Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ "My Sói nhập" Huệ tẩn hắn vài trận!

Paul, Theo Helino 08:27 29/05/2019

Gã chồng như Khải trong Về Nhà Đi Con chả trách sao fan lại "kêu gào" chị Huệ hãy để cho My Sói nhập, tẩn gã một trận tơi tả.

Khải (Trọng Hùng) - chồng của chị Huệ (Thu Quỳnh) trong Về Nhà Đi Con là một gã đàn ông tệ bạc. Anh ta là một gã đàn ông cực kì kém sang thậm chí là hơi cục mịch, lực điền nhưng lỗi của Khải không nằm ở đó, mà là ở chỗ gã chồng này cực kì quá quắt. Chỉ biết đánh, ra đường đánh bài về nhà đánh vợ. Mới đây nhất, trong đoạn preview tập 34, Khải tàn nhẫn tới mức cưỡng bức chính người vợ của mình. Chi tiết này đã khiến khán giả rất phẫn nộ, đồng thời biến Khải chính thức trở thành con "quái vật" thực thụ trong mắt người xem. Không biết tới bao giờ Huệ mới chịu "gọi hồn" My Sói, ra tay "tẩn" cho gã chồng tn bạo một trận tơi bời đây.

Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ My Sói nhập Huệ tẩn hắn vài trận! - Ảnh 1.

Khải cưỡng bức chính vợ của mình.

Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ My Sói nhập Huệ tẩn hắn vài trận! - Ảnh 2.

Khán giả liên tục kêu gọi Huệ hãy mau tìm lại được trí nhớ và nhận ra mình là My Sói.

Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ My Sói nhập Huệ tẩn hắn vài trận! - Ảnh 3.

Gã chồng cục mịch, chỉ biết dùng bạo lực để đàn áp người vợ

Mỗi lần Khải xuất hiện, chắc chắn anh ta sẽ làm một chuyện gì đó không ngu ngốc thì vũ phu. Gần đây, trong tập 33 của Về Nhà Đi Con, tên đàn ông không ra gì này uống say và quậy cho buổi lễ dạm ngõ của hai gia đình Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường) tan nát. Sau đó, anh ta lại giằng co một cách cực kỳ mạnh bạo với vợ mình ngay trước mặt bố vợ và em vợ, chẳng thèm nể nang một ai cả. Với chức danh "rể cả", Khải cho rằng mình không cần phải nể mặt bất kì ai trong gia đình vợ, ngang nhiên hành hung Huệ ngay trước mặt ông Sơn (NSƯT Trung Anh) và Thư.

Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ My Sói nhập Huệ tẩn hắn vài trận! - Ảnh 4.

Thực sự mà nói, sự xuất hiện của Khải đang khiến nhiều khán giả phải "nhồi máu cơ tim". Ai nấy đều đồng thanh năn nỉ chị Huệ li dị quách gã chồng sở khanh này đi cho nhẹ nợ và tìm người đàn ông khác thích hợp hơn. Hoặc "ăn miếng trả miếng" hơn, trước khi li dị hãy tiện tay "tẩm quất" cho Khải một trận để trả thù những cái tát mà lão đã dành cho Huệ.

Tại sao Khải lại hành xử như vậy?

Bản thân Khải là một gã đàn ông kém cỏi. Học hành không ra gì, thích cờ bạc nhưng được cái bị thói hiếu thắng, gia trưởng, thích nghe nịnh. Hiếu thắng nhưng không thích phấn đấu, muốn nghe nịnh nhưng bản thân lại chẳng có gì để cho người ta khen. Xinh (Minh Cúc) chỉ biết bấu víu vào cái tôi đàn ông của Khải mà dụ dỗ gã đi đánh bài, còn lại gã có gì đâu để mà nịnh. Nhưng nghe những lời dụ dỗ êm tai của Xinh về chuyện đánh bài sẽ thắng, lần nào Khải cũng tình nguyện theo ả vào chiếu bạc đốt tiền mồ hôi nước mắt của vợ làm ra.

Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ My Sói nhập Huệ tẩn hắn vài trận! - Ảnh 5.

Khải hiếu thắng khi nhìn thấy người yêu cũ của vợ giờ đây vừa đẹp trai, vừa giàu. Gã biết mình thua xa nhưng lại trút hết tức giận lên đầu vợ thay vì đi phấn đấu nâng tầm bản thân. Ghen tuông vô cớ rồi lại viện cớ hành hung vợ. Gã chồng của Huệ đích thực là một Kẻ Bắt Nạt. Thích đàn áp người khác nhưng nhìn quanh thì chẳng có bản lĩnh, cũng chẳng có uy quyền, anh ta chỉ biết dùng bạo lực lên vợ, người yếu ớt nhất trong mắt Khải. Ở nhà thì gu cợt, sỉ vả Thư là "chửa hoang", nhưng trước mặt cô em vợ thì dám hó hé tiếng nào?

Vai trò của Khải đối với Huệ là gì?

Có lẽ, vai trò của Khải giống như là một "đại hạn" trong cuộc đời mà Huệ phải trải qua để được "khổ tận cam lai", tức là khổ trước sướng sau. Nhưng vấn đề là Huệ trong cuộc hôn nhân với Khải đã hoàn toàn kiệt quệ, cô không còn lòng tự tôn, tự tin của mình nữa. Tất cả những gì Huệ có bây giờ chỉ là thói quen cam chịu, sự nhạy cảm tới mức cứ hễ đụng vào là vỡ. Huệ đứng trước hai khả năng sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại. Một là cô hoàn toàn không còn là chính mình, trở thành một người phụ nữ thiếu tự tin, và hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông.

Có gã chồng ra đường đánh bài về nhà đánh vợ như Khải (Về Nhà Đi Con), ai cũng chờ My Sói nhập Huệ tẩn hắn vài trận! - Ảnh 6.

Hoặc có thể cuộc hôn nhân không ra gì với Khải chính là cơ hội để Huệ trưởng thành. Sau khi gom đủ can đảm để li dị, cô sẽ học được cách biết yêu thương, coi trọng bản thân hơn, trở nên xinh đẹp hơn trong mắt chính mình và người khác. Huệ sẽ không nhất thiết phải chờ đàn ông đến giải cứu nữa, mà cô sẽ phải tự vực dậy chính mình và "đá" Khải ra khỏi cuộc đời.

Dù sao thì một ngã rẽ cuộc đời khá quan trọng cũng đang chờ Huệ nơi cuối con đường cô và gã chồng tàn bạo đang đi cùng nhau. Khi cả hai người phải chia đôi lối về, đó là lúc Huệ có cơ hội để lột xác và hồi sinh.

Thăm dò ý kiến

Chị Huệ nên "xử lý" gã chồng tệ bạc thế nào mới hả dạ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày