Ngô Ngạn Tổ "ngất lịm" trước sự hâm mộ của fans Việt Nam

Bài và Ảnh: Duy Anh, Theo 00:06 19/10/2010

Anh ấy còn chia sẻ rằng rất mê không khí ở Hà Nội và nóng lòng muốn xem phim "Cánh Đồng Bất Tận" nữa đó.<img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Là một phần nội dung biểu diễn của Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, sự kiện chiếu phim ngoài trời diễn ra bên ngoài nhà hát lớn ngày 18/10 đã thu hút rất đông đảo người xem. Đặc biệt hơn nữa, trong buổi trình chiếu bộ phim Chậm thì Chết (Triple Tap), đông đảo các bạn trẻ còn được tận mắt chứng kiến thần tượng Ngô Ngạn Tổ - một trong 4 diễn viên chính của bộ phim - đến tham gia liên hoan phim lần này.







Hạ cánh tại sân bay Nội Bài sau chuyến bay dài từ Hongkong, nam tài tử Ngô Ngạn Tổ (tên tiếng Anh là Daniel Wu) vô cùng thích thú pha lẫn ngạc nhiên trước khí hậu mát mẻ, dễ chịu của mùa thu Hà Nội cũng như sự đón tiếp nồng hậu của các fan hâm mộ trẻ tuổi tại Việt Nam.


Buổi giao lưu với Ngô Ngạn Tổ được dự kiến diễn ra vào lúc 20h, nhưng ngay từ 18h chiều, đông đảo fans hâm mộ đã mang theo băng-rôn, hình ảnh sẵn sàng chờ đợi thần tượng của mình xuất hiện. Đúng 8h, Ngô Ngạn Tổ bước ra từ đại sảnh nhà hát lớn Hà Nội trong tiếng reo hò của các fan hâm mộ trẻ. Xuất hiện đơn giản trong bộ trang phục đơn giản với quần jeans và áo gile, Ngô Ngạn Tổ vui vẻ trả lời câu hỏi của các fan đã từ lâu chờ đợi cơ hội để nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt.






Chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình, từ một cử nhân tốt nghiệp khoa Kiến trúc, Đại Học Oregon trở thành một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng, Ngô Ngạn Tổ cho biết anh muốn được đưa những sáng tạo của mình để phục vụ công chúng, và hiện tại dù thực hiện điều đó với vai trò diễn viên thì kiến trúc vẫn luôn là một niềm đam mê của Ngô Ngạn Tổ. Anh còn bật mí rằng ngôi nhà của anh, của mẹ và một số bạn bè đều do Ngô Ngạn Tổ một tay thiết kế đấy!








Một fan hâm mộ đặt câu hỏi về sự chuyển hướng của anh từ kiến trúc sang diễn xuất






Trả lời câu hỏi của khán giả về sự nghiệp diễn xuất của mình, Ngô Ngạn Tổ tiết lộ, tuy đóng rất nhiều vai cảnh sát, công an cũng như nhiều tài tử Hồng Kông khác nhưng bản thân anh lại thích xuất hiện trong những vai diễn phản diện. Như trong bộ phim Đại náo Shinjuku, nhân vật Jie lại là một vai diễn tâm đắc của Ngô Ngạn Tổ, vai diễn đã thử thách anh rất nhiều với những chuyển biến tâm lý từ một chàng trai thân thiện, hiền lành, dần dần trở thành một nhân vật đáng sợ như vậy ở cuối phim. Một bạn khán giả bên dưới phải thốt lên rằng Ngô Ngạn Tổ diễn nhân vật Jie quá đáng sợ.




Trong khi nói về các bạn diễn nữ của mình, Ngô Ngạn Tổ đã nói rằng anh rất thích đóng phim với Châu Tấn, Thư Kỳ. Trong khi chia sẻ kỷ niệm với bộ phim Chậm thì Chết được trình chiếu trong sự kiện chiếu phim ngoài trời lần này, Ngô Ngạn Tổ tiết lộ anh cùng với Cổ Thiên Lạc không những phải chuẩn bị diễn xuất về tâm lý, mà ngay cả động tác rút súng sao cho thành thục trên phim, có ngày Ngô Ngạn Tổ phải đem theo mô hình chỉ để tập động tác rút sung tới 200 lần một ngày.




Khi được hỏi về ấn tượng của anh về Hà Nội, Ngô Ngạn Tổ bật mí là anh đã từng bí mật đến Nha Trang để lặn biển, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Ngạn Tổ được đến Hà Nội và tiếp xúc với các fan hâm mộ của mình. Mới đặt chân đến Hà Nội, ấn tượng đầu tiên của Ngô Ngạn Tổ về Hà Nội là người Hà Nội rất đẹp, còn khí hậu thu Hà Nội lại mát lạnh khác hẳn khí hậu nóng bức tại Hồng Kông. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn, ngôi sao Hoa ngữ này đã hơi "choáng" khi bị một phóng viên Việt Nam "yêu cầu" nói bằng tiếng Anh khi anh đang dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời một phóng viên khác. Ngô Ngạn Tổ hy vọng sau Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần này, biết đâu anh và Dustin Nguyễn, một người bạn thân của Ngô Ngạn Tổ lại có thể kết hợp trong một dự án phim nào đó tại Việt Nam đấy.




Trả lời báo giới trong cuộc họp báo sau khi trình chiếu bộ phim, Ngô Ngạn Tổ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức được Liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên này, và nền điện ảnh, lịch sử, văn hóa Việt Nam sẽ được đông đảo bạn bè quốc tế biết tới. Ngô Ngạn Tổ nói anh rất thích bộ phim Việt Nam Dòng máu anh hùng của đạo diễn Charlie Nguyễn do chính Dustin Nguyễn gửi tặng anh, đồng thời Ngô Ngạn Tổ cũng rất mong chờ đón xem bộ phim Cánh Đồng Bất Tận để khám phá thêm về điện ảnh Việt Nam.

Vào 15h ngày mai, Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam sẽ tổ chức một màn giao lưu lớn giữa diễn viên và các khán giả hâm mộ, với thảm đỏ trải rộng trên phố Tràng Tiền. Khán giả có thể dễ dàng gặp gỡ và nói chuyện với các ngôi sao lớn tại buổi lễ này.