"Siêu Trộm" Thành Phạm (HuyMe): "Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá!"

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 11:12 15/02/2016
Chia sẻ

Thành Phạm (HuyMe) chia sẻ xoay quanh phim điện ảnh đầu tay - "bom tấn phim Việt" Tết 2016: "Siêu Trộm" và dự định theo đuổi nghề diễn của mình.

Chào Thành Phạm, trước hết chúc mừng bạn vừa có vai diễn điện ảnh đầu tay ấn tượng trong phim Tết "đỉnh" nhất năm nay: Siêu Trộm. Cảm giác của bạn trước và sau khi phim đầu tay công chiếu thế nào?

Mình cảm ơn bạn! Thật ra, phim đã quay xong từ rất lâu, và thời gian từ khi đóng máy đến khi công chiếu mình rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng phim. Cảm giác chờ từng ngày từng tháng thật khó chịu! Nhưng bây giờ khi phim đã ra mắt thì mình cảm thấy không còn gì vui hơn nữa (cười).

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 1.

Phim Siêu Trộm nói chung và cá nhân Thành nói riêng đều nhận được rất nhiều lời khen. Bản thân bạn tự đánh giá thế nào - chủ quan thôi, ở vị trí một người xem?

Trước khi nhận vai, mình đã biết đây là một vai cực kỳ thú vị và sẽ có rất nhiều thử thách. Cá nhân mình đã làm tốt nhất trong khả năng của mình ở thời điểm đó. Và anh Hàm cũng là một người khó tính nên sẽ không cho qua cái gì dưới 100%, chắc chắn không có chuyện đó!

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 2.

Tất nhiên, sau khi xem lại thì mình thấy rõ được hơn và cảm thấy cần sửa chỗ này chỗ kia, nhưng đúng là kinh nghiệm chỉ được rút ra sau khi đã làm sai, nên mình sẽ cố hơn ở những phim sau. Nếu ở thời điểm bây giờ mà được quay lại phim Siêu Trộm thì mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn.

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 3.

Chắc chắn nhiều khán giả thắc mắc tại sao một người mới, lại là tay ngang như Thành lại được đạo diễn Hàm Trần tin tưởng giao một vai "nặng ký" như Phúc. Bạn có thể chia sẻ về mối duyên với Siêu Trộm và quá trình casting cho vai này? Bạn nghĩ điều gì ở mình thuyết phục được anh Hàm?

Câu chuyện về phim này theo mình là rất có duyên. Hôm đó mình dạo trên trang youtube của mình và tình cờ ấn vào mục thư rác, thì thấy có một email mời mình đi casting Siêu Trộm từ anh Anderson Le, co-producer của phim Đoạt Hồn. Khi nhìn kỹ thì mình thấy email này đã được gửi từ 6 tháng trước. Ban đầu mình khá hoài nghi, nên vài ngày sau mới email lại. Lúc đó chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là bấm máy nhưng vẫn chưa chọn được vai Phúc. Sau đó mình lập tức bay vào Sài Gòn để thử buổi casting đầu tiên.

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 4.

Khi gặp anh Hàm và cast thử, mình cũng không thấy anh ấy nói gì nhiều với mình. (Bọn mình chủ yếu giao tiếp bằng Tiếng Anh, mình nghĩ đây cũng là một lợi thế của mình.) Và anh Hàm có nói là mình cần về xem một số phim của Edward Norton và Kevin Spacey để hiểu thêm về nhân vật Phúc. Ngay hôm sau mình bay về Hà Nội và xem hết phim luôn và yêu cầu gửi kịch bản. Sau khi đọc kịch bản thì mình thấy đây là một phim thật hấp dẫn và không thể bỏ qua nên đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng mãi sau đó mình vẫn không thấy anh Hàm hay bên sản xuất gọi điện lại. Mình khá suy sụp.

Thế nhưng vài tuần sau thì a Hàm có nhắn lại là Suboi mới từ Mỹ về nên muốn thử casting mình cùng với Su. Mình lại bay vào Sài Gòn và ngay hôm đó mình lên phòng ký hợp đồng mà còn chưa hiểu là mình được nhận lúc nào (cười).

Phim điện ảnh đầu tay đã được đóng vai chính, Thành có thấy mình may mắn? Nhưng áp lực thì không tránh khỏi, đúng không? Đặc biệt là với một bộ phim thuộc thể loại mới mẻ ở Việt Nam.

Mình cảm thấy mình thực sự may mắn! Vì phim đầu tiên lại được làm việc với một đạo diễn như anh Hàm Trần. Phim rất hấp dẫn và mới lạ về nội dung cũng như cách dựng. Tất nhiên mình cũng rất áp lực và lo sợ. Mình đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá (cười). Những ngày sát công chiếu là những ngày căng thẳng với mình. Tuy nhiên các bạn diễn đã cho mình cảm giác thoải mái gần gũi khi làm việc cùng và mình cũng được động viên rất nhiều.

