"Sherlock Holmes 2" hoành tráng và "biến thái" ăn đứt phần 1

Cobain P, Theo 12:55 05/02/2012

"A Game of Shadows" càng sở hữu bối cảnh phiêu lưu/hành động mãn nhãn hơn phần 1 bao nhiêu thì nhân vật trong đó càng bị nhiễm tính "tưng tửng đến... phá hoại" của ngài-thám-tử bấy nhiêu!

Từ trước tới nay, việc chuyển thể một tác phẩm văn học nổi tiếng hay đưa một nhân vật đi vào huyền thoại lên màn ảnh đã khó, để khiến cho nó trở nên mới lạ mà vẫn làm hài lòng người xem thậm chí còn khó hơn. Ấy vậy mà cách đây hơn 2 năm, đạo diễn Guy Ritchie đã làm được với Sherlock Holmes. Ông còn làm tốt hơn nữa trong phần 2 của tác phẩm – Sherlock Holmes: A Game of Shadows.



Còn nhớ vào đúng dịp Giáng Sinh năm 2009 khi Sherlock Holmes ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, đạo diễn Guy Ritchie đã gây bất ngờ không chỉ cho các nhà phê bình khó tính mà còn làm thỏa mãn khán giả đam mê điện ảnh và độc giả yêu thích văn học. Hai điểm ấn tượng nhất mà ông thể hiện là về mặt hình ảnh và cách kể chuyện. Dấu ấn của Guy Ritchie thể hiện rất rõ thông qua việc sử dụng kỹ thuật quay chậm (slow motion) trong các pha hành động, kết hợp nhịp nhàng giữa cảnh hồi tưởng (flashback) với cảnh xuất hiện trong tương lai nhờ phán đoán của nhân vật (flashforward). Bước sang A Game of Shadows, đạo diễn tài hoa tiếp tục tái hiện phong cách trên đậm nét hơn.



Ở cuối phần 1, sau khi phá tan âm mưu của Blackwood, Sherlock Holmes vẫn cảm nhận được nguy hiểm về một kẻ thù bí ẩn đứng trong bóng tối. Trong A Game of Shadows, hắn đã thực sự xuất hiện. Đó chính là Giáo sư nham hiểm James Moriarty.



Mặc dù là người có danh tiếng, quyền lực nhưng James Moriarty vẫn ấp ủ âm mưu kinh hoàng nhằm đảo lộn ngành công nghiệp thế giới. Hàng loạt vụ ám sát, đặt bom liên tục xảy ra khiến tình hình chính trị giữa các nước châu Âu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuộc điều tra đưa Sherlock Holmes và người bạn đồng hành quen thuộc - bác sỹ Watson - phiêu lưu từ Anh qua Pháp, tới Đức rồi dừng chân tại Thụy Sỹ để ngăn chặn kế hoạch của James Moriarty.



So với phần 1, do không phải giới thiệu nhân vật nên đạo diễn Guy Ritchie chủ yếu tập trung vào việc điều tra vụ án. Tính phiêu lưu, hành động theo đó cũng dữ dội và dồn dập hơn. Hai trường đoạn rượt đuổi trong rừng (sử dụng "slow motion" cực kỳ mãn nhãn) và vụ ám sát bí mật khi vở opera đang diễn ra mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.



Nếu như Guy Ritchie là bộ óc thì Robert Downey Jr. có thể coi là trái tim của cả hai phần. Khác xa so với mô tả của nhà văn Conan Doyle trong tác phẩm văn học, hình tượng Sherlock Holmes của Robert vô cùng hiện đại, phù hợp với thế hệ khán giả ngày nay. Anh vừa thể hiện được sự mạnh mẽ, nam tính, vừa có tính cách tưng tửng hài hước nhưng không kém phần thông minh, trí tuệ. Robert Downey Jr. đã mang đến nét mới mẻ, đặc trưng riêng cho nhân vật Sherlock Holmes




Bên cạnh Robert Downey Jr., ta không thể không nhắc tới sự phối hợp nhịp nhàng của Jude Law trong vai bác sỹ Watson. Ở phần 2, John Watson có nhiều vai trò hơn khi anh chính là người kể lại mọi sự việc. Ngoài ra, Jared Harris cũng để lại dấu ấn của mình qua vai đối thủ truyền kiếp của Sherlock Holmes - James Moriarty.



Không chỉ riêng ngài thám tử cảm thấy kính nể vị giáo sư mà ngay cả khán giả cũng cảm thấy rợn tóc gáy trước sự xuất hiện của con người này. Jared Harris đã đưa James Moriarty trở thành một trong những nhân vật siêu phản diện ấn tượng nhất trong thời gian qua. Ván cờ hai người chơi ở cuối phim có thể coi là nút thắt cao trào đáng nhớ trong tác phẩm.


Ngoại trừ phần đầu hơi dài dòng thì Sherlock Holmes: A Game of Shadows hội tụ đầy đủ mọi yếu tố: bất ngờ, hài hước, nghẹt thở, mãn nhãn. Một tác phẩm mà bạn không thể bỏ qua!

Đạo diễn: Guy Ritchie
Diễn viên: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Noomi Rapace
Thể loại: Phiêu lưu / Hành động / Hình sự
Phân loại:

Đánh giá: