Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 26/06 đến 02/07
Anarchist from Colony: 7,87 triệu USD ~ 179 tỉ VND
Transformers: The Last Knight: 4,66 triệu USD ~ 106 tỉ VND
Real: 2,36 triệu USD ~ 54 tỉ VND
A Day: 812 nghìn USD ~ 18,5 tỉ VND
Okja: 754 nghìn USD ~ 17 tỉ VND
The Mummy: 663 nghìn USD ~ 15 tỉ VND
The Villainess: 435 nghìn USD ~ 9,9 tỉ VND
The Edge of Seventeen: 265 nghìn USD ~ 6 tỉ VND
Our President: 209 nghìn USD ~ 4,8 tỉ VND
The Circle: 122 nghìn USD ~ 2,8 tỉ VND
Tuần cuối cùng của tháng Sáu chứng kiến cuộc đổ bộ phòng vé Hàn của 3 cái tên rất được chờ đợi mùa hè này: Anarchist from Colony, Real và Okja. Real, tác phẩm ồn ào nhất tuần vừa qua vì cái mác "bộ phim dở nhất lịch sử", đã không thể giành được vị trí số 1 như kì vọng từ trước khi ra mắt.
Sulli và Kim Soo Hyun trong "Real"
Ngay cả có cảnh nóng giữa Kim Soo Hyun và Sulli làm tâm điểm hút dư luận, sản phẩm 11 triệu đô của anh họ Kim Soo Hyun (đạo diễn Lee Sa Rang) chỉ đạt doanh thu 2,36 triệu USD với 373.247 khán giả, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Kết quả này vẫn còn kém quá xa so với mục tiêu hòa vốn 3 triệu lượt xem.
Anarchist from Colony của đạo diễn nổi tiếng Lee Joon Ik là quán quân phòng vé tuần vừa rồi với 1.164.473 khán giả sau 5 ngày ra mắt. Đây là một trong số ít những phim Hàn trong năm nay cán mốc 1 triệu khán giả sau tuần đầu công chiếu. Anarchist from Colony là tác phẩm lịch sử kể về cuộc đời nhà hoạt động chính trị Hàn Quốc Park Yeol (1902 - 1974) và mối tình của ông với Fumiko Kaneko (1903 - 1926).
Bị ba cụm rạp lớn nhất Hàn Quốc tẩy chay, phim quái vật của đạo diễn Bong Joon Ho Okja về thứ năm với 111.787 khán giả tại 111 phòng chiếu. Theo ước tính, tác phẩm này sẽ có thể có tới 7.270.000 khán giả nếu được phát hành rộng rãi tại các rạp thay vì trên Netflix như hiện tại.