Do "nhẹ dạ cả tin" nên 1 cô gái ở tỉnh Quảng Nam đã bị một nam thanh niên quen qua mạng xã hội lừa bán sang Trung Quốc với giá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng).
Cô gái ở Tương Dương (Nghệ An) bất ngờ trở về nhà sau 7 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho một người đàn ông tàn nhẫn, từng đánh đập cô thậm tệ đến mức sảy thai.
Trong thời gian bị nhóm buôn người nhốt ở Trung Quốc để chờ đàn ông nước này tới xem mặt, lựa chọn cưới về làm vợ, H’H đã mở được mật khẩu wifi, tìm cách nhắn tin, liên hệ với người nhà và được giải cứu trở lại Việt Nam.
Những dòng tin nhắn cầu cứu liên tục được gửi qua điện thoại, Zalo … những hi vọng được bắt đầu, để rồi sau đó Quỳnh Như được giải cứu một cách thần kỳ.
Xuống Hà Nội làm thuê một thời gian, bất ngờ gia đình Linh nhận được tin nhắn với nội dung "cứu em, em bị bắt sang Trung Quốc". Ngay sau đó, Linh mất tích bí ẩn, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.
Theo một người bạn đi làm ăn xa để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, nhưng chị L. bị lừa sang bên kia biên giới, phải lưu lạc, làm dâu nơi xứ người.