Cô gái mang của hồi môn đi kiểm định, chuyên gia: Nếu là tôi, tôi sẽ không tặng thứ này!

TAMMY, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:17 13/04/2022

Chuyên gia mới ngắm nghía vài giây đã giật mình thốt lên: "Nếu tôi là anh trai bạn, tôi sẽ tiếc đứt ruột mất, không thể tặng thứ này được."

Tại một đất nước mất cân bằng giới tính như Trung Quốc, việc cha mẹ phải gả đi một cô con gái là hết sức trọng đại. Không chỉ thách cưới cao khủng khiếp, bố mẹ cô dâu còn chủ động trao đi sính lễ hồi môn khủng, có thể là tiền mặt, vàng miếng, nhà đất, trang sức châu báu...

Chung quy của hồi môn đều là những thứ vô cùng giá trị để ngấm ngầm khẳng định con gái nhà mình là "cành vàng lá ngọc", khi gả đi phải được nhà chồng trân trọng.

Cô gái mang của hồi môn đi kiểm định, chuyên gia: Nếu là tôi, tôi sẽ không tặng thứ này! - Ảnh 1.

Vị khách mời trong chương trình "Kiểm định bảo vật" lần này cũng vậy, khi kết hôn cô không chỉ nhận được tiền vàng của bố mẹ mà đích thân anh trai còn tặng món món quà cực kỳ độc đáo - đó là ngọc như ý.

Cô gái mang của hồi môn đi kiểm định, chuyên gia: Nếu là tôi, tôi sẽ không tặng thứ này! - Ảnh 2.

Cảnh Hoằng Lịch trao ngọc như ý cho Thanh Anh để phong làm đích phúc tấn (chính thất của hoàng tử) trong phim "Hậu cung Như Ý Truyện"

Như ý là vật trang trí mang hình nấm linh chi, có cán dài uốn cong, thường được làm bằng vàng hoặc ngọc. Ban đầu đây chỉ là một món đồ gãi ngứa nhưng đến thời nhà Thanh phát triển thành một một báu vật trong triều đình mang ý nghĩa chúc phúc cho chủ nhân, mong cầu mọi điều đều như ý muốn.

Trong các bộ phim cổ trang như "Hậu cung Như Ý Truyện", cảnh trao ngọc như ý cũng được tái hiện như một lời thề nguyện của cặp tân lang tân nương.

Ngọc như ý trên phim ảnh nổi tiếng là tôn quý như vậy, còn trong thực tế thì ra sao?

Cô gái mang của hồi môn đi kiểm định, chuyên gia: Nếu là tôi, tôi sẽ không tặng thứ này! - Ảnh 3.
Cô gái mang của hồi môn đi kiểm định, chuyên gia: Nếu là tôi, tôi sẽ không tặng thứ này! - Ảnh 4.

Chuyên gia cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy ngọc như ý xuất hiện trên sân khấu "Kiểm định bảo vật" (Ảnh: Sohu)

Chuyên gia đón nhận ngọc như ý từ cô gái, mới ngắm nghía vài giây đã giật mình thốt lên: "Nếu tôi là anh trai bạn, tôi sẽ tiếc đứt ruột mất, không thể tặng thứ này được".

Ngọc như ý hồi môn này là món đồ tốt, thiết kế rất tinh xảo và thanh lịch.

Bảo vật được điêu khắc từ gỗ Giáng hương mắt chim quý giá, khi đưa lên mũi sẽ thấy mùi gỗ thơm thoang thoảng. Thân gỗ khắc họa tiết ngũ lão phổ biến vào thời nhà Thanh, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ của chủ nhân.

Không dừng lại ở gỗ quý, bên trên như ý còn khảm ngọc trắng ở 3 điểm đầu thân và đuôi, ngọc đặt ở vị trí cao dần thể hiện sự vươn lên dần dần. Loại ngọc sử dụng cũng là ngọc bích trắng Hòa Điền ở vùng Tân Cương, màu sắc trong trẻo, không có tạp chất. Với tay nghề của người xưa thì đây là món bảo vật vô cùng cao cấp!

Cô gái mang của hồi môn đi kiểm định, chuyên gia: Nếu là tôi, tôi sẽ không tặng thứ này! - Ảnh 5.

Cô gái hạnh phúc khi biết được giá trị món quà hồi môn của anh trai (Ảnh: Sohu)

Dựa vào chất liệu và kiểu dáng, các chuyên gia kết luận ngọc như ý này là món bảo vật cuối thời nhà Thanh. Ngày nay nhà sưu tầm nào cũng muốn sở hữu nó, giá trị trên thị trường phải xấp xỉ 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Cô gái tỏ ra rất bất ngờ vì giá trị khủng của món bảo vật, anh trai cô dành cho cô món quà hồi môn hào phóng tới như vậy mà đến giờ cô mới hiểu được. Chủ nhân bảo vật cúi đầu cảm ơn chuyên gia và hứa sẽ mang ngọc như ý về nhà bảo quản thật cẩn thận.

Bài viết tham khảo từ Sina