Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine

Harley, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 13/02/2016

Dưới đây là những phim tình cảm rất hay nhưng tốt nhất là không nên xem vào Valentine. Nếu làm liều, tình yêu của bạn sẽ qua đời và chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Để tiết kiệm thời gian cho bạn một chút, ngoài việc liệt kê chúng tôi sẽ tiết lộ vài điểm trong nội dung chính.

Blue Valentine (2010)

Các bộ phim tình cảm kinh điển thường dừng lại ở cảnh nam và nữ chính nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn chứ không hề nói đến việc trong vài năm sau, họ cãi nhau và ném đủ thứ có thể vớ trong tầm tay vào mặt đối phương. Lí do chính thường là chuyện đổ rác chăm con, chuyện tiền nhà, tiền điện nước...

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 1.

Hai bạn đang yêu nhau mà, xem một cặp đôi lấy nhau rồi cãi nhau như cơm bữa làm gì. Chen lẫn loạt cảnh cãi vã căng thẳng là flashback quá khứ ngọt ngào của cặp đôi, y như cả hai hiện giờ. Quá nhiều dự cảm kinh khủng.

(500) Days Of Summer (2009)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 2.

Đúng như lời mở đầu, (500) Days Of Summer không phải là một chuyện tình, đây chỉ là một câu chuyện về tình yêu.

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 3.

Trao nàng nụ hôn vụng trộm trong phòng photocopy, cùng nàng làm những trò ngốc nghếch, cùng tắm, cùng ngủ và làm đủ trò người lớn nhưng nàng vẫn chỉ xem bạn là... bạn thân. Có rất nhiều mối quan hệ ỡm ờ mà người trong cuộc cứ tự huyễn hoặc là tình yêu. (500) Days Of Summer là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng đắng chát rằng trai tốt thì chỉ thiệt và sống trên đời này, ngàn lần vạn lần không được dính vào "friendzone".

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (2011)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 4.

Là một phim học trò rất trong sáng, dễ thương từ Trung Hoa Đại Lục nhưng rất tiếc Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi lại là một thành viên cộm cán trong danh sách. Phim nhắc lại một điều: Bọn con gái cùng tuổi không thể là người đi cùng ta đến cuối con đường được.

Closer (2004)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 5.

Closer là bộ phim về những người Anh ngoại tình. Bạn sẽ thắc mắc tại sao người ta có thể phản bội những người mình yêu vì một người lạ lần đầu gặp gỡ. Mỗi nhân vật trong phim đều tưởng họ đã tìm ra một nửa đích thực của mình, cho đến một ngày, họ gặp một con người khác và ngay lập tức nghĩ đó mới là một nửa hoàn hảo nhất. Ngay lúc đó, họ nhận ra: không thể tìm bình yên bên người khác khi đang đong đầy mâu thuẫn. Và như bộ phim thể hiện: Càng đến gần sự thật, càng nhận ra nó nghiệt ngã, chỉ là sự thật đánh tráo và sự thật tưởng tượng mà thôi.

Revolutionary Road (2008)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 6.

Còn nhớ năm 2008, tất cả khán giả bị đánh lừa rằng Kate Winslet và Leonardo DiCaprio sẽ có cuộc tái ngộ ngọt ngào trong Revolutionary Road. Nhưng một bi kịch khác lại bày ra trước mặt. Họ vào vai một cặp vợ chồng sống ở vùng ngoại ô. Việc đuổi theo giấc mơ Mỹ, cuộc sống sung túc khiến hai vợ chồng lạnh nhạt và chán nhau. Trong lúc anh chồng mải suy tư chuyển đến Paris thì chị vợ tự phá thai và chết tức tưởi.

Muốn nghe gì nữa không? Sau ngần ấy năm, Leo vẫn đẹp lồng lộn còn chị Kate đã già nhăn nheo rồi. Bỏ ý định xem phim đi, phần nhìn cũng không cứu được nội dung buồn thảm đâu.

Body Heat (1981)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 7.

Bộ phim chứng minh rằng khởi đầu quá tốt đẹp thì sẽ dẫn đến một điều gì đó sai lầm bung bét về sau. Anh chàng luật sư gà mờ bị hấp dẫn bởi cô vợ trẻ đẹp của một tỷ phú giàu có. Nàng thỏ thẻ rằng chả yêu chồng tí nào, nàng cần một người đàn ông yêu nàng và nàng yêu da diết, tất nhiên là cả một số tiền lớn để cả hai sống vui vẻ và hưởng lạc cùng nhau nữa.

Thế là kế hoạch giết vị tỷ phú được vạch ra hoàn hảo. Người tham mưu không ai khác chính là anh luật sư. Trước khi bạn tưởng tượng đến đoạn "we found love in hopeless place" như cô ca sĩ sexy Rihanna hay hát thì ông chồng đã chết tức tưởi, anh luật sư vào tù và mỹ nhân thì vi vu ở một hòn đảo nhiệt đới với một anh đẹp trai sáu múi nào đó rồi.

Gone Girl (2014)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 8.

Đó là một đêm lãng mạn, bạn hẹn hò với một anh chàng/ cô nàng có vẻ hay ho. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong khung cảnh lãng mạn. Vài năm sau, bạn bắt gặp kẻ đó đang làm điều tương tự với một người khác. Rồi sao? Bạn cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục. Bạn nghĩ cần phải cho người kia biết tay và vạch ra một kế hoạch trả thù chi li đến từng mi li mét. Gone Girl chắc chắn không phải là một phim để xem vào Valentine, dù bạn và người ta mới chớm yêu, đang yêu nồng say hay đã tính toán đến chuyện lâu dài.

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 9.

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 10.

Gone Girl có tên trong danh sách này vì còn thẳng thừng "vạch mặt" mỗi người chúng ta. Khi bắt đầu tán tỉnh, ai cũng cố tỏ ra hoàn hảo.

Một nàng A+ sẽ tung tăng đi xem Deadpool cùng người yêu, là chiến hữu cộm cán với anh ta trong những cuộc nhậu vui vẻ cùng bạn bè, cùng anh ta chơi game dù ba ngày trước còn không đọc đúng tên nhân vật.

Một chàng A+ cũng phải chuẩn "soái ca", ăn mặc bảnh bao, cư xử như một quý ông dù ở nhà toàn giành ăn và bắt nạt em gái.

Chúng ta không ngần ngại "diễn" để phù hợp với chuẩn mực của đối phương. Nhưng thời gian bên nhau càng lâu, kịch càng nhàm chán. Chúng ta lộ nguyên hình là những kẻ tẻ nhạt, lười biếng, nhếch nhác. Nói chung là khác xa ban đầu.

The Butterfly Effect (2004)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 11.

Đừng mơ màng, đây không phải là một chuyện tình mùi mẫn có yếu tố du hành thời gian như About Time hay The Time Traveler's Wife, đây là một chuyện tình thảm bại! Chàng gặp nàng theo cách mà chàng cho là sai lầm. Chàng du hành thời gian, cố làm mọi thứ tốt hơn nhưng càng sửa càng sai. Chàng quyết định xóa nàng ra khỏi đời mình luôn và nàng biết mất thật, như cả hai chưa từng gặp gỡ! Và kinh dị hơn là chàng FA nhưng vẫn sống vui, sống khỏe. Thông điệp phim nhắn nhủ là đừng yêu, đỡ đau tim hơn đấy.

Casino Royale (2006)

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 12.

Chàng là điệp viên siêu ngầu, thích bắn súng đì đùng, lên giường với chục em nhưng chỉ dành tình yêu cho martini lắc không khuấy. Đùng một phát, chàng gặp nàng, yêu nàng. Nàng vờn chàng như mèo vờn chuột, cho chàng lên bờ xuống ruộng vì nàng nhưng nàng lại chết yểu. Từ đấy chàng không yêu ai nữa, nhưng lại bảo "quỷ cái ấy đã chết". Hết lời!

Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 13.

À, cuộc hẹn hò trong Casino Royal cũng được xem như một trong những buổi hẹn hò tệ nhất lịch sử phim ảnh

    It Follows (2015)


    Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 14.

    It Follow là lời nhắc rằng: một đêm hoang đàng cùng Bạch Mã Hoàng Tử chưa chắc đã vui à nha. Không kể đến các chứng bệnh tình dục, có khi chàng chỉ muốn "đổ vỏ" cho bạn một con ma thìa thôi, hết!


    Nếu không muốn chia tay, đừng xem những phim này vào Valentine - Ảnh 15.

Cái con quái này không nhảy xổ ra hù bạn như các phim kinh dị khác mà cứ dật dờ tiến tới, hết lần này đến lần khác đến khi bạn hoảng loạn và chết thì thôi. Cách duy nhất tống khứ nó đi là quan hệ với một người khác, nó sẽ ám người đó thay vì ám bạn. Bật mí thêm là con ma này ở bẩn, phô dâm và thích quan hệ với xác chết lắm.

Chúc bạn xem phim vui vẻ và truyền thành công "ma thìa" cho anh chàng/ cô nàng ở cùng bạn vào đêm Valentine.