Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 05/04/2016

Lên sóng tập đầu tiên vào cùng một ngày, bộ ba phim Hàn Jackpot, Monster và Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho ngay lập tức tạo nên cuộc đua rating hấp dẫn cho khung giờ đầu tuần.

Nếu như danh hiệu quán quân trong trận chiến phim giữa tuần đã sớm thuộc về Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời), thì cuộc đua mới toanh của khung giờ thứ Hai – thứ Ba lại có diễn biến hồi hộp ngay từ tuần mở đầu. Cùng lên sóng tập 1 vào ngày 28/3, liệu Jackpot (SBS), Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (KBS) hay Monster (MBC) sẽ là kẻ chiến thắng?

1. Jackpot: Cổ trang + cờ bạc + mưu đồ = đáng xem thử!

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 1.

"Jackpot"

Việc là bộ phim tiếp nối khung giờ của Six Flying Dragons có thể xem như một lợi thế không nhỏ dành cho Jackpot (tên khác: Daebak). Trong tuần đầu tiên lên sóng, dự án cổ trang mới của SBS đã về nhất với rating đầy khả quan cho hai tập lần lượt là 11.8% và 12.2%.

Nếu như Six Flying Dragons được miêu tả là "một trò chơi với luật lệ phức tạp" nơi biên kịch cần phải đảm bảo sự sáng tạo của mình không đi quá khuôn khổ lịch sử, thì Jackpot lại mang một cốt truyện có phần bay bổng và bớt nghiêm khắc hơn. Do đó, dù có thể không xuất sắc bằng người tiền nhiệm, thì đối với khán giả đại chúng, Jackpot lại là bộ phim dễ theo dõi hơn.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 2.

Bok Soon (Yoon Ji Seo), về sau là Sukbin Choi

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 3.

Baek Man Geun (Lee Moon Sik)

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 4.

Vua Sukjong (Choi Min Soo) và Sukbin Choi

Bối cảnh phim được đặt vào triều đại Vua Sukjong, vị vua thứ 19 của nhà Joseon. Bị say đắm trước vẻ đẹp của một người phụ nữ có tên Bok Soon (Yoon Jin Seo) (sau này trở thành Sukbin Choi), Vua Sukjong (Choi Min Soo) tìm cách giành được nàng từ tay Baek Man Geum (Lee Moon Sik), một con nghiện cờ bạc và là chồng của Bok Soon.

Hạ sinh Thái tử Yeongsoo khi mới mang thai được 6 tháng, Sukbin Choi lo lắng con mình sẽ bị giết hại vì nghi ngờ không phải là con vua, bèn đem tráo đổi Thái tử với một đứa trẻ sắp chết vì dịch bệnh. Thái tử rơi vào tay Lee In Jwa (Jeon Kwang Ryul), kẻ có mưu đồ nổi loạn, người đã giúp Bok Soon được nhà vua để mắt tới. Đứa trẻ được đặt tên là Baek Dae Gil, sau này trở thành con bạc giỏi nhất của Joseon.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 5.

Lee In Jwa (Jeon Kwang Ryul)

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 6.

Baek Dae Gil (Jang Geun Suk)

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 7.

Cuộc hội ngộ của thầy trò Lee In Jwa – Baek Dae Gil

Jackpot sẽ là cuộc tranh giành tình yêu và ngôi báu giữa Dae Gil (Jang Geun Suk), kẻ sinh ra với dòng máu hoàng tộc nhưng phải sống cuộc đời một thường dân, và Vua Yeongjo (Yeo Jin Goo), người có tất cả mọi thứ. Trong cuộc đánh bạc với nhà vua, Dae Gil đặt cược cả mạng sống của mình, còn Vua Yeongjo cược cả đất nước Joseon. Dù chất chứa bên trong Dae Gil là những phẫn uất tột cùng, bề ngoài anh ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh và vui vẻ. Vua Yeongjo là người không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác mà không có lí do chính đáng. Trong khi đó, Dam Seo (Im Ji Yeon) luôn nung nấu ý định trả thù vua vì đã gây nên cái chết cho cha mình.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 8.

Vua Yeongjo (Yeo Jin Goo)

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 9.

Dam Seo (Im Ji Yeon)

Trong số ba ngôi sao trẻ của dàn cast chính, mới chỉ có Jang Geun Suk chính thức xuất hiện trong hai tập đầu tiên của Jackpot. Nếu như diễn xuất của những gương mặt gạo cội như Jeon Kwang Ryul, Lee Moon Sik có thể giúp khán giả an tâm tuyệt đối, thì thực lực của hoàng tử châu Á lại có phần khiến người xem lo ngại. Tuy nhiên, Jackpot vẫn là một tác phẩm cổ trang đáng xem giữa hàng loạt bộ phim hiện đại đầy "xôi thịt" như hiện tại.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 10.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 11.

2. Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho - Hài hước và đầy duyên dáng!

Có lẽ KBS đang dần hết "vận đen" thật rồi. Bởi không chỉ có Hậu Duệ Mặt Trời đang giúp nhà đài này hốt bạc mỗi tối thứ Tư – thứ Năm, mà ở đầu tuần, Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho (Luật Sư Hàng Xóm) cũng đang làm ăn ngon nghẻ hết sức!

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 12.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 13.

"Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho"

Dù chỉ về thứ hai trong tuần đầu tiên phát sóng, nhưng Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho lại là bộ phim cho thấy khả năng bứt phá mạnh nhất về tỉ suất người xem so với hai đối thủ. Việc phải tiếp nối khung giờ của hàng loạt trái bom xịt nhà KBS nhưng vẫn khởi động với rating hai tập đầu lên tới 10.1% và 11.4% (+1.3%) chứng tỏ, tài tử Park Shin Yang của Chuyện tình Ở Paris năm nào vẫn là cái tên được khán giả tin tưởng, mến mộ.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 14.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 15.

Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho dựa trên bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của tác giả Hatchling, phát hành lần đầu vào tháng 3/2013. Jo Deul Ho (Park Shin Yang) là một công tố viên xuất sắc với sự nghiệp rộng mở, người chưa bao giờ để thua một vụ nào, kẻ có thể làm việc hiệu quả gấp 10 lần yêu cầu được giao. Thế nhưng, cũng vì quá "ngông" mà anh ta bị gài bẫy hãm hại, để rồi từ một ngôi sao của tòa án trở thành kẻ ăn mày sau ba năm bóc lịch trong nhà giam.

Jo Deul Ho có lẽ vẫn sẽ nhếch nhác ngoài đường, nếu như tai nạn không xảy đến với cậu em thân thiết Kang Il Goo (Choi Jae Hwan), người có liên quan tới một vụ án mà anh ta từng đảm nhận trước đây. Vị công tố viên một thời quyết định trở lại với tư cách mới – một luật sư, và tái ngộ cô luật sư thiếu kinh nghiệm Lee Eun Jo (Kang Sora) ngay tại tòa án.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 16.

Jo Deul Ho (Park Shin Yang)

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 17.

Lee Eun Jo (Kang Sora)

Đúng như tựa phim, Chàng Luật Sư Hàng Xóm mang đến cho khán giả cảm giác gần gũi, dễ chịu khi theo dõi. Trong một bộ phim của những quý ông như Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho, bạn sẽ dễ dàng quên đi đòi hỏi ban đầu về một câu chuyện tình lãng mạn chính nhờ sự hài hước và duyên dáng tràn đầy đến từ cốt truyện, diễn xuất và hiệu ứng giữa các diễn viên.

Park Shin Yang chính là cục nam châm hút khán giả mạnh mẽ nhất của bộ phim này. Diễn xuất biến hóa điêu luyện của nam diễn viên có thể khiến bạn cười thoải mái mà không cần tới biểu cảm cường điệu hay hành động quá lố.

Nữ chính Kang Sora có phần thua thiệt hơn về trình độ so với bạn diễn kì cựu Park Shin Yang, song vẫn đủ lôi cuốn nhờ diễn xuất sáng và tự nhiên. Hơn hết, giống như thời đóng Ahn Young Yi của Misaeng, cô nàng vẫn thật xinh đẹp trong những bộ cánh công sở.

Teaser "Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho"

3. Monster - Bi kịch, toan tính đến… bật cười

Dù được nam diễn viên chính Kang Ji Hwan tự tin dự đoán sẽ mở màn với rating 15%, Monster lại về cuối với 7.3% và 7.0% cho hai tập đầu tiên. Song, với những khán giả chuộng thể loại phim bi đặc trưng của Hàn Quốc, thì Quái Vật sẽ là câu chuyện 50 tập hay ho nữa tiếp sau người tiền nhiệm rối rắm Glamorous Temptation.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 22.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 23.

