Những trường học độc đáo nhất trên màn ảnh

Ngọc Minh, Theo 00:00 19/11/2011

Bạn sẽ phải bất ngờ cho mà xem.

20/11 tới rồi, chắc hẳn bạn nào cũng đang háo hức với bao nhiêu kế hoạch. Đi thăm thầy cô giáo cũ này, tặng một món quà thật ý nghĩa cho thầy cô này, biểu diễn văn nghệ này... Nhưng bạn hãy dành chút thời gian cùng chúng tớ dạo quanh những trường học độc đáo và thú vị "nhất quả đất" nhé! Tớ cá là bạn sẽ không phải thất vọng đâu.

Trường tư thục Ouran (Ouran High School Host Club)




Trường Ouran đây nhé! Hoành tráng chưa?

Điều đầu tiên khi nói về trường tư thục Ouran chính là một ngôi trường dành cho con em quý tộc. Tất nhiên, bạn có thể sẽ bĩu môi: "Trường cho con nhà giàu trên phim thì đâu có thiếu" và rồi "lướt" thẳng qua mà không chút thương tiếc. Nhưng đợi một chút, bạn sẽ phải tiếc nuối nếu không thử ghé vào tham quan ngôi trường này đấy. Đồng ý là trường quý tộc thì rất nhiều nhưng tớ đảm bảo là không trường nào có thứ siêu độc đáo mang tên "Câu lạc bộ tiếp viên" đâu.


Câu lạc bộ tiếp viên trứ danh

Thử tưởng tượng nhé, hàng ngày bạn đến trường, ngoài việc được hưởng sự chăm sóc và giáo dục toàn diện của đội ngũ giáo viên không thể chuyên nghiệp hơn, bạn còn có những phút giây xả xì-trét tuyệt vời bên 7 chàng tiếp viên đẹp trai. Mà không, chính xác là "6 chàng trai và 1 cô gái" chứ nhỉ? Được thống lĩnh bởi một anh chàng siêu đẹp trai, học hành siêu "tanh tưởi", siêu "dẻo mỏ" mà cũng siêu... điên, câu lạc bộ tiếp viên đã trở thành một điểm nhấn có 1-0-2 của trường. Tớ chắc chắn là chẳng cô gái nào lại từ chối lời mời vào học tại Ouran đâu!

Trường dành cho học sinh cá biệt (Dragon Zakura và Lord of Study)


Thầy giáo "bất hảo"...


...và đám học trò "phá làng phá xóm"

Đúng như tên gọi nhé, ngôi trường Ryuzan (trong Dragon Zakura) hay Buyng Moon Ko (trong Lord of Study) là một tập hợp gồm các phần tử cực lười biếng, cực phá phách và cực nghịch ngợm. Chẳng những học sinh "ngấy tận cổ" việc học hành mà các vị lãnh đạo trong trường cũng không lấy gì làm tha thiết với việc chấn hưng ngôi trường hạng 3 này. Nhìn bề ngoài thì Ryuzan/Byung Moon Ko chẳng đáng để chúng mình liếc mắt tới đâu nhưng thực ra ngôi trường này lại có một bí mật cực kỳ lý thú nhé.



Một ngày nọ, một cựu học sinh thuộc hàng bất hảo xuất hiện và mạnh miệng khẳng định sẽ đưa những thành phần "vô phương cứu chữa" nhất trong trường vào được đại học danh tiếng. Và bằng sự công tâm, phương pháp dạy học độc đáo cùng với sự giúp đỡ của những thầy cô tận tụy, nhóm học sinh "dưới đáy xã hội" ngày nào đã được trau dồi kiến thức cũng như bồi dưỡng nhân cách sống. Đó là hành trang để chúng bước vào trường đại học lớn nhất - trường đời. Đây cũng là món quà quý giá nhất mà một người giáo viên có thể tặng cho học sinh thân yêu của mình.
 
