Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 01/07/2016

Vì được nuôi dưỡng bằng nước cơm, nước cháo thay sữa mẹ nên bé Nhi bị suy dinh dưỡng, nặng vỏn vẹn 3,5kg kèm theo bại não.

Bé gái bị bại não, suy dinh dưỡng và gia cảnh tận cùng khó khăn

Mới đây, câu chuyện về bé gái Thào Thị Yến Nhi (14 tháng tuổi, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bị suy dinh dưỡng nặng do đói, chỉ nặng vỏn vẹn có 3,5kg khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhìn những bức ảnh em nhỏ gầy héo hon, không cử động được và đôi mắt gần như vô hồn, ai ai cũng phải chạnh lòng xót xa.

Từ những thông tin trên mạng, chúng tôi tìm đến thăm bé Nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Theo lời các bác sĩ tại đây, em hiện đang nằm trong phòng cấp cứu chống độc nên hạn chế người vào thăm. Thế nhưng, qua những bức ảnh mà người đỡ đầu của em chụp lại, hình ảnh em bé nằm lọt thỏm giữa giường bệnh, tay nối nhiều dây truyền dịch khiến chúng tôi hiểu rằng, sức khỏe của em vẫn còn rất yếu.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng - Ảnh 1.

Hình ảnh bé Nhi trên giường bệnh.

Ths. Bác sĩ Ngô Anh Vinh - người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhi ban đầu tại khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé Yến Nhi nhập viện ngày 29/6 trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, bộ mặt như cụ già, tóc khô. Các phản xạ của trẻ rất kém, chân tay co cứng, lớp mỡ dưới da rất mỏng, nhăn nheo, bị hạ thân nhiệt (nhiệt độ cơ thể bé đo được 35 độ C). Các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm bệnh nhi bằng máy khò ấm, truyền dịch, làm xét nghiệm cần thiết, đồng thời kết hợp cho cháu ăn qua đường miệng. Đến sáng 30/6, thân nhiệt cháu bé đã trở về bình thường, bé đã tỉnh táo hơn. Khi được đút sữa, cháu ăn được và có biểu hiện rất thèm ăn.

Kết quả chụp cắt lớp sọ não cho thấy tình trạng não của cháu kém phát triển, siêu âm tim và bụng chưa phát hiện bất thường.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng - Ảnh 2.

Anh A Lưng và con gái.

Mới chỉ sinh ra được ít tháng, bị bệnh nặng đã là rất đáng thương nhưng số phận của bé Nhi còn có thêm rất nhiều bất hạnh khác mà có lẽ, chỉ khi lớn lên em mới có thể hiểu được. Cha của em, anh Thào A Lưng (SN 1988, người dân tộc Mông đen) cho biết, Yến Nhi sinh vào năm 2015 tại bệnh viện Sa Pa. Ngay từ khi sinh ra, Nhi đã có thể chất rất yếu nên được nuôi trong lồng kính 2 tháng. Sau đó, cháu xuất viện về nhà, Yến Nhi khỏe mạnh, bụ bẫm như bao đứa trẻ khác.

Sau 2 tháng Yến Nhi được nuôi trong lồng kính thì mẹ cháu cũng bị mất sữa. "Nhưng hồi đó con tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm", anh A Lưng nói thêm.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng - Ảnh 3.

Anh A Lưng nhìn xa xôi khi nhớ lại chuyện cũ về vợ và con gái 5 tuổi.

Ác mộng thực sự ập đến khi bé Nhi được 4 tháng tuổi, trong một lần đi chợ phiên lên thị trấn Sa Pa, mẹ và chị gái 5 tuổi của em đã không trở về. Anh A Lưng tin chắc vợ và con mình bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc nên sinh ra chán nản, thường xuyên uống rượu.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng - Ảnh 4.

Bé Yến Nhi bị suy dinh dưỡng nặng vì đói.

Hơn nữa, nuôi con một mình, thời gian đầu không có sữa, anh A Lưng đã lấy nước cơm cho cháu ăn, nấu cháo lấy nước cho cháu. Anh tin rằng nước cơm, cháo có thể thay thế sữa mẹ và nghĩ là bé có thể sống khỏe mạnh theo cách đó. "Tôi vẫn cho con ăn mà, ngày nào cũng cơm, cháo đầy đủ. Tôi còn lên thị trấn xin sữa, quần áo cho con nữa", anh A Lưng giải thích.

Vì bận chăm sóc con nhỏ nên anh A Lưng chỉ ở nhà, không đi làm gì. Thời gian trôi qua, một mình người đàn ông này gần như không đủ sức chèo chống gia đình khiến kinh tế ngày càng suy sụp. Bé Yến Nhi vì quá đói ăn nên sức khỏe ngày một yếu đi.

Bệnh viện, cư dân mạng chung sức giúp đỡ bé Yến Nhi

Chứng kiến hoàn cảnh bệnh tình của bé Nhi, một người bạn của anh Hải (trưởng nhóm từ thiện Tâm Phúc) tại Lào Cai đã liên hệ với anh, xin sự giúp đỡ. "Khi nghe tin bé bị bệnh như thế, mình vội vàng đến tận nơi xác nhận và đưa bé đi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai"...

Ngoài ra, trên Facebook, anh Hải cũng đăng tải thông tin xin sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm. Ngay sau khi vừa đăng tải, những chia sẻ của anh đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó có chị Thanh Tâm (SN 1992, hiện đang làm việc tại Hà Nội), một người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng - Ảnh 5.

Chị Tâm, một người thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện đã giúp đỡ đưa Nhi lên Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, chị Tâm cho hay: "Mình nghe tin thì lập tức về Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai thăm bé đồng thời xác nhận hoàn cảnh gia đình, khi đó là ngày 27/6 và làm giấy chuyển viện sau đó 1 ngày, vào hôm 29/6 thì chuyển bé lên Hà Nội chăm sóc".

Theo lời chị Tâm, cha của bé không có khả năng chăm sóc con nên thời gian bé nằm viện điều trị, toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm quyên góp sẽ do chị giữ hộ. Tuy nhiên, chị Tâm cho biết, chỉ trong 2 ngày kêu gọi, số tiền ủng hộ bé đã lên tới vài chục triệu đồng nên chị tạm ngừng nhận thêm sự giúp đỡ.

"Vì bé đi viện không mất tiền, hơn nữa khoản quyên góp cũng đã khá lớn, đủ chăm sóc cho bé trong thời gian rất lâu sau đó. Mình cũng chưa biết bệnh tình của bé cụ thể sẽ phải điều trị trong bao lâu nên không muốn nhận thêm sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, mình và mọi người cũng muốn tìm cách giúp đỡ lâu dài hơn cho hai cha con thay vì chỉ cho tiền", chị Tâm cho hay.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3,5kg vì cha nghèo chỉ biết nuôi con bằng nước cơm loãng - Ảnh 6.

Trên trang cá nhân, chị Tâm cũng đăng tải thông tin ngừng nhận sự giúp đỡ.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bé Nhi hiện vẫn đang trong độ tuổi được hưởng các phúc lợi y tế hoàn toàn miễn phí, bố cháu bé được phòng Công tác xã hội hỗ trợ suất ăn từ thiện.

Riêng về trường hợp của bé, tổ công tác xã hội và ban lãnh đạo bệnh viện cũng rất quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ. "Vì thế tôi mong cộng đồng mạng và các nhà hảo tâm không nên quá sốt ruột. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bé mau chóng khỏe lại".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày