Chết cười với những pha "hành sự" của Điệp viên Không Không Thấy!

Trang Thùy, Theo 00:00 15/09/2011

Khám phá những lý do đã khiến cho <a href="http://kenh14.vn/c64/20110913114418858/sao-viet-phan-khich-tot-do-khi-dien-kien-diep-vien-khong-khong-thay.chn" target="_blank">các xì-ta Việt nhà mình không làm sao ngưng sảng khoái</a> nè!

Sau một tuần căng thẳng vì bài vở trên trường hay công việc tại cơ quan, liều thuốc giảm stress hữu hiệu nhất có lẽ là những bộ phim hài hước. Hiểu rõ được điều đó, Universal Pictures lập tức chiêu đãi fan hai đoạn clip mới của bộ phim hài Johnny English Reborn. Đảm bảo xem xong, không ai có thể ngồi yên trên ghế vì phải bò lăn ra mà cười: từ màn luyện công "siêu đặc biệt" đến vụ đột nhập bất thành.





Đoạn clip thứ nhất vẫn là những hình ảnh quen thuộc của anh chàng điệp viên “không-không-thấy” Johnny English đang thụ giáo tại một ngôi chùa. Sư phụ răn dạy anh một loạt điều rất cơ bản trong bí quyết để trở thành một chiến binh: “Làm mạnh những thứ yếu, làm cứng những thứ mềm”. Những trận cười các kiểu bắt đầu nổ ra từ khán giả. Họ không thể ngồi yên khi thấy điệp viên Johnny vụng về bị 3 vị sư tăng nhấc bổng lên, "giúp" anh chàng luyện "thiết đầu công" bằng bao cát.





Đến màn kéo đá mới là điều làm cho khán giả đồng loạt "chào cờ". Người hâm mộ sẽ được phen cười chảy nước mắt khi nhìn thấy Johnny bị sư phụ thử thách yêu cầu kéo một tảng đá cực lớn đi từ đầu đến cuối sân. Khán giả vừa cười vừa chỉ trỏ tư thế “không đỡ nổi” của anh chàng.


Chưa hết lăn lộn vì clip trước, khán giả tiếp tục đau thắt ruột vì đoạn video thứ hai. Nó có thời lượng dài hơn, và đương nhiên, những cảnh hài hước cũng độc đáo hơn. Trong khung cảnh tối lờ mờ, Johnny và "đồng bọn" được cử đến đột nhập vào một căn cứ quân sự của Thụy Sỹ. Thay vì lấy cuộn dây thừng để leo tường, anh chàng lấy ngay... thiết bị báo động khẩn cấp, chỉ dùng trong trường hợp cần giải thoát gấp cho điệp viên.





Và chuyện gì phải đến đã đến. Chiếc máy kêu rú lên khiến cả hai không làm sao bắt nó “câm miệng”. Rất may, Johnny nảy ra sáng kiến chôn nó xuống tuyết và ngồi lên. Động tác hữu hiệu này đã làm chiếc máy im lặng, nhưng hóa ra lại là lúc khởi động thiết bị định vị bằng pháo sáng. Không khác gì “lạy ông con ở bụi này”: chó săn, quân lính bắt đầu truy đuổi 2 kẻ đột nhập.


Nói thêm một chút về "ngài Bean" nổi tiếng của chúng ta chứ nhỉ? Sau khi chia tay Mr. Bean, nam diễn viên Rowan Atkinson trở lại với một nhân vật phức tạp hơn - Johnny English, người mà ông từng thể hiện trong bộ phim cùng tên năm 2003. Phần tiếp theo mang tên Johnny English Reborn, lấy bối cảnh hoàn toàn khác. 





Sau sai lầm khủng khiếp tại Mozambique, Johnny English ẩn náu trong một hang động ở Tây Tạng nhiều năm, cho đến khi một nhà sư chấp nhận dạy anh võ thuật. Lúc này, Johnny được Cơ quan Tình báo Anh MI7 cho một cơ hội "lập công chuộc tội". Nhiệm vụ mới của điệp viên "không-không-thấy" là ngăn chặn âm mưu ám sát người đứng đầu Trung Quốc.







Rowan Atkinson thừa nhận rằng, ông vui mừng khi trở lại vai trò Johnny English: "Tôi thích nhân vật này vì anh ta rất... buồn cười. Tôi không thích những người vô tích sự, nhưng anh chàng này có ưu điểm là sự tốt bụng. Tôi chưa bao giờ coi Mr. Bean là người tốt bụng đâu nhé. Ông ta là người ích kỷ, lộn xộn và giống như một đứa trẻ, còn Johnny English ít giống con nít hơn."





Rowan Atkinson đã đưa ra ví dụ về một cảnh cho thấy cá tính độc đáo của Johnny: "Anh ấy sẽ nhảy qua năm rào cản rất tốt, nhưng đến rào cản thứ sáu thì anh ta dừng lại, bận rộn nhìn đám đông và... vẫy tay chào họ. Bạn có thể nhìn thấy điều này ngay khi anh ta tỏ ra hết sức tự tin. Và bạn biết đấy, chắc chắn rắc rối sẽ xảy ra."





Nhiều người cho rằng Johnny English chắc chắn là đối thủ hài hước của James Bond. Tuy nhiên, Rowan Atkinson nói: "Johnny English luôn hài hước trước sự thất bại, nhưng James Bond không bao giờ được phép thất bại.”





Hơn nữa, bộ phim nhấn mạnh một thực tế rằng, Johnny English già cả hơn James Bond. "Tôi thích ý tưởng thấy James Bond ở độ tuổi 75 hoặc 85. Ông ấy sẽ làm những gì và làm thế nào để đối phó với cuộc sống ở tuổi già của mình? Chúng tôi đưa suy nghĩ đó vào trong bộ phim này" - ông nói - "Có một James Bond trẻ trung, vậy tại sao không có một người lớn tuổi chứ?"







Tác phẩm Johnny English đã gặt hái kết quả khả quan về mặt thương mại khi thu về hơn 160 triệu USD (~3.328,8 tỉ đồng - gấp 4 lần kinh phí bỏ ra). Phần tiếp theo do đạo diễn Oliver Parker chỉ đạo thực hiện, hy vọng sẽ nối tiếp thành công và vượt xa người tiền nhiệm. Trong phim còn có sự tham gia của các diễn viên Rosamund PikeDominic WestGillian Anderson.





Johnny English Reborn sẽ ra mắt tại Anh vào ngày 07/10/2011, tại Mỹ ngày 28/10. Tại Việt Nam, phim sẽ ra rạp vào 16/9 tới đây. Như vậy, teen chúng mình có cơ hội được gặp mặt điệp viên "không-không-thấy" sớm hơn rất nhiều bạn bè quốc tế rồi nhé!