Trường nghệ thuật Kirin (Dream High)



Nghe cái danh "trường nghệ thuật", chắc nhiều bạn sẽ nghĩ: "Eo ôi! Không hoàn hảo từ giọng hát đến ngoại hình thì đừng mong thò... ngón chân qua cánh cổng trường nhé!". Tại sao bạn lại không một lần dám ước mơ nhỉ vì tố chất mà Kirin đề cao số 1 bên cạnh tài năng là sự khiêm tốn, quyết tâm, kiên trì khổ luyện và lòng đam mê cơ mà. Bạn còn nhớ vì sao ban đầu Yoon Beak Hee được chọn mà Go Hye Mi lại suýt bị loại không? Hay vì sao cô bạn tròn vo Pil Suk lại "qua cửa" ngon ơ dù có một thân hình "dưới chuẩn"?





Tất nhiên, khi đã vượt qua cánh cổng trường thì cũng đừng quá tự mãn. Hãy nhớ vì sao Kirin lại chọn bạn. Trong môi trường nghệ thuật đầy khắc nghiệt không có chỗ cho sự lười biếng và chùn bước. Chỉ cần bạn dừng chân một giây, chắc chắn bạn sẽ là người bị tụt lại phía sau. Luôn phấn đấu hết mình, đó là điều mà không chỉ riêng học sinh Kirin mà bất kỳ ai còn cắp sách đến trường đều phải nhớ.

Vạn Hoa Lâm (Họa bích)



Các bạn nữ cho mình hỏi nhỏ nhé! Đã bao giờ bạn tưởng tượng được rằng, bạn đi học mà chỉ chuyên tâm học làm phép, đồng phục thì toàn những bộ váy áo thướt tha nhiều màu sắc chưa? Nếu bạn thấy hứng thú với môi trường học tập này thì mời bạn ghé thăm Vạn Hoa Lâm - trường học của các nàng tiên nhé! Nhưng bạn đừng vội "hí hửng" cho rằng trường học cho tiên nữ thì sẽ được rong chơi thỏa thích. Trường học trên thiên đường nên quy định cũng "thiên đường" luôn đấy!




Ngôi trường được xây dựng bằng... kỹ xảo

Này nhé, cứ sáng ra là bạn phải nhanh chóng thay đồ, tập trung tại sảnh lớn để điểm danh và chúc sức khỏe Cô Cô - vị "hiệu trưởng" đầy quyền uy. Sau đó là một ngày học tập căng thẳng và nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của "lớp trưởng" Thược Dược. Bạn không được phép lơ là đâu vì phép thuật không phải để biến ra đồ ăn ngon hay quần áo đẹp mà để bảo vệ chính bạn và Vạn Hoa Lâm đấy. "Nhập học" tại đây đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải "bái bai" gà bông của mình vì trường "cấm tiệt" chuyện yêu đương. Kể ra cũng có chút khó khăn, nhỉ?

Trường phù thủy Hogwarts (Harry Potter)


Hogwarts lung linh khi đêm về


Đại sảnh trong đêm giáng sinh

Ngôi trường này thì quá nổi tiếng rồi phải không nào? Tớ dám chắc rằng không độc giả nào của bộ truyện Harry Potter lại chưa từng ước mơ được một lần lên chuyến tàu từ ga 9¾ tới Hogwarts. Ở nơi đó, bạn sẽ được học pha chế độc dược, học làm phép, cách tiên đoán tương lai, đi trên những cầu thang không ngừng thay đổi vị trí, nói chuyện với những bức chân dung, được xem thi đấu Quidditch. Đồ ăn thì ăn mãi chẳng hết. Thích quá đi ấy chứ!




Vị hiệu trưởng huyền thoại

Không chỉ có môi trường học tập xì-tin, các thầy cô tại Hogwarts, mà tiêu biểu là thầy Dumbledore hay cô Minerva, luôn hết lòng yêu thương học sinh của mình. Cho dù có những lúc thầy cô ra hình phạt hoặc trừ điểm các nhà không thương tiếc nhưng bất cứ khi nào Hogwarts đứng trước sự xâm hại của kẻ xấu thì các thầy cô sẽ là những người không tiếc tính mạng để bảo vệ an toàn cho học sinh.

Kết:

Sau một "tua" du lịch vòng quanh thế giới với những trường học siêu độc đáo thế này, chắc ai cũng đang mơ mộng rằng: "Ước gì trường mình được như thế". Nhưng bạn ơi, trường học có xì-tin hay "vui nổ trời" hay không, điều ấy là do thái độ của chính bạn mà thôi. Hãy suy nghĩ, học tập và hoạt động thật tích cực để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" bạn nhé!