Thanh Hằng: "Chân dài hành động" qua từng vai diễn

Nhi Nhi, Theo 00:01 06/09/2011

Cùng điểm lại những bộ phim trong gia tài của cô người mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam này nhé!

Thành công khi đăng quang Hoa hậu, rồi ghi dấu ấn khi "lấn sân" thời trang, Thanh Hằng lại nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất phim và chính thức trở thành... diễn viên. Tuy là một diễn viên tay ngang nhưng qua từng bộ phim, chị ấy đã chứng minh sự cố gắng và tiến bộ của mình không hề thua kém một diễn viên chuyên nghiệp. Nhân bộ phim Chân Dài Hành ĐộngThanh Hằng tham gia diễn xuất chuẩn bị bấm máy, cùng chúng tớ điểm lại chị ấy đã "hành động" như thế nào qua từng vai diễn của mình nhé!
 
2004: Những Cô Gái Chân Dài

Năm 2004, khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bắt đầu lên kế hoạch thực hiện bộ phim về chủ đề cực nóng thời bấy giờ Những Cô Gái Chân Dài, thì người được tăm tia nhiều nhất là cô người mẫu có đôi chân dài kỷ lục 1,12m: Thanh Hằng. Nhưng xuất hiện trong phim, Thanh Hằng không đảm nhận vai chính mà ở một vị trí rất nhỏ với ít cảnh diễn. Tuy nhiên, chị ấy cũng hoàn thành khá tròn vai trò “bình hoa di động” cho lần đầu đóng phim.


Thanh Hằng cùng dàn siêu mẫu trong phim.

Hình ảnh cô người mẫu có làn da ngăm đen, ngồi trên ghế khoe đôi chân dài miên man, mái tóc bay phấp phới, nở nụ cười vừa ngây thơ vừa quyến rũ, mê hoặc cánh đàn ông đã không dừng lại ở giới hạn một bộ phim điện ảnh. Chỉ với câu thoại ngắn cũn: "Dạ, chân em dài 1m12", cùng vài cảnh quay chưa đến 2 phút, nhưng Thanh Hằng vẫn tạo được những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả của môn nghệ thuật thứ bảy.

2006: Tuyết Nhiệt Đới

Trong phim, Thanh Hằng vào vai Lam - một nhà thơ trẻ, tính tình thất thường. Với cô, một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần sẽ đem đến bế tắc trong con đường thi ca. Thế là Lam đi, đi để tìm cảm hứng sáng tác, tạo nên sóng gió cho mối tình vốn êm đềm của cô với Hải (Lương Mạnh Hải).

Nhưng đáng tiếc, đạo diễn đã không cho Lam đủ đất diễn, để cô thể hiện tính cách bên ngoài, cư xử với xã hội, với những con người cô đã từng gặp gỡ trên hành trình. Sự khát khao khám phá cuộc sống - tính cách của nhân vật - cần được thể hiện qua hành động hơn là dùng lời thoại để kể lại.


Nhìn chị ấy rất chân chất trong phim.

2007: Tôi Là Ngôi Sao

Đây là một trong những bộ phim gây "lùm xùm" trên báo chí bởi những rắc rối từ đoàn làm phim. Bởi thế, tác phẩm này được khán giả soi khá kĩ. Trong phim, Thanh Hằng vào vai hai chị em sinh đôi với hai tính cách trái ngược là Khánh HàVân Hà.


Cùng với bạn diễn Đức Tiến.

Tuy nhiên với khả năng diễn xuất của một diễn viên "tay ngang" chưa có nhiều kinh nghiệm, lại "dính" những lùm xùm với đạo diễn nên Thanh Hằng chưa hóa thân tốt vào bộ phim. Thế nên khi khán giả xem phim, họ khó lòng nhận ra được ai là Khánh Hà, ai là Vân Hà, trừ khi hai người tự xưng tên.

2008: Gia Tài Bác Sĩ

Với thông điệp "gia tài lớn nhất của người bác sĩ chính là trái tim nhân ái", Thanh Hằng đã thành công trong việc hóa thân vào nhân vật Hạnh – một thầy thuốc tận tụy với nghề. Bên cạnh đó, Hạnh còn là cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng rất nữ tính, tốt bụng.

Diễn tả ba tính cách trong cùng một con người Hạnh (ngoài đời thì sinh động, tươi tắn; trong công việc thì tận tụy và khi trở về nhà thì biến thành người sống nội tâm lặng lẽ), Thanh Hằng đã cho thấy sự tinh tế khi rạch ròi được cảm xúc nhân vật ở từng thời điểm.


Nữ bác sĩ duyên dáng.

Thanh Hằng chia sẻ rằng: Trong khi đóng phim, chị đã có những kỷ niệm thú vị về thời gian được đào tạo các thao tác của một bác sĩ thực thụ. Ví dụ như: cách đo tim, cách sơ cứu, những từ chuyên môn về thuốc men... Chị Thanh Hằng còn nói vui rằng, sau khi đóng phim có thể tự tin mở phòng mạch được cơ đấy!

2008: Nụ Hôn Thần Chết

Nụ Hôn Thần Chết của Nguyễn Quang Dũng được đánh giá là một bước tiến đáng khích lệ trong lĩnh vực phim giải trí. Với vai An, cô gái có tâm hồn nhân hậu ẩn sau vẻ lì lợm, ghê gớm, Thanh Hằng đã có cơ hội thể hiện hết tài năng. Diễn xuất của Thanh Hằng vượt trội hơn hẳn nếu đem so sánh với vai diễn chị em sinh đôi trong Tôi Là Ngôi Sao.

Tự nhiên, cảm xúc và nỗ lực hết mình là những gì Thanh Hằng thể hiện qua vai An. Ngoại hình lý tưởng của một "top model" với đôi chân dài 1m12 đã giúp Hằng có những cảnh quay đẹp và gợi cảm. Với Nụ Hôn Thần Chết, tên tuổi Thanh Hằng vụt sáng lên trên bầu trời điện ảnh Việt Nam.


Thanh Hằng cùng Johnny Trí Nguyễn tình tứ.

2010: Những Nụ Hôn Rực Rỡ 

Sau vai diễn nữ tính, nhạy cảm trong Nụ Hôn Thần Chết mùa phim Tết 2008, Thanh Hằng trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới, gợi cảm hơn nhiều trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Để hóa thân thành cô chủ Thanh Lam chảnh chọe, đỏng đảnh, ngỗ ngược nhưng đam mê ca hát, nhảy múa và hay bị nấc cục trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Thanh Hằng đã phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để luyện tập các kỹ năng vũ đạo, luyện thanh. Chị ấy cũng biết tận dụng lợi thế đôi chân dài 1m12 của mình để đem đến cho nhân vật sự duyên dáng, uyển chuyển, quyến rũ và táo bạo với màn bikini múa cột.

Những Nụ Hôn Rực Rỡ là phim ca nhạc đầu tiên ở Việt Nam. Áp lực rất lớn đối với toàn bộ các diễn viên là phải "ba thật": hát thật, nhảy thật, múa thật. Thanh Hằng đã mất 6 tháng để tập nhảy và 3 tháng luyện thanh. Đến khi các diễn viên tập trung cho phim thì cũng phải mất thêm 2 tháng tập luyện cùng nhau. Đáp lại công sức của chị ấy, bộ phim đã thành công rực rỡ như chính tên gọi của nó, đưa tên tuổi Thanh Hằng ngày càng vươn xa.


Chị ấy đích thực là một cô chủ đỏng đảnh trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ.

Sau Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Thanh Hằng lại ráo riết luyện võ để nhập vai trong phim mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với tựa đề Chân Dài Hành Động. Đồng thời, trên sóng truyền hình Việt Nam cũng đang công chiếu bộ phim Người Mẫu phiên bản Việt (39 tập), hứa hẹn sự tiến bộ vượt bậc của Thanh Hằng trong khả năng diễn xuất. Phim phát sóng trên VTV3 lúc 21h10 thứ 2,3,4 hàng tuần.

Có thể thấy số lượng phim Thanh Hằng đóng chưa nhiều nhưng cũng phần nào minh chứng được khả năng diễn xuất của chị ấy. Điều này ít nhiều xóa được cái nhìn khắt khe của công chúng về việc người mẫu lấn sân làm đẹp cho màn ảnh. Chúng ta hãy tiếp tục chứng kiến sự nỗ lực và trưởng thành của Thanh Hằng qua từng vai diễn nhé!