Đã 1 năm trôi qua kể từ khi câu chuyện về bé Thào Thị Yến Nhi (trú tại đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, chỉ có 3,5 kg đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa.
Hình ảnh Yến Nhi gầy gò ngơ ngác cách đây 1 năm khiến nhiều người xót xa.
Giờ đây, nhắc đến em bé Lào Cai năm nào, ai ai cũng vui mừng bởi cô bé ngày càng xinh xắn mũm mĩm, hoạt bát hơn trước, biết cười, biết nhìn lại người khác, biết phản ứng với tiếng gọi của mẹ Thanh Tâm. Dù tất cả phản ứng đó còn rất chậm nhưng đó cũng là điều đáng mừng đối với sự nỗ lực của bé Nhi và mẹ nuôi 9x.
Clip: Em bé Lào Cai đã biết cười tươi, phản ứng với tiếng gọi của mẹ nuôi 9X. Nguồn: Facebook T.T
Hàng nghìn người sau khi theo dõi đoạn clip được Thanh Tâm đăng tải đã gửi lời chúc an lành, khỏe mạnh đến Yến Nhi, mong rằng một ngày nào đó bé sẽ biết đi đứng, nói cười bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cô bé Yến Nhi bụ bẫm, hoạt bát hơn kể từ khi được mẹ nuôi chăm sóc. Ảnh: Facebook T.T
Bé Yến Nhi ngủ ngoan trong vòng tay mẹ nuôi. Ảnh: Facebook T.T
Cô bé có đôi mắt sáng và nụ cười rất xinh. Ành: Facebook T.T