Sự trở lại cực-kỳ-lợi-hại của Điệp viên Không Không Thấy!

Cobain P, Theo 11:43 16/09/2011

Tuổi tác chỉ càng chứng minh trình độ pha trò thượng hạng của "ngài Bean"!

Đối với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, các diễn viên hài huyền thoại như Charles Chaplin, Louis de Funès ở lĩnh vực điện ảnh và Rowan Atkinson ở lĩnh vực truyền hình đã trở thành kỷ niệm đẹp của rất nhiều người. Dù phim của họ được làm từ rất lâu rồi, thậm chí từ thập niên 20, 30, nhưng đây mới là thời điểm mà thị trường băng đĩa cũng như truyền hình tại Việt Nam có bước chuyển biến mạnh mẽ. Trong các danh hài kể trên, anh chàng khù khờ, lập dị Mr. Bean của Rowan Atkinson có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng gia đình. 


Mặc dù nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn ở màn ảnh nhỏ nhưng trên màn ảnh rộng Rowan Atkinson cũng có những thành tựu riêng. Phiên bản điện ảnh Bean (1997) và Mr. Bean’s Vacation (2007) đã thu được thành công nhất định. Tuy nhiên, nhân vật Johnny English trong bộ phim cùng tên hồi năm 2003 là để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem hơn cả. 8 năm sau, anh chàng điệp viên “xuất sắc” của tổ chức MI7 đã trở lại và lợi hại hơn xưa.


Sau một thời gian dài ẩn cư tại Tây Tạng để tìm lại bản thân, do thất bại trong lần làm nhiệm vụ tại Mozambique, Johnny English (Rowan Atkinson) cuối cùng cũng được MI7 "bất đắc dĩ" gọi trở lại làm việc. Nhiệm vụ của anh là ngăn chặn vụ ám sát thủ tướng Trung Quốc trong cuộc họp song phương giữa hai nước. Lần theo manh mối tại Hồng Kông, Johnny phát hiện ra: Đứng đằng sau sự việc là tổ chức bí mật Vortex, những kẻ đã tham gia vụ ám sát tổng thống Mozambique năm xưa. 


Do nắm trong tay bí mật về tổ chức Vortex, tính mạng của anh giờ đây nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thậm chí, Johnny còn bị chính những đồng nghiệp nghi ngờ. Cùng đồng hành với anh trong cuộc chiến không cân sức này có đặc vụ trẻ Tucker (Daniel Kaluuya) và nhà tâm lý học hành vi xinh đẹp Kate Summer (Rosemund Pike)


Hình tượng nhân vật điệp viên cù lần, ngờ nghệch, lập dị, thường xuyên làm hỏng việc nhưng luôn gặp may mắn vào phút chót đã quá quen thuộc đối với những ai yêu thích điện ảnh. Có thể kể đến nhân vật Frank Drebin của danh hài Leslie Nielsen trong series The Naked Gun, Jacques Clouseau của Steve Martin trong The Pink Panther hay viên thanh tra Gadget trong Inspector Gadget. Vì vậy, hình mẫu nhân vật Johnny English của Rowan Atkinson cũng không có gì quá mới mẻ. Sự khác biệt có chăng chính là nét duyên của Rowan tạo dựng được qua nhân vật Mr. Bean.


So với bộ phim gốc cách đây 8 năm, Johnny English Reborn rõ ràng có sự cải tiến đáng kể về chất lượng kịch bản. Kịch tính hơn, hài hước hơn và tất nhiên, nhân vật chính cũng trưởng thành, thông minh hơn. Đối với người hâm mộ, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Rowan Atkinson thôi cũng đủ để họ phì cười rồi, chứ chưa nói đến việc anh vào vai điệp viên và làm những trò lố chẳng giống ai. Vô số tình huống dí dỏm, hài hước xuất hiện liên tục từ đầu tới cuối phim, thậm chí ngay cả trong những trường đoạn hành động gay cấn nhất. Phong độ của Rowan trong Johnny English Reborn có thể làm hài lòng đại đa số khán giả. 


So với sự hài hước của nhân vật Johnny English thì phần hành động lại kém hơn một bậc. Sự non tay của đạo diễn Oliver Parker thể hiện rất rõ trong khá nhiều trường đoạt rượt đuổi. Cảnh Johnny ngồi trên chiếc xe lăn của Quartermain chạy trốn sự truy bắt của lực lượng cảnh sát hay cảnh Johnny đuổi theo Simon Ambrose ở cuối phim được làm khá đuối. 


Tất cả các khâu từ đạo diễn, cắt dựng, chuyển cảnh, kỹ xảo quá lộ đã khiến những cảnh hành động trở nên giả tạo. Dù sự hài hước mới là yếu tố chính nhưng đối với những người xem kỹ tính thì đây vẫn là điểm trừ của bộ phim. 


Trong các tác phẩm điện ảnh lấy đề tài về điệp viên thì kho vũ khí công nghệ cao luôn là yếu tố hấp dẫn khán giả. Tất nhiên, với một bộ phim hài như Johnny English Reborn, chúng được sử dụng để gây cười hơn là để khoe tính năng siêu việt. Đây cũng là nét đặc trưng riêng của Johnny English Reborn.


Ngoài phần hành động hơi "cá đuối" ra thì chẳng có gì phải phàn nàn về bộ phim. Johnny English Reborn là tác phẩm mà bạn không thể bỏ qua vào dịp cuối tuần này và sẽ vui hơn nếu chúng mình đi cùng gia đình và bạn bè.



Bật mí này, ngài Điệp viên Không Không Thấy sẽ có một món quà siêu đặc biệt dành cho các khán giả có lòng kiên nhẫn ngồi xem phim đến phút cuối cùng đấy nhé!

Đạo diễn: Oliver Parker
Diễn viên: Rowan Atkinson, Rosemund Pike, Gillian Anderson, Dominic West
Thể loại:  Phiêu lưu / Hành động / Hài 
Đánh giá
Phân loại