Cô gái "thả rông" đi khắp nơi: "Ngực không phải là phần cần che đậy"

PHƯƠNG LY, Theo Người đưa tin 15:08 13/01/2021

"Tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng", chị Lý Bích Châu chia sẻ.

Cô gái thả rông đi khắp nơi: Ngực không phải là phần cần che đậy - Ảnh 1.

Tiết lộ lý do nói không với áo ngực

Hình ảnh người phụ nữ "thả rông" ngực đi khắp nơi vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Người phụ nữ này được biết đến sau những bức ảnh diện chiếc áo mỏng, không mặc áo ngực để lộ rõ vòng 1 khi đi dạo phố với gia đình trong dịp Giáng sinh vừa qua.

Mặc dù bị dư luận chỉ trích gay gắt, nhưng người phụ nữ dường như không mấy quan tâm đến búa rìu dư luận nên tiếp tục diện những trang phục mang phong cách riêng. Mới đây, hình ảnh cô gái chỉ mặc quần lót đi tập gym cũng khiến dân mạng phản ứng gay gắt.

Đáng chú ý, trên trang cá nhân của cô vẫn đăng tải những hình ảnh không mặc nội y check-in tại nhiều địa điểm. Chú ý nhất là ảnh "thả rông" check-in tại đền Ngọc Sơn, một nơi linh thiêng ngay trung tâm Hà Nội.

Sau những lùm xùm xoay quanh vấn đề ăn mặc của mình, người phụ nữ này không hề lên tiếng thanh minh, giải thích nhằm "xoa dịu" dư luận. Để tìm hiểu rõ câu chuyện này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với chị Lý Bích Châu (SN 1990), người phụ nữ với phong cách "thả rông" vòng 1 gây sốt mạng xã hội thời gian vừa qua.

Chia sẻ với PV, chị cho biết, mình đang làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại TP.HCM. "Tôi không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên sự nổi tiếng là vô nghĩa với cuộc sống và công việc của tôi. Đối với những ý kiến cho rằng tôi “chơi ngông để gây chú ý”, "hở bạo để câu view" là những lời cáo buộc hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ", Lý Bích Châu bác bỏ những lời đồn đoán về bản thân.

Cô gái thả rông đi khắp nơi: Ngực không phải là phần cần che đậy - Ảnh 2.

Tấm ảnh gia đình đi chơi Giáng sinh nhận nhiều ý kiến trái chiều

Khi được hỏi về lý do để ngực "trần" đi khắp nơi, cô cho biết, phong cách ăn mặc này xuất phát từ sở thích, mong muốn của cá nhân. Theo lời giải thích của người phụ nữ, từ thời Cổ đại chiếc áo nịt ngực (nay gọi là áo bra) chỉ được sử dụng cho một nhóm nhỏ nữ giới, đó là những người sở hữu bộ ngực quá khổ nhằm kháng lại tác động tiêu cực của trọng lực trong quá trình vận động mạnh chứ không hề phục vụ mục đích che đậy. Theo thời gian, chính sự gièm pha của xã hội khiến số đông phụ nữ xem việc giấu đi những đường cong hình thể là việc nên làm, cần làm và buộc phải làm.

Cô gái thả rông đi khắp nơi: Ngực không phải là phần cần che đậy - Ảnh 3.

Ảnh check-in tại đền Ngọc Sơn khiến dân tình phẫn nộ

Cô gái này thẳng thắn chia sẻ: "Tuy số đông là vậy nhưng quan điểm của tôi hoàn toàn trái ngược. Cá nhân tôi nghĩ trên cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng".

"Tôi chưa bao giờ cổ súy cho trào lưu 'No Bra'"

Về phần gia đình, cô đã kết hôn được 9 năm và đang có một cuộc sống êm ấm bên chồng và con trai. Chia sẻ thêm về những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Bích Châu cho biết, tất cả những ảnh đó đều là do ông xã của cô chụp. Khi được hỏi về chuyện, ông xã có "nóng mặt" khi cơ thể của cô bị những người đàn ông khác chú ý, Bích Châu không ngần ngại cho biết, ông xã luôn thấu hiểu và tôn trọng tất cả những điều thuộc về cô, trong đó có sự tự do về trang phục.

Cô gái thả rông đi khắp nơi: Ngực không phải là phần cần che đậy - Ảnh 4.

Cô cho biết mình chưa từng cổ suý cho trào lưu "No Bra"

"Khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người chửi rủa, lăng mạ khiến cuộc sống của gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù chỉ nhìn vào những bộ trang phục và không biết rõ con người tôi ra sao, công việc tôi thế nào nhưng rất nhiều người xúc phạm về nhân phẩm, đạo đức, thậm chí gắn cho tôi những 'nghề' mà không xứng đáng gọi là nghề. Và, chồng tôi cũng hứng trọn 'búa rìa dư luận' khi bị xem là bù nhìn vì dung túng cho những sở thích bệnh hoạn của vợ ", Lý Bích Châu cho biết.

Nói về suy nghĩ khi có nhiều ý kiến cho rằng cơ bản trang phục của cô không sai, cái sai nằm ở chỗ cơ thể cô không hoàn hảo, Lý Bích Châu thẳng thắn cho biết: "Tôi đã sai vì cơ thể bị "tàn phá" sau "bản án hôn nhân" và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một người mẹ. Tuy nhiên, tôi nghĩ, đó không là phải là lý do khiến mình cần phải tự ti và cố che giấu đi những khuyết điểm trên cơ thể".

Cô gái thả rông đi khắp nơi: Ngực không phải là phần cần che đậy - Ảnh 5.

Cô không quá quan tâm đến những lời bình phẩm của dư luận

Cô cũng cho biết, bản thân chưa từng "lên án" việc mặc áo ngực cũng như cổ súy cho trào lưu No Bra vì đó là quyền cá nhân của mỗi người.

Trên thực tế, có 2 ngày trong năm mà thế giới kêu gọi phụ nữ không mặc áo lót là 13/10 và 9/7 để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến vòng 1. Và, việc “thả rông” cũng trở thành trào lưu lớn trong làng thời trang được nhiều cô gái ưa chuộng.

Tuy nhiên, việc chấp nhận “thả rông” cũng đồng nghĩa với việc người đó phải đối diện với ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm. Chưa kể với nền văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, chỉ một sai sót nhỏ trong việc làm này cũng sẽ biến việc “thả rông” trở nên vô duyên và gây khó chịu với người khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày