Clip: Bạn luôn coi tình yêu của cha là điều hiển nhiên, cho đến khi....

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 04/06/2016

Thời gian ơi thời gian, xin hãy trôi chậm thôi, đừng để cha già thêm nữa. Con nguyện dùng tất cả nơi con để đánh đổi lấy tháng năm của cha.

Trong ca khúc "Cha" của Chopstick Brothers có những câu thế này: "Con luôn đòi hỏi mọi thứ từ cha, mà dường như chưa bao giờ biết nói câu cảm ơn. Lớn lên rồi con mới thấu hiểu nỗi vất vả của cha... Thời gian ơi thời gian, xin hãy trôi chậm thôi, đừng để cha già thêm nữa. Con nguyện dùng tất cả nơi con để đánh đổi lấy tháng năm của cha. Hỡi người cha cả đời phải kiên cường mạnh mẽ của con, liệu con có thể làm gì vì cha đây?" 

Người đàn ông ấy như người hùng của bạn, người đàn ông ấy chưa bao giờ nói yêu bạn, nhưng sẵn sàng hi sinh tất cả vì bạn, người đàn ông ấy không cần bạn phải làm gì cho mình cả, chỉ cần bình an mà lớn lên, rồi có một cuộc sống thật hạnh phúc. Người cha trong mắt những đứa con luôn thật cao lớn. Nhưng dường như đôi lúc chúng ta quên mất, ai rồi cũng phải già đi, thời gian không bỏ qua một ai hết. Hãy thử một lần nhìn xem bạn đã cao hơn cha mình bao nhiêu, nhìn xem mái đầu cha đã có bao nhiêu sợi bạc, dõi theo bóng lưng nay đã nhỏ bé hơn rất nhiều của cha.

Chàng trai trong clip cảm động mang tên "Bóng lưng" dưới đây cũng từng có thời kì nổi loạn, cũng có thời điểm quên mất sự vô tình của thời gian, quên mất tình yêu thương của người cha, để rồi khi nhận ra, trong mắt anh chỉ còn lại bóng lưng tiều tụy, già yếu của cha mình.

Bạn còn nhớ lần gần đây nhất bạn lớn tiếng với bố là bao giờ không? Tuần trước, hai ngày trước, hay là hôm nay? Vậy bạn có nhớ lần cuối cùng bạn cảm động vì những việc bố làm cho bạn là bao giờ không? Hay là vì tình yêu của bố dành cho bạn luôn to lớn và hiện hữu đến mức bạn coi nó là hiển nhiên và không buồn để ý đến nó? 

Xem xong clip này, hãy về nhà và dành cho bố một cái ôm thật chặt nhé! Hãy một lần hít một hơi thật sâu mùi mồ hôi trên lưng bố và nhớ lại khi bé bố đã cõng bạn trên lưng như cõng cả thế giới như thế nào, bạn nhé!