“Tuyên ngôn độc thân” và những gã đàn ông xua đuổi tình yêu

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/03/2016

Tuy nhân vật chính trong phim là những cô gái, nhưng bộ phim Tuyên Ngôn Độc Thân lại khéo léo lồng ghép câu chuyện về những gã trai xua đuổi tình yêu!

Các tiểu thuyết cũng như phim chick-flick thường tập trung khắc họa hình ảnh phái nữ, đề cao nữ quyền mà nhân vật nam lại có phần mờ nhạt, nhàm chán. May mắn thay, mặc dù Tuyên Ngôn Độc Thân có số lượng nhân vật nữ không nhỏ nhưng không vì thế mà các chàng trai của chúng ta bị… lép vế.

Ngôi sao của bộ phim là Dakota Johnson – người đẹp từng góp mặt trong tác phẩm 18+ gây tranh cãi là 50 Shades of Grey. Phim xoay quanh cô nàng Alice do Dakota Johnson thủ vai, một phụ nữ trẻ muốn tách rời khỏi cuộc sống quá đỗi bình yên bên cạnh anh bạn trai lâu năm để khám phá thế giới và bản thân. Quyết định liều lĩnh này đưa cô tới New York – kinh đô giải trí của thế giới – và dấn thân vào chuyến phiêu lưu gấp gáp, đầy màu sắc kèm với những cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Và trong thế giới ấy, không chỉ có các cô gái yếu đuối mới chống chếnh trong nỗi cô đơn, trong khát khao tìm kiếm một nửa của đời mình…bởi vì các chàng trai cũng thế!

Nam thần quán bar - Nỗi sợ mang tên “sự ràng buộc trách nhiệm”

“Tuyên ngôn độc thân” và những gã đàn ông xua đuổi tình yêu - Ảnh 1.

Nổi bật nhất trong dàn trai phải kể đến chuyện tình của “nam thần quán bar” Tom (Anders Holm). Vốn là chàng trai có vẻ ngoài cuốn hút, tính tình hài hước và đặc biệt “sát gái”, Tom không mấy khó khăn để dụ dỗ các cô gái “tình một đêm” với anh ta. Và như nhiều gã đàn ông khác, Tom rất sợ kéo dài một mối quan hệ hay dính líu sâu đậm tới ai đó. Bởi vậy, anh bày ra không ít chiêu trò để ngăn các nàng quyến luyến ở lại mỗi buổi sáng, hay không ngần ngại chứng tỏ mình là tên Sở Khanh sẵn sàng “quất ngựa truy phong” khi đã đạt được điều mình muốn. Nhưng rồi anh chàng chợt trúng mũi tên của thần Cupid và những nỗi hoang mang không tên hiện ra. Đã đến lúc Tom dừng cuộc chơi để theo đuổi trung nhân cuộc đời, và mọi chuyện không dễ dàng như anh tưởng.

Người chồng lý tưởng - ngại thoát ra khuôn khổ

“Tuyên ngôn độc thân” và những gã đàn ông xua đuổi tình yêu - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, một nhân vật nam khá thú vị khác là Josh (Nicholas Braun), một chàng trai đạt chuẩn “người chồng lý tưởng”, luôn toát ra vẻ điềm đạm, dễ mến, tháo vát. Josh và Alice đã có mối tình thưở học trò khá sâu đậm cho đến khi Alice chán nản cũng vì sự hiền lành đến nhàm chán của Josh. Josh đại diện cho rất nhiều người trong xã hội chúng ta, sống cuộc đời bình thường, đi theo những con đường được vạch sẵn, và đến một lúc nào đó, hốt hoảng nhận ra không biết mình là ai, nên làm gì và cần níu kéo những gì.

Người cha đơn thân - ngại tìm hạnh phúc mới

“Tuyên ngôn độc thân” và những gã đàn ông xua đuổi tình yêu - Ảnh 3.

Một câu chuyện cũng thú vị không kém là David (Damon Wayans Jr.)-một ông bố đơn thân. Anh thành đạt, lịch lãm, nhưng lại mang vết thương lòng khó lành sau cái chết của người vợ hiền. David không thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, dẫn đến việc anh trở nên cực đoan tới nỗi giấu giếm cái chết của vợ trước mặt con, hay xua đuổi những mối tình mới vì sợ người khác sẽ không trở thành người mẹ lý tưởng đối với con gái anh. Người đàn ông đáng thương cứ mải đắm chìm trong nỗi đau cũ mà để vuột mất hạnh phúc mới ở trước mặt.

Chàng trai hiền lành – hạnh phúc thật sự rất đơn giản

“Tuyên ngôn độc thân” và những gã đàn ông xua đuổi tình yêu - Ảnh 4.

Và chàng trai mang lại bất ngờ nhất, có lẽ là Ken (Jake Lacy), chàng lễ tân bình thường, không có học thức cao nhưng vô cùng nhiệt tình, chân thành. Thua kém bác sĩ Meg (Leslie Mann) cả về trình độ lẫn tuổi đời, nhưng Ken không ngần ngại dùng mọi cách để chinh phục “nàng”. Ken không ngại khó ngại khổ, bất chấp cả sự xua đuổi của Meg, một lòng kiên trì với tình yêu của mình. Kết quả ra sao với cuộc tình của hai anh chàng, khán giả xem đến cuối phim sẽ rõ.

Bốn người đàn ông với bốn hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung đều có một đích đến: tình yêu. Dẫu rằng mải mê với cuộc sống tự do, với những cuộc tình hờ thâu đêm suốt sáng, thì đến một lúc nào đó, các anh cũng “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, hay chí ít là một người phụ nữ tri kỷ sớm tối bên nhau. Cái hay của Tuyên Ngôn Độc Thân là không cần quá nhiều chi tiết khắc họa phái mạnh giống như các cô gái, nhưng vẫn làm nổi bật lên được tính cách, số phận của họ.

Sau khi thưởng thức xong bộ phim, dù là nam hay nữ, chắc chắn đa phần khán giả đều nhìn thấy một phần bản thân mình trong đó, với những trăn trở về tình yêu và con đường tìm thấy bản thân.

Phim khởi chiếu toàn quốc từ 11.3.2016


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày