Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời”

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/03/2016

Bộ phim vạn người mê “Hậu Duệ Mặt Trời” cũng có nhiều người không thích, đây là 6 lí do khiến họ chán ghét nó.

Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) đang là cơn sốt không thể phủ nhận. Song tất nhiên không phải ai cũng phát cuồng lên vì bộ phim này. Càng ngày, các fan của cặp đôi Song – Song càng dễ dàng bắt gặp những ý kiến không mấy tích cực về bộ phim mà họ mê mệt suốt hơn một tháng qua. Điều gì khiến Hậu Duệ Mặt Trời bị ném đá? Liệu nó đáng bị lên án hay không? Hãy cùng suy nghĩ về các lí lẽ được các anti-fan của bộ phim này đưa ra.

1. Đi đâu cũng thấy "Hậu Duệ Mặt Trời"!

Bởi có quá nhiều người yêu thích nên mọi thứ liên quan tới Hậu Duệ Mặt Trời đều được chia sẻ, bàn tán đến mệt nghỉ. Những người chưa xem hoặc không có ý định xem phim cũng vì lẽ nó mà trở nên mất thiện cảm với bộ phim này. Những người vốn không ưa nó lại càng cảm thấy bực bội, giận dữ. Hay ngay cả các fan ruột của Hậu Duệ, cũng ít nhiều cảm thấy nhàm chán và mất đi hứng thú vì "ngộp" thông tin. Suốt ngày bị bắt nghe đi nghe lại một bài hát mà bạn không thích thì chẳng khác gì tra tấn. Hoặc đến cả một bài hát bạn từng mê mệt cũng có thể khiến bạn đâm ra ngán nó vì bội thực lượt nghe.

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 1.

2. Sao phim này chán òm mà lắm người xem thế?

Để ý thì thấy, mỗi mùa phim gây sốt lại xuất hiện khá nhiều bình luận với cấu trúc mở đầu: "Chắc chỉ mỗi mình tôi là không xem phim này" hay "Phim này xem được hai tập đầu thì bỏ, không hiểu sao các bạn cuồng thế", phần nào thể hiện sự tự hào của người bình luận vì cách họ đi ngược xu hướng. Dẫu những khán giả biết giữ cá tính và khác người không làm gì sai. Tuy nhiên, trong cuộc chiến chê bai này, có lẽ giữ yên lặng lại là cách giúp anti-fan bớt bực bội hơn.

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 2.

Lịch sử phim Hàn từng chứng kiến khá nhiều cái tên có tính chất "chẳng hiểu sao lại nổi" còn đậm đà hơn cả Hậu Duệ Mặt Trời. Cũng như việc không ít bộ phim Hàn "thực sự hay" thì lại chẳng được mấy khán giả quốc tế (trong đó có Việt Nam) biết đến. Khách quan mà nói, cốt truyện của Hậu Duệ Mặt Trời khá bình thường, nhưng được nhiều người tìm xem hơn hẳn những bộ phim có nội dung tương tự. Bởi nó hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một bộ phim gây sốt. Là gây sốt, chứ không phải là kiệt tác nghệ thuật hay gây ra nỗi ám ảnh nhức nhối.

Hậu Duệ Mặt Trời chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nữ dẫu không ít khán giả nam cũng rất hâm mộ bộ phim này, bởi nó đáp ứng được nhu cầu giải trí của họ. Biên kịch Kim Eun Sook tuy có thể chưa tạo nên một cốt truyện mới mẻ, hoành tráng, nhưng đủ thông minh và tinh tế để nắm bắt được diễn biến tâm lý của không hề ít những cô gái châu Á, biết các cô sẽ cười lúc nào, hú hét lúc nào, tức giận, khóc lóc lúc nào để đưa "gia vị" vào khoảnh khắc đó. Đó là lí do mà Hậu Duệ Mặt Trời có một lượng đông đảo khán giả.

3. Phim A, B, C hay hơn phim này nhiều

Sẽ chẳng có gì là sai trái khi các anti-fan Hậu Duệ Mặt Trời chê trách sự dở của bộ phim hay fan của nó là những khán giả dễ tính, dễ mủi lòng, "ít xem phim" và "không biết chọn phim để xem". Song việc bạn lôi Hậu Duệ Mặt Trời vào câu chuyện của bộ phim khác, trong một bài viết về bộ phim đó, hoặc quảng bá cho bộ phim yêu thích của của bạn bằng việc dìm cái tên kia xuống, lại có phần hơi "vô duyên" và bất lực. Nhất là khi chúng là hai bộ phim không cùng một thể loại, không cùng đối tượng xem và cách thu hút khán giả.

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 3.

Tại sao lại mang một tác phẩm hình sự giật gân kì bí như Signal so sánh với một bộ phim đặc mùi lãng mạn tình cảm nhẹ nhàng như Hậu Duệ? Tại sao lại đem sự hài hước bẩn bựa của Come Back Mister đặt cạnh những lần Hậu Duệ lấy nước mắt khán giả vì sự hi sinh của quân nhân, bác sĩ? Liệu một bình luận như "Trong khi mọi người đổ xô đi xem Hậu Duệ Mặt Trời thì mình lại đâm đầu vào một bộ phim chẳng ai biết tới" có khiến "đẳng cấp" xem phim của người xem được nâng lên cao và thêm độc đáo?

Tất nhiên, cũng có không ít fan Hậu Duệ Mặt Trời làm điều tương tự với fan của các phim khác. Thay vì cuộc chiến tìm ra bộ phim lãng mạn nhất trong số những phim kinh dị máu me, hay tự tin với việc mình đang xem một tác phẩm dẫn đầu xu hướng, hãy tỏ ra hòa bình và thiện chí giới thiệu cho đối phương bộ phim mà bạn đang tâm đắc.

4. Song Joong Ki như trẻ con, Song Hye Kyo diễn xuất tầm thường mà cũng mê

Những khán giả thích kiểu chàng trai bụi bặm, sương gió sẽ khó bị khuất phục bởi nét thư sinh, trắng trẻo của đại úy Song Joong Ki. Ngược lại, những ai đang mê mẩn Yoo Shi Jin quyến rũ kiểu "mặt học sinh body phụ huynh" thì cũng chẳng mặn mà lắm với sự gân guốc thừa nam tính của không ít nam nhân khác. Ai được lòng nhiều khán giả hơn thì người ấy trở thành xu hướng. Và kiểu đẹp của Song Joong Ki thì có vẻ đang được các thiếu nữ ưa chuộng hơn?

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 4.

Cũng tương tự như Song Hye Kyo khi nhiều anti-fan cho rằng nhan sắc của ngọc nữ Hàn Quốc là bình thường. Chín người mười ý, người này thấy đẹp người kia lại không. Các bảng xếp hạng vẫn gọi tên Song Hye Kyo trong top 5 như thường. Còn nếu bạn không yêu thích vẻ đẹp của cô ấy thì cứ không thích như thế cũng được.

Diễn xuất của Song Joong Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời có vẻ không có nhiều đất cho anh chàng tỏa sáng như những gì Nice Guy hay The Werewolf Boy từng làm với nam diễn viên sinh năm 1985 này. Tuy nhiên, với diễn xuất như vậy mà gọi là xuất sắc thì có phần hơi dễ tính. Hoặc là các khán giả đang cảm nhận nhân vật theo chính những gì diễn viên thể hiện, tức là Song Joong Ki không diễn "đơ", chỉ là nhân vật Yoo Shi Jin vốn… "đơ" như thế rồi.

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 5.

Về phía Song Hye Kyo thì Kang Mo Yeon không phải là vai diễn đột phá của nữ diễn viên 20 năm kinh nghiệm. Tính cách nũng nịu đã từng xuất hiện ở Full House, trong khi cách yêu trưởng thành cũng đã từng có ở World Within. Tái xuất với Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo tiếp tục được yêu mến và ủng hộ, và càng được ủng hộ, yêu mến hơn nhờ một Kang Mo Yeon tràn đầy màu sắc. Với thực lực của Song Hye Kyo thì có thể nói, vai diễn Kang Mo Yeon không hề là thử thách lớn.

5. Phim này chỉ có lũ con gái ảo tưởng xem

Đàn ông con trai "ghét" Song Joong Ki thì sẽ nói fan của Hậu Duệ Mặt Trời toàn là những đứa con gái mê ngôn tình, nghiện sến súa. Chị em phụ nữ không phải fan thì hoặc là sẽ nói: "Mình là con gái mà cũng không xem/không xem được phim này" hay "Chắc mình già rồi nên không hợp xem được những phim như Hậu Duệ chăng?" (có lẽ bạn già thật rồi đấy!!)...

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 6.

Thật khó để nói Hậu Duệ Mặt Trời không sến sẩm hay đủ thực tế. Nhưng bên cạnh những màn đối đáp thượng thừa của các cặp đôi, hay lần hô hấp nhân tạo đầy biến hóa lúc Kang Mo Yeon và Yoo Shi Jin cùng ô tô lao xuống vực, thì bộ phim còn mang đến cho người xem khá nhiều bài học hay ho chứ không chỉ có việc soái ca hôn soái tỉ.

Hậu Duệ Mặt Trời từng nhiều lần khiến người xem rơi nước mắt vì nghẹn ngào. Hóa ra, ngoài chuyện tình của một chàng trai bề ngoài vui vẻ đem lòng yêu một cô gái cá tính, còn có những câu chuyện đau thương về những người lính, bác sĩ nơi chiến trường. Tuy nhiên, vẫn khá bất ngờ khi hình tượng quân nhân – bác sĩ trên phim vốn xưa nay đã quá gắn liền với y đức và hi sinh lại có thể khiến nhiều khán giả xúc động mạnh đến thế.

6. Đến cả quảng cáo cũng lôi "Hậu Duệ Mặt Trời" vào

Hậu Duệ Mặt Trời không chỉ được bạn bè của bạn spam newsfeed mỗi ngày, mà còn xuất hiện trong vô số màn quảng cáo trắng trợn của một cửa hàng online nào đấy trên Facebook. Chủ shop không sai, cho đến khi hiếm hoi lắm thì sẽ bị KBS kiện vì dùng hình ảnh trái phép. 

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 7.

Có lẽ họ đang muốn góp vui. Và bạn thấy không, cũng khá vui đấy chứ. Hãy rộng lòng với họ, đừng lên án hành động vô hại của họ. Nếu không cần đến triệt lông, bạn có thể hủy theo dõi mà.

Những lí do khiến anti-fan phát ngán “Hậu Duệ Mặt Trời” - Ảnh 8.

 Vậy nhé, mở lòng ra mà xem, đừng bất bình như thế. Đoàn kết!