Cao Dĩ Tường hiện đang là gương mặt diễn viên thần tượng thế hệ mới được nhiều khán giả xứ Trung yêu thích. Sau Đẳng cấp quý cô, năm 2013 này, nam tài tử Đài Loan tiếp tục tấn công thị trường đại lục với dự án nặng ký Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên (Remembering Lichuan). Để vào vai nam chính - kiến trúc sư tàn tật Lịch Xuyên, Cao Dĩ Tường cho biết anh gặp rất nhiều khó khăn.
Chàng diễn viên 29 tuổi chia sẻ anh phải dành một khoảng thời gian rất dài chuẩn bị cho vai diễn: “Tôi đầu tư cả nửa năm trời trước khi phim khai máy vào việc nghiên cứu tiểu thuyết nguyên tác Chuyện cũ của Lịch Xuyên cùng bộ kịch bản. Tôi muốn hiểu thật rõ diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Bên cạnh đó, tôi cũng quan sát, rồi tập bắt chước điệu bộ người bị tật ở chân để làm tròn vai diễn Vương Lịch Xuyên một cách hoàn hảo nhất”.
Ngoài những vất vả kể trên, ngôn ngữ cũng là rào cản không nhỏ với nam tài tử. Cao Dĩ Tường sinh ra và lớn lên tại Vancouver (Canada), cha anh người gốc Đài Loan còn mẹ là người Malaysia. Sống ở nước ngoài nhiều năm, anh tự đánh giá khả năng tiếng Trung của bản thân "chưa thành thạo lắm".
"Thỉnh thoảng, có một số từ khó trong kịch bản tôi không hiểu rõ lắm. Ngoài ra, đóng phim tại đại lục còn phải chú ý luyện cách phát âm, khẩu âm sao cho thật chuẩn".
Khi phóng viên hỏi vui: “Anh có cảnh khoe thân nào trong dự án này không?”, Dĩ Tường đáp lời: “Nhân vật Vương Lịch Xuyên trời sinh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Anh ấy có một cơ thể khuyết tật và một tâm hồn cô độc, nhạy cảm. Lịch Xuyên không làm vậy đâu”. (cười)
Cùng chờ đón Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên lên sóng vào cuối năm để xem trai đẹp Đài Loan Cao Dĩ Tường lột xác ra sao với vai diễn "mỹ nam tàn tật" nhé!