Không thiên vị chút nào khi xếp
Phạm Băng Băng vào danh sách những diễn viên chăm chỉ, cần mẫn nhất màn ảnh Hoa ngữ. Khẳng định khả năng qua các dự án phim ảnh truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ, mới đây,
Phạm Băng Băng đã vượt mặt kiều nữ xứ Hàn
Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính trong
Zhao’s Orphan của đạo diễn
Trần Khải Ca.
Zhao’s Orphan được dàn dựng dựa trên vở kịch
Triệu thị cô nhi, một câu chuyện lịch sử có thật thời
Xuân Thu. Nhân vật chính là đứa bé mồ côi
Triệu Vũ, con trai của trọng thần nước
Tấn Triệu Sóc. Bị
Đồ Ngạn Giả hãm hại, cả tộc nhà
Triệu Sóc bị tru di, may sao
Triệu Vũ được cứu sống. Diễn biến câu chuyện là khi
Triệu Vũ trưởng thành, ôm mối hận lớn và giết hết tôn tộc nhà họ
Đồ.
Dù bị nhiều người nhận xét là “bình hoa di động” trong một bộ phim cho nam giới chỉ toàn gươm kiếm đâm chém, máu me và âm mưu trả thù,
Phạm Băng Băng vẫn cố gắng để nhập vai thật tốt. So với lần hoá trang thành bà bầu trong phim
Apple thì bà bầu
Trang Cơ này (vai diễn của
Phạm Băng Băng) xinh đẹp và quý phái gấp bội phần với da trắng, mày ngài, môi đỏ cùng trang phục, đầu tóc như người của hoàng cung.
Vào vai người hạ sinh ra
Triệu Vũ, không thể nói vai trò của
Phạm Băng Băng là không quan trọng. Bất kể là đang trong quá trình quay hay khi đạo diễn đã hô “
Cắt!” thì vẫn có rất nhiều nhân viên chăm sóc cho người phụ nữ sắp tới ngày lâm bồn này: người cầm ô, người nâng váy, người dẹp đường… Khi đóng phim này, ngoài việc phải mang cái bụng giả ra thì
Phạm Băng Băng sướng như công chúa vậy.
Phim được đạo diễn
Trần Khải Ca ấp ủ từ lâu nhưng tháng 9 năm ngoái mới bấm máy. Kinh phí cho bộ phim khá lớn, trong đó đạo diễn
Trần đã hào phóng vung ra 40 triệu tệ để xây dựng một toà thành đúng như trong lịch sử thời
Xuân Thu cùng với 80 triệu tệ cho các cảnh quay ngoại cảnh, bao gồm doanh trại, học đường, khu ổ chuột, quán trọ… Với một dàn diễn viên khá ổn như
Cát Ưu, Vương Học Kỳ, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Phong Nghị, Phạm Băng Băng… bộ phim hứa hẹn sẽ mang về một doanh thu lớn.
Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 18/12.