“Nghía” gia tài đóng phim của “bé Heo” Minh Hằng

Bạn Hải, Theo 00:02 01/11/2011

Cùng xem cô ca sĩ đang hút hồn cộng đồng mạng với MV "Sắc môi em hồng" đã tham gia bao nhiêu bộ phim rồi nhé!

Gió thiên đường

Minh Hằng "chạm ngõ" điện ảnh bằng vai Dung “xì tin” trong phim nhựa Gió thiên đường. Điều đáng ngạc nhiên là chị ấy được đạo diễn Lê Dũng chọn vào vai chính chỉ bằng… đúng một câu thoại trong lúc casting thôi đấy nhé! 



Dung “xì tin” là cô gái bướng bỉnh, được nuông chiều hết mức trong một gia đình giàu có. Cuộc sống hàng ngày của Dung là ăn chơi, trốn học, đua xe, vũ trường và đốt tiền. Tuy nhiên về sau, Dung nhận ra sai lầm và kịp thời dừng lại. Với lần thử sức này, Minh Hằng đã thể hiện khá đạt chân dung một cô nàng ăn chơi trác táng và "nhân tiện" khoe luôn bo-đì cực chuẩn của mình.  

Mộng phù du

Minh Hằng hóa thân vào vai nữ ca sĩ Băng Châu trong Mộng phù du. Vì ham muốn nổi tiếng, cô nàng như con thiêu thân lao vào đống lửa, sa ngã, chịu đựng vùi dập thân xác. Để hoàn thành vai diễn này, chị ấy đã phải tìm hiểu nhiều hơn về thế giới giải trí khó khăn và đầy phức tạp.


Ca sĩ Minh Hằng đóng vai ca sĩ trong phim.

Cái bóng bên chồng

Trái ngược với vai diễn Băng Châu đầy cá tính trong Mộng phù du, lần này Minh Hằng vào vai cô gái tên Hiền sinh ra trong một gia đình giàu có. Hiền hài hước, hòa đồng và luôn là cầu nối hàn gắn những xích mích của cha mẹ. Minh Hằng chia sẻ rằng, tài hàn gắn của Hiền cũng giống y như chị ấy. Vì mỗi khi thấy bạn bè buồn, chị ấy đều cố gắng chọc cười làm họ vui trở lại.




(Ảnh chụp màn hình)

Ngã rẽ cuộc đời

Đây lại là một bộ phim truyền hình nữa mà chị ấy tham gia. Trong Ngã rẽ cuộc đời, Minh Hằng hóa thân vào vai Như – con gái của một doanh nhân thành đạt bị phá sản. Như là một cô gái mạnh mẽ, tự trọng, gánh trên vai trách nhiệm gia đình sau khi lụn bại.



Diễn xuất trong Ngã rẽ cuộc đời của Minh Hằng không được đánh giá cao. Thể hiện một nhân vật có nội tâm phong phú, luôn luôn trăn trở khiến chị ấy hơi đuối sức. Khán giả vẫn chỉ thấy một Minh Hằng dễ thương, phù hợp với những vai trong sáng và nhẹ nhàng mà thôi. 

Gọi giấc mơ về

Dù đã đóng kha khá phim trước đó nhưng phải đến Gọi giấc mơ về, Minh Hằng mới thật sự ghi dấu ấn trong lòng khán giả Việt. Nhiều khán giả rất yêu thích cô bé mập mạp, ngốc nghếch PhụngMinh Hằng thủ vai.







Minh Hằng từng chia sẻ, đây là vai diễn chị ấy cực thích khi mới cầm kịch bản trong tay. Minh Hằng đã phải tăng 9kg để vào vai Phụng. Nhập vai này, Minh Hằng không mất quá nhiều sức. Khán giả có cảm giác chị ấy như đang đóng chính con người thật của mình: sống đơn giản, chẳng giận dỗi quá lâu, chỉ luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Chính nhờ vai diễn "để đời" này, Minh Hằng đã nhận giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất của HTV Awards năm 2008 và chính thức trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí Việt.

Giải cứu thần chết

Giải cứu thần chết là bộ phim điện ảnh thứ hai mà Minh Hằng thủ vai chính, sau Gió thiên đường. Trong phim này, chị ấy vào vai An - một nữ sinh hậu đậu, hiền lành. Ước mơ lớn nhất là An là trở thành ngôi sao ca nhạc.




Minh Hằng rất xì-tin nhé!

Nhập vai một cô nhóc hậu đậu nhưng rất nghịch ngợm, Minh Hằng khiến khán giả lúc nào cũng thích thú. Diễn xuất của chị ấy thì cực sinh động, lí lắc. Đạo diễn Dũng “khùng” cũng từng cho biết quá bất ngờ trước diễn xuất của Minh Hằng đấy!

Ngôi nhà hạnh phúc

Tham gia Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt với vai Minh Minh có lẽ là bộ phim mà Minh Hằng chịu nhiều áp lực nhất. Làm sao thoát khỏi cái bóng quá lớn của Song Hye Kyo và tạo ra Minh Minh thật sự khác biệt là thử thách rất lớn mà Minh Hằng phải vượt qua.





Sau khi công chiếu, Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt và diễn xuất của dàn diễn viên nói chung không được đánh giá cao. Tuy Minh Hằng không đem đến một Minh Minh rất Việt Nam như nhiều người kỳ vọng nhưng những nỗ lực của chị ấy vẫn rất đáng được ghi nhận.

Những nụ hôn rực rỡ

Minh Hằng góp mặt trong Những nụ hôn rực rỡ với vai An - cô phục vụ phòng vô tư và rất mơ mộng. Cô nàng luôn lạc quan và ấp ủ niềm tin về một điều kỳ diệu. "Hậu" Những nụ hôn rực rỡ, Minh Hằng nhận được khá nhiều lời khen tặng từ phía khán giả như: diễn xuất ổn, có chiều sâu hay thể hiện nội tâm tốt.




Cảnh khóc của Minh Hằng trong vai An rất nghệ thuật.

Đối mặt

Đối mặt là phim truyền hình thành công nhất của Minh Hằng sau Gọi giấc mơ về. Chị ấy tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất của HTV Award 2011.



Với Đối mặt, Minh Hằng thủ vai Phương Linh (sau này tên Soan Trà) – con gái của một ông chủ công ty giàu có. Khi cha mất, một mình Phương Linh thay cha tiếp quản công ty. Sau khi bị hãm hại đẩy xuống vách núi, Phương Linh biến thành một con người hoàn toàn khác, thủ đoạn, đa nghi. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn dành cho luật sư Duy Tường (Thanh Thức đóng) một tình yêu trong sáng.


Minh Hằng thể hiện nội tâm nhân vật xuất sắc.

Phương Linh là vai cực kỳ "khó nhằn", đòi hỏi Minh Hằng phải thể hiện được diễn biến tâm lý phức tạp, nội tâm phong phú. Chị ấy đã đảm nhiệm vai diễn này khá tốt nên danh hiệu Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Kết:

Ngoài tham gia những bộ phim trên, Minh Hằng còn góp mặt trong Vì đó là em, Truy tìm dấu vết... Diễn xuất của Minh Hằng được đánh giá tiến bộ theo từng ngày và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Còn hiện tại, Minh Hằng đang tất bật trên phim trường một dự án phim chiếu Tết 2012 này. Chúng mình hãy cùng chúc cho chị ấy ngày càng thành công hơn ở  vai diễn mới và cả những vai diễn sau này nữa nhé!