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 5.

Nhà sản xuất Mai Thế Hiệp từng tiết lộ, trong phim có rất nhiều cảnh mà diễn viên phải tự mình thực hiện. Cảnh bám container ở trên không của Thành có phải là một trong những cảnh được thực hiện thật, không đóng thế? Cảnh đó được thực hiện ra sao nhỉ?

Cảnh đó thực ra là một trong những cảnh khó và nguy hiểm nhất nên cần diễn viên đóng thế. Còn cá nhân mình khi đóng thì được đu ở trong một container ko cao lắm và ở trong phòng xanh.

Nhân vật của bạn ở đoạn đầu rất ngơ và nhát. Khán giả cảm thấy Thành diễn rất đạt và đáng yêu, hơn hẳn phần sau. Có phải bản thân bạn ngoài đời cũng như thế? Hay bạn học "ngơ" từ ai?

Mình ở ngoài đôi khi cũng bị nhận xét là khá ngơ. Ngồi một chỗ đầu óc để chỗ khác. Một khi mình đã tập trung được thì mình sẽ chỉ tập trung được vào một thứ thôi.

Lần đầu tiên đóng phim, lại còn "cởi" và khoe ngực khá nhiều, bên cạnh thì có người đẹp Suboi mặc gợi cảm chăm sóc, Thành cảm thấy thế nào? Lúc quay cảnh đó có gì thú vị không?

Tất nhiên đó là một cảnh quay khá là thú vị, cũng không phải là một cảnh quay dễ với mình và Suboi. Căn phòng lúc đó rất là nóng nực với đủ thứ đèn và máy quay nên khi được cởi trần như thế thì quá là hợp lý rồi.

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 6.

Có phân đoạn đóng cùng nhiều kiều nữ nhất trong phim: Suboi, Ngô Thanh Vân, Phương Mai, Đa Đa, Thành thích đóng với ai nhất và tại sao?

Mình cảm thấy thích khi được đóng cùng chị Ngô Thanh Vân, vì mình được nhìn những người có nhiều kinh nghiệm và sẽ học hỏi được nhiều. Chỉ là trong phim mình không được đóng cùng chị nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là mình không thích đóng cùng và học hỏi được từ những người khác nhé!

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 7.

Cảm giác khi làm một vlogger nổi tiếng so với khi bước ra khỏi "thế giới ảo", trở thành một diễn viên, khác nhau thế nào? Có bỡ ngỡ, khó khăn? Có ai giúp đỡ bạn trong bước chuyển quan trọng này?

Đây là một thay đổi lớn đối với mình. Trước đây việc làm youtube là sở thích và mình được toàn quyền quyết định thì bây giờ mình học cách trở thành một phần trong một tập thể, phải biết lắng nghe theo sự chỉ đạo của người khác để đi đến một kết quả chung thật tốt.

Rất khó khăn cho mình để quyết định tiếp tục làm youtube video nữa hay không, nhưng mình vẫn muốn giữ nó lại như là một sở thích.

Thời gian sau khi đóng phim mình đã ở cùng với những người bạn ở căn nhà 1102 (BigDaddy, chị Emily , Hạnh Sino, JustaTee) còn bây giờ mình đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống và roommate của mình là B Trần. Nói chung mọi người đã động viên mình vào trong Sài Gòn ở và luôn ở cạnh khi mình cần.

Thành có yêu thích công việc mới này và muốn nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn không? Hay chỉ là một cuộc dạo chơi?

Mình cảm thấy thực sự thích nó và mình sẽ luôn cố gắng hết sức. Mình luôn tìm kiếm cơ hội để trau dồi và tốt lên. Nếu có là cuộc chơi thì cũng phải chơi như nào chứ.

Phim tiếp theo bạn trông đợi sẽ thuộc thể loại gì? Và nhân vật kiểu nào?

Thực ra mình đã có một vai trong phim mới rồi, cũng là một phim của anh Hàm Trần. Phim này sẽ là phim thể loại Romantic Comedy. Vai của mình trẻ hơn mình ngoài đời 6 tuổi. Mình chưa thể tiết lộ nhiều được nên mình sẽ chỉ nói thế này thôi nhé.

Siêu Trộm Thành Phạm (HuyMe): Đã cố hết sức nhưng vẫn sợ bị ném đá! - Ảnh 8.

Cảm ơn Thành Phạm rất nhiều! Chúc bạn ngày càng thành công trên con đường mình đã chọn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày