tôi mới ra trường là dạy Hồng Vân luôn, từ lâu lắm rồi. Hồi đó tôi đâu biết Hồng Vân sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng đâu. Thời gian đầu tôi dạy môn Sử, mãi sau này lúc dạy Hiền Thục mới chuyển sang Anh Văn. Năm nay tôi ngoài 70 tuổi rồi.

Tình cô trò ngày xưa quý lắm, vì những năm tháng đó còn khổ, không như bây giờ. Tôi dạy tới năm 2000 là niên khóa cuối cùng rồi đi Mỹ".

Cô giáo của Hồng Vân, Thu Minh, Hiền Thục tại Mỹ: U80 vẫn đẹp, hé lộ về các học trò - Ảnh 2.

Tiếp đó, Quang Lê còn gọi Facetime cho NSND Hồng Vân để hai cô trò gặp mặt. NSND Hồng Vân vui mừng khi nhìn thấy cô giáo cũ, liên tục hỏi han với giọng kính trọng:

"Con nhìn cô là con nhớ liền dù lâu lắm rồi. Con nhớ cô vì cô rất đẹp, từ xưa cô đã đẹp và giờ vẫn đẹp. Cô đẹp và rất hiền. Con không bao giờ quên cô và cô Đức. Có mấy thầy cô đặc biệt, nhắc là nhớ ngay. Cô cho con xin số của cô để khi nào con qua Mỹ con gặp cô".

Cô Nghiệp nói: "Cô khỏe Hồng Vân ơi. Chỉ có cái chân hơi yếu thôi nhưng vẫn chạy theo Quang Lê được. Cô đang ở Houston, Texas. Cho cô gửi lời tới các bạn bè Lê Quý Đôn nhé. Hồng Vân giờ thành đạt quá".