Bộ phim Cinderella's Sister kể về một câu chuyện cổ tích không giống như câu chuyện cổ tích mà mọi người thường đọc, trong đó người chị của Cô bé Lọ Lem có một cuộc sống bất hạnh và cố gắng tìm mọi cách để trở nên hạnh phúc, ngay cả khi cô ấy đã lấy mất những gì em gái Cinderella của cô đã có.
Phần kết của câu chuyện cổ tích thường là một đám cưới tưng bừng của hai nhân vật chính và kết thúc bằng câu quen thuộc
"và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi". Đa số những người đọc nhớ nhiều đến những nhân vật chính của phim, ít khi người ta nhớ đến bà mẹ kế bắt
Cinderella làm việc quần quật suốt ngày, hay cô chị gái đã cố gắng gọt bớt chân mình để đi vừa giày của hoàng tử, nhưng bộ phim truyền hình
Cinderella’s Sister tập trung câu chuyện của nó vào các nhân vật thường hay bị lãng quên.
Là chị của
Lọ Lem, ban đầu
Eun Jo không hề có bất cứ thứ gì trong tay, và cô tìm mọi cách để có tất cả mọi thứ mà cô em
Lọ Lem (Hyo Seon đóng
) có. Dưới ảnh hưởng của người mẹ ruột, số phận của chị gái
Lọ Lem từ từ bắt đầu được hé mở. Vào thời điểm
Eun Jo cố gắng từ bỏ mẹ ruột mình
(Lee Mi Sook), người đã trở thành một gánh nặng cho chính cô và cuộc sống của cô, thì đó là lúc cô gặp một người cha đầy nhân ái (
Kim Gap Soo) và một cô em gái hết sức vui vẻ và tốt bụng là
Hyo Seon. Cứ tưởng là cuộc sống của cô sẽ thay đổi khi được sống trong gia đình tràn đầy niềm vui như thế này. Nhưng đến khi
Hyo Seon cố gắng để có được tình yêu của chị và mẹ ghẻ, thì
Eun Jo với lòng đầy hận thù quyết định ăn cắp mọi thứ mà cô em gái mình có từ những vật dụng cá nhân cho đến tình bạn của
Ki Hoon (Chun Jung Myung). Nhà biên kịch
Kim Gyu Wan đã tự đặt ra câu hỏi khi ông bắt đầu viết kịch bản:
"Câu chuyện Lọ Lem sẽ diễn ra như thế nào, từ quan điểm của một người
lấy tất cả mọi thứ từ một người khác?" Và đó là một gợi ý quan trọng
trong quá trình phát triển nhân vật trong
Cinderella’s Sister. Cinderella’s Sister là bộ phim có điểm đặc biệt là nhân vật, thường được coi là một vai phản diện, lại được đặt ở trung tâm của câu chuyện. Nhưng ngay cả với bản chất của con người được ẩn bên trong một câu chuyện cổ tích hạnh phúc và sự thật tàn nhẫn, thì nhà biên kịch tài năng
Kim Gyu Wan (
Piano, Spring Days) cũng dẫn dắt các nhân vật của mình đến những tình huống cùng cực của tình yêu, đem đến cho họ những tình cảm mãnh liệt cao độ mà khán giả sẽ được trải nghiệm trong một bộ phim lãng mạn về những người trẻ tuổi.
Chủ tịch công ty sản xuất A Story cho biết:
"Nếu những bộ phim truyền hình trước như IRIS và The Hunters Slave thể hiện những tình cảm đầy nam tính của các chàng trai, thì Cinderella's Sister sẽ là một câu chuyện cổ tích người lớn dành cho phụ nữ."
Cũng giống như những gì nhà sản xuất nói, đoạn teaser trailer ra mắt cách đây ít lâu cũng tiết lộ những khung cảnh khá cảm động ở một nơi nào đó giữa thành phố và nông thôn và những rung động đầu đời của các cô bé học sinh trung học
Eun Jo và
Hyo Seon, những người đang đứng ở biên giới của lứa tuổi teen và tuổi trưởng thành.
Không giống như câu chuyện cổ tích nguyên bản mà mọi người vẫn đọc,
Cinderella's Sister hoàn toàn không phải là một câu chuyện đẹp, mà là một câu chuyện cổ tích về những xung đột và lòng ích kỷ và tham lam của con người. Do đó,
Cinderella's Sister có phài là câu chuyện cổ tích hay không, hoàn toàn do cách đánh giá của người xem và tài năng diễn xuất của các diễn viên.
Bộ phim do hai đạo diễn
Kim Young Jo và
Kim Won Seok chỉ đạo thực hiện, với các diễn viên
Moon Geun Young trong vai
Song Eun Jo, Chun Jung Myung vai
Hong Ki
Hoon, Seo Woo vai
Goo Hyo Seon (Lọ Lem),
Taecyeon vai
Han Jeong Woo, Lee
Mi Sook vai bà mẹ ghẻ
Song Gang Sook, Kim Gap Soo vai
Goo Dae Sung,
người cha của
Lọ Lem.
Cinderella's Sister sẽ bắt đầu công chiếu vào ngày 31.03 tới đây trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.