Cô gái đùng đùng nổi giận với bạn trai ngoại quốc vì lúc nào đi ăn anh cũng giành trả tiền

Âu Dương Phi Phàm, Theo Helino 20:51 16/03/2018

Vì không muốn mang tiếng lợi dụng bạn trai hoặc sống thực dụng nên cô gái đã có phản ứng mạnh khi thấy bạn trai cứ giành trả tiền sau mỗi lần hẹn hò. Rốt cuộc cũng vì chuyện này mà hai người chiến tranh lạnh. Bạn nghĩ sao về hành động này?

Tiền nong vốn là chuyện nhạy cảm trong tình yêu. Trước giờ toàn thấy các cô nàng lên mạng than vãn chuyện phải hẹn hò với những chàng trai kibo - đến mua cái kẹo cao su cũng đòi cưa đôi. Hay có chàng đi làm lương tháng 10 triệu nhưng gửi về nhà hết 8 triệu, cứ đi ăn là bắt bạn gái trả tiền...

Ngược đời thay, mới đây lại có cô gái lên mạng tuyên bố giận không thèm nói chuyện với bạn trai vì anh lúc nào cũng giành trả tiền ăn cho cô. Đi chơi với bạn bè ở chỗ sang cỡ nào cũng nhất quyết rút ví thanh toán. Thậm chí nếu ở bên anh, cô gái không cần lo chuyện tiền nong ăn uống. Sướng như thế nhưng cô nàng cứ nhất nhất không chịu nhận "tấm lòng" ấy và đòi phải sòng phẳng bằng được.

Tâm sự của cô bạn được chia sẻ trên NEU Confessions mới đây, đã nhận được sự chú ý của dân mạng. Hóa ra, làm con trai cũng thật khó! Để người yêu trả hết tiền ăn thì lại bị gọi là đào mỏ, ki bo... nhưng nếu cứ giành trả tất cả thì cũng bị cô ấy giận vì cho rằng đó là hành động coi thường nữ giới.

Cô gái đùng đùng nổi giận với bạn trai ngoại quốc vì lúc nào đi ăn anh cũng giành trả tiền - Ảnh 1.

Tâm sự của cô bạn được chia sẻ trên NEU Confessions thu hút sự chú ý của người đọc.

Toàn bộ câu chuyện éo le trên được cô gái kể lại như sau:

"Người yêu mình là người Đài Loan, công việc của anh ở bên đấy cũng được xem là ổn. Sắp tới mình sẽ qua thăm anh cùng gia đình anh và từ đây cũng là lúc liên tục đau đầu về vấn đề tiền bạc.

Công việc của mình ở Việt Nam cũng coi là tạm tạm so với cái đất Sài Gòn đắt đỏ. Từ trước đến giờ khi quen bạn trai mình luôn ý thức được là mọi thứ cần sòng phẳng, tuy không phải quá rạch ròi nhưng ít nhất mình không thích việc mỗi lần đi ăn đi chơi thì trả tiền phải là phía nam.

Khi quen anh mình cũng gặp không ít phản đối từ gia đình, lời ra tiếng vào từ những người xung quanh là ham của lạ, ham tiền của. Vì vậy mình luôn nói với anh là mình không muốn xài tiền của anh, anh cũng ừ hử nhưng rồi vẫn không đồng ý để mình chi tiền.

Cô gái đùng đùng nổi giận với bạn trai ngoại quốc vì lúc nào đi ăn anh cũng giành trả tiền - Ảnh 2.

Khi hẹn hò với bạn trai ngoại quốc, cô gái Sài Gòn muốn sòng phẳng trong chuyện tiền nong khi đi ăn uống nhưng không được... Cô gái sợ mang tiếng lợi dụng và càng trở nên nhạy cảm hơn (Ảnh minh họa).

- Em hiện tại chưa có dư nên để anh lo cho em, sau này có dư thì trả lại anh cũng được. Nói là nói vậy nhưng mình vẫn không muốn dựa vào anh quá nhiều.

Lúc trước bình thường một ngày anh tiêu khoảng 250-300k tiền ăn, bây giờ chỉ còn tầm 100-150k, những thức uống quen thuộc cũng giảm dần vì anh nói để tiết kiệm tiền lo cho hai đứa. Khi mình nói sang bên anh thì anh dự định đưa mình tụ họp cùng bạn anh, "chơi sang" chọn nơi 1 triệu đồng/đứa.

- Đắt thế! Thôi em không đi (tui biết chắc ổng sẽ không cho tui trả nên từ chối ngay, chứ tui ăn chầu này về cũng đói chết).

- Em sang đây là khách nên anh mời, dù sao cũng không phải mỗi ngày đều ăn như vậy nên đừng lo, lần sau anh sang em mời anh ăn lại là được. Ừ chắc cho tui mời, có khi nào cho tui mời ăn đâu, toàn tui chộp giựt tranh thủ lúc không để ý rồi trả) - Không cần đâu, em trả phần em

- Em để anh trả, em trả rồi về ăn không đầy đủ, anh biết em về lại ăn mì gói đúng không?

- Em có tiền.

- Tiền ở đâu có dư?

Nói rồi anh tự liệt kê ra có tiền xài cái gì cái gì, kết luận không có dư. Biết trước anh sẽ không nói giá tiền với em.

Nhiều người nói có người nuôi ăn, cho tiền sướng quá rồi còn đòi gì nữa, bày đặt làm giá. Quý dị có hiểu cảm giác xài tiền trai suốt nó nhục như thế nào không, bản thân mình cũng đi làm ra tiền mà phải xài tiền người khác nó giống như bản thân mình là đồ vô dụng lắm í.

Cô gái đùng đùng nổi giận với bạn trai ngoại quốc vì lúc nào đi ăn anh cũng giành trả tiền - Ảnh 3.

Đi ăn mà không được trả tiền, cô gái thấy mình vô dụng và quay sang giận người yêu (Ảnh minh họa).

Ừ có mỗi cái chuyện tiền nong vậy thôi mà không đứa nào thèm nói chuyện với đứa nào, công cụ liên lạc duy nhất của hai đứa chỉ là thông qua màn hình điện thoại, giờ video call cũng im thin thít, toàn ừ với hử, đã không ở cạnh nhau mà còn giận nhau thử hỏi có khổ không chứ!".

Sau khi đăng tải câu chuyện trên, cô gái đã nhận được nhiều lời khuyên từ dân mạng. Một số người cho rằng cô gái nên ngỏ ý "cam-pu-chia" một cách khéo léo hơn để bạn trai có thể đồng ý mà không cảm thấy ngại. Phản ứng hơi mạnh và có phần chưa được khéo léo của cô gái ở hiện tại đã khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng và "phản tác dụng".

Nếu bạn là cô gái trong câu chuyện này, bạn nghĩ mình sẽ phản ứng như thế nào cho hợp lý?