Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn "nói gì với bản thân 50 năm sau"

Vân Trang - Clip: Thái Châu, Theo Phụ nữ số 20:00 02/05/2025
Chia sẻ

"Dù 50 năm, 100 năm sau hay 1.000 năm sau nữa, không chỉ mình mà còn rất nhiều bạn khác, cũng muốn: Được sống ở trên đất nước Việt Nam".

Nếu được nói gì với bản thân của 50 năm sau, bạn sẽ nói gì? Đây là câu trả lời của những người trẻ có mặt tại sự kiện trọng đại lễ diễu binh, diễu hành 30/4 vừa qua.

Clip bạn gái bật khóc trước “Lời nhắn đến mình của 50 năm nữa”.

Cô bạn Vân Hải (SN 2000, Hà Nội) tâm sự đã đi camp concert diễu binh từ 8h tối ngày 29/4 trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3). Vân Hải cảm thấy rất may mắn và "xứng đáng từng đồng" bỏ ra khi mua vé máy bay vào TP.HCM những ngày này. Mặc dù mua vé giờ chót với chi phí khá đắt, song cô bạn cũng kịp xem 2 buổi "concert quốc gia" trước khi xem lễ diễu binh 30/4 chính thức.

"Mình đứng ở đây từ 8h tối và cảm nhận bầu không khí tuyết vời lắm. Mọi người dù không quen biết nhau, nhưng chung tâm trạng tự hào và chờ mong giờ phút được xem diễu binh. Ngay bên cạnh mình có một bác đã nhiệt tình mở loa, cùng bật nhạc cho tụi mình trong suốt quá trình đi camp. Khi mình ngủ quên, có bạn còn gọi mình dậy hay cho mình bánh để chờ đội đi qua.

Những ngày tháng này quá đáng sống! Mình muốn lưu giữ những hình ảnh này, để 50 năm sau, biết đâu mình lại được hoà mình vào không khí này một lần nữa. Và được kể rằng ngày này 50 năm trước, bản thân cũng có tuổi trẻ đáng sống và vui thế nào".

Và cũng có những bạn trẻ đã bật khóc, khi được hỏi về 50 năm sau. Trong đó có Minh Thư (SN 2003, quận Tân Bình) đã không khỏi nghẹn ngào, tâm sự: "Nhắn gửi đến 50 năm sau. Nếu mình còn có sức, còn có thể đi thì mình sẽ đến đây như thời trẻ để nhìn khoảnh khắc tự hào của đất nước".

- "Để có một lời cho bản thân 50 năm sau, mình sẽ cảm ơn mình của hiện tại đã luôn hết mình có tuổi trẻ. Đã có mặt ở buổi lễ rất quan trọng của đất nước"

- "50 năm sau có thể các bạn vẫn còn xuất hiện ở đất nước Việt Nam này. Dù 50 năm, 100 năm sau hay 1.000 năm sau nữa, thì mình tin không chỉ mình mà còn rất nhiều bạn khác, cũng muốn: Được sống ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta!"

- "50 năm sau, cũng giống như hiện tại, mình cũng muốn gửi lời tới bản thân và đồng bào chúng ta: Phải luôn nhớ lịch sử của mình, mình sinh ra ở đâu và phải biết ơn những thế hệ đã giúp chúng ta có được cuộc sống của ngày hôm nay".

- "50 năm sau, em chắc chắn sẽ trở thành một người tốt hơn hôm nay. Mỗi ngày đều sẽ cố gắng tốt hơn. Và 50 năm sau, em chắc chắn 1 điều: Em vẫn là người con của Việt Nam, sống và cống hiến trên đất nước Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam!

Là một số chia sẻ của các bạn trẻ khi được hỏi: "Sẽ nói gì với bản thân vào 50 năm sau?"

Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn
Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn
Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn
Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn
Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn

Cảm ơn khi được sống trong những ngày tháng quá đẹp và tự hào! (Ảnh: Kiên Hữu)

Dù 50 năm sau, hay bất cứ khoảng thời gian nào, cũng muốn nói một điều: Cảm ơn tháng 4 đầy tự hào, tôi yêu Việt Nam!

Clip: Cô gái bật khóc khi gửi lời nhắn

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày