Ngày 12/5/1868, tại một thị trấn nhỏ bang Tennessee (Mỹ), Josephine Myrtle Corbin cất tiếng khóc chào đời với một cơ thể khiến cả gia đình và y bác sĩ kinh ngạc: Cô có đến 4 chân. Trong số 8 người con của vợ chồng ông William và bà Nancy Corbin, chỉ có mình Josephine mang dị tật đặc biệt ấy, một dấu ấn kỳ lạ mà sau này trở thành cả cuộc đời của cô.
Ban đầu, Myrtle được cho là song sinh dính liền. Nhưng các bác sĩ nhanh chóng xác định cô mắc hội chứng dipygus, một rối loạn cực hiếm khiến phần thân dưới tách đôi từ cột sống trở xuống. Từ đó, cô sở hữu hai hệ sinh dục, hai trực tràng, và mỗi bên cơ thể lại hoạt động độc lập. Đến mức, có lần một bên mắc táo bón, trong khi bên kia lại tiêu chảy bình thường.
Hai chân giữa của Myrtle nhỏ, yếu, chỉ có ba ngón và không thể chạm đất, còn hai chân ngoài đủ khỏe để giúp cô đi lại. Dù phải may riêng váy để che đi đôi chân thừa, nhưng ngay từ nhỏ, cô đã học được cách sống chung với khác biệt, không xấu hổ - mà tự hào.
Josephine sinh ra với 4 chân khác biệt.
13 tuổi, Myrtle lần đầu bước lên sân khấu trong các buổi hội chợ địa phương, với cái tên "Cô gái bốn chân đến từ Texas". Ban đầu chỉ là vài đồng lẻ từ đám đông tò mò, nhưng vẻ ngoài cuốn hút và phong thái dịu dàng khiến cô nhanh chóng nổi bật. Cha cô còn phát tờ rơi mô tả Myrtle là "ánh nắng mùa hạ" - khiến cô không chỉ được chú ý vì cơ thể, mà còn bởi thần thái tự tin, ngọt ngào.
Ở đỉnh cao, cô kiếm tới 450 USD/tuần – con số khổng lồ thời đó. Cô ký hợp đồng với gã trùm rạp xiếc P.T. Barnum và trở thành ngôi sao đắt giá nhất, khiến bao chàng trai thời ấy mê mẩn. Không ít người công khai ngỏ lời cầu hôn với cô, bất chấp cơ thể “không giống ai”.
Cô đã biến mình trở thành một "ngôi sao".
Ở tuổi 18, giữa hào quang và hàng vạn ánh nhìn, Myrtle bất ngờ rút lui khỏi sân khấu. Lý do là… tình yêu. Cô gặp bác sĩ Clinton Bicknell, người không chỉ cảm mến Myrtle mà còn chấp nhận tất cả khác biệt nơi cô.
Họ kết hôn khi cô 19 tuổi. Dù bác sĩ từng khuyên cô không nên giữ thai vì cấu trúc cơ thể quá phức tạp, Myrtle vẫn kiên quyết làm mẹ. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra: Cô sinh được 5 người con khỏe mạnh, trở thành vợ hiền, mẹ đảm như bao phụ nữ bình thường khác. Có lời đồn rằng các con của Myrtle được sinh ra từ hai bộ phận sinh dục khác nhau, điều đến nay y học vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn.
Cô kết hôn và làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác.
Dù sau này thỉnh thoảng vẫn đi biểu diễn để phụ thêm thu nhập, nhưng phần lớn cuộc đời sau hôn nhân của Josephine là những tháng ngày yên bình tại một ngôi nhà nhỏ ở bang Texas, bên chồng và các con.
Ngày 6/5/1928, Josephine qua đời vì nhiễm trùng da, một căn bệnh có thể chữa khỏi dễ dàng ngày nay. Nhưng vào thời điểm ấy, y học chưa đủ tiến bộ để cứu cô. Gia đình cô đã phải đổ bê tông mộ và canh giữ nhiều ngày để ngăn kẻ trộm xác - bởi thi thể của cô quá quý giá đối với giới y học và những rạp xiếc tham lam.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện về "cô gái có 4 chân" vẫn khiến người ta bồi hồi. Không chỉ bởi hình hài kỳ lạ, mà bởi chính cách Josephine Myrtle Corbin sống, mạnh mẽ, kiên cường, dám đối mặt và biến điều khác biệt thành giá trị. Cô là minh chứng sống động rằng: Sự khác biệt không phải là lời nguyền, mà là cơ hội để trở nên phi thường.
Cuộc đời của người phụ nữ đặc biệt cho đến nay vẫn khiến thế giới phải kinh ngạc.
Cho đến nay, khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích trọn vẹn về hội chứng dipygus hay cơ chế hoạt động của cơ thể Myrtle. Nhưng có một điều chắc chắn: Cô đã sống một cuộc đời trọn vẹn, đủ đầy và đáng ngưỡng mộ.