"Monster"

Ba người chết ngay trong tập đầu tiên là quá đủ để diễn tả tính chất melo đậm đặc của melodrama mới nhất đến từ MBC. Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những người sống chung dưới một mái nhà biến cậu quý tử Lee Guk Chul (Lee Ki Kwang) trở thành đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Tai nạn thảm khốc còn khiến cho cậu ta bị mù, nhưng lại mang tới cho cậu thính giác phi thường. Lee Guk Chul cảm thấy thích thú với Cha Soo Yeon (Lee Yeol Eum), cô con gái cá tính của đội trưởng đội vệ sĩ. Song cả hai sớm bị chia cắt bởi những biến cố xảy đến với cuộc đời nghiệt ngã của chàng trai trẻ.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 24.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 25.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 26.

Lee Guk Chul (Lee Ki Kwang) và Cha Soo Yeon (Lee Yeol Eum)

Đứng ra điều hành bệnh viện, Lee Guk Chul tiếp tục bị người thân hãm hại, bị các thế lực xâu xé. Hết bị nhiễm virus đột biến, cậu ta lại bị dượng lập mưu gán tội giết hại dì ruột, trở thành mục tiêu săn lùng của một tổ chức bí ẩn muốn có được… huyết tương của cậu để kiếm lợi. Lee Guk Chul mất đi tất cả, chỉ còn là một tên ăn mày mù lòa hôi hám ngoài đường. Gặp lại bọn người muốn có được mình, liệu Lee Guk Chul, giờ đây đã mang một cái tên khác – Kang Ki Tan (Kang Ji Hwan), sẽ lợi dụng chúng để trả thù như thế nào?

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 27.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 28.

Monster sở hữu đội hình diễn viên quen mặt. Diễn xuất thì tuy rất ổn nhưng vẫn theo lối mòn xưa nay của phim Hàn: người tốt thì trông phải thật bi thương, kẻ ác thì mặt phải thật nhăn nhó, mắt đảo liên hồi, răng nghiến cằm cặp. Khán giả chẳng cần theo dõi phim, chỉ nhìn qua cũng đoán được ai đóng vai chính diện, phản diện gì rồi.

Melodrama Hàn luôn đầy những bi kịch trái ngang, tình cờ đến… như đã được sắp đặt. Những tình tiết phi lí trong Monster thì cứ nhan nhản như bao phim khác. Bạn sẽ phải bật cười khi xem đến cảnh này: chị xinh đẹp người Hàn gặp anh đẹp trai người Trung. Hai người nói chuyện với nhau được 6 câu bằng tiếng Trung, đến câu thứ 7 thì chị xổ… tiếng Hàn ra nói anh, đến câu thứ 8 anh cũng… xổ tiếng Hàn ra dọa chị (!!). Hóa ra cả hai đều biết tiếng Hàn từ trước, và tiếng Hàn còn giỏi hơn cả tiếng Trung (tất nhiên rồi, vì hai diễn viên là người Hàn mà).

Tuy vậy, Monster lại khá gây bất ngờ với chàng diễn viên xuất thân ca sĩ thủ vai Lee Guk Chul lúc trẻ, Lee Ki Kwang. Diễn xuất của thành viên BEAST là rất khá so với mặt bằng chung của những thần tượng đi đóng phim hiện nay. Từ tuần sau, hai vai diễn Kang Ki Tan và Cha Soo Yeon sẽ được nhường lại cho Kang Ji Hwan và Sung Yoo Ri, một sự kết hợp rất đáng chờ đợi.

Khung giờ thứ Hai – thứ Ba: Cuộc chiến gay cấn giữa ba phim Hàn “khai hỏa” cùng ngày - Ảnh 29.

Teaser "Monster" 1

Đón xem Jackpot, Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho và Monster vào thứ Hai – thứ Ba hàng tuần.

Rating tập 3 Jackpot giảm 0.6%, xuống còn 11.6%. Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho giảm 0.5%, xuống còn 10.9%. Riêng Monster tăng mạnh 2.5% lên 9.5%. Cuộc chiến giữa ba bộ phim ngang tài ngang sức